Trong mùa Giáng Sinh, chúng ta thường nhắc đến Ma-ri với hình ảnh dịu dàng, bình an, bồng ẵm Hài Nhi Jêsus trong vòng tay. Nhưng ít ai dừng lại để nghĩ về hành trình phía sau người phụ nữ nhỏ bé ấy, một hành trình đầy thử thách, mất mát và cả nước mắt. Đôi khi, “phước hạnh” mà Chúa ban không phải là con đường trải đầy hoa hồng, mà lại là lối đi gập ghềnh nhỏ hẹp. Đôi khi, chính trong những khoảnh khắc mệt mỏi và đau đớn nhất, chúng ta lại nhận ra rằng mình chính là người được ơn và có phước, vì Chúa hằng ở cùng chúng ta.

Hôm nay, ngày 21/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kay Camenisch qua chủ đề ĐƯỢC ƠN VÀ CÓ PHƯỚC.

“Hỡi người được ơn, chúc mừng cô! Chúa ở cùng cô!” (Lu-ca 1:28)

Thiên sứ Gáp-ri-ên hiện đến và nói với Ma-ri, “Hỡi người được ơn, chúc mừng cô! Chúa ở cùng cô!” (Lu-ca 1:28). Rồi sau đó, Ê-li-sa-bét là mẹ của Giăng Báp-tít cũng nói với Ma-ri: “Cô thật có phước trong giới phụ nữ” (Lu-ca 1:42). Khi Đức Chúa Trời phán như vậy, ai dám phản đối? Thế nhưng, tôi vẫn thường tự hỏi: liệu Ma-ri có thực sự cảm thấy mình ‘được ơn’ và ‘có phước’ không?

Không thể phủ nhận rằng, được chọn làm mẹ thuộc thể của Con Đức Chúa Trời là một vinh dự và phước hạnh lớn lao. Nhưng cuộc đời của Ma-ri thì không hề dễ dàng hay “được ưu ái” chút nào.

Kinh Thánh không kể nhiều về Ma-ri, nhưng cách cô đáp lại lời thiên sứ đủ để chúng ta biết cô là người tin kính, hiền hậu và có tấm lòng vâng phục. Chắc chắn xóm làng chẳng bao giờ nghĩ rằng cô sẽ “mang thai ngoài ý muốn.” Cái gọi là “phước” đã khiến danh tiếng của cô bị tổn hại, và cả gia đình cô phải chịu điều tiếng, xấu hổ.

Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ma-ri phải cùng Giô-sép vượt chặng đường dài, gập ghềnh trên lưng lừa giữa lúc cô sắp đến ngày sinh nở. Vì không tìm được chỗ trọ, cô phải sinh con trong chuồng súc vật, đặt Con đầu lòng của mình nằm trong máng cỏ. Bạn nghĩ xem, liệu lúc đó Ma-ri có cảm thấy mình được phước không?
Chưa hết, ngay sau khi sinh, họ còn phải lén lút trốn đi giữa đêm, sang một đất nước xa lạ để bảo vệ hài nhi Jêsus khỏi bị giết.

Chắc chắn Cứu Chúa Jêsus là một người con tuyệt vời, nhưng tôi vẫn tự hỏi, có khi nào các em của Ngài cảm thấy ganh tị, khiến trong nhà nảy sinh mâu thuẫn? Và khi Chúa Jêsus mười hai tuổi, Ngài đã ở lại đền thờ suốt ba ngày mà không báo cho cha mẹ biết, khiến Ma-ri lo lắng đến quặn lòng. Khoảnh khắc đó có vẻ chẳng “phước hạnh” gì cả.

Nhưng chính những điều đó có lẽ khiến Ma-ri càng quý trọng hơn từng ngày được ở bên con trai mình. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Đức Chúa Jêsus bị vu khống, sỉ nhục, đánh đập, rồi chịu đóng đinh, nỗi đau đó chắc chắn là không thể chịu đựng nổi. “Được ơn”? “Được phước”? Thật khó mà nói vậy khi bạn đang đứng dưới chân thập tự giá, nhìn con mình chết cách oan uổng.

Thế nhưng… Ma-ri thật sự là người được ơn và có phước giữa các người nữ. Bà được chọn để sinh ra Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, vinh dự đó cũng đi kèm với đau thương. Chính “phước hạnh” ấy lại là nguồn gốc của đau khổ.

Nhìn vào cuộc đời của Ma-ri, tôi chợt nhận ra rằng mỗi khi cầu xin Chúa ban phước hạnh, tôi thường chỉ nghĩ đến những điều tốt lành cho bản thân: như tiền bạc, danh tiếng, sự tiện nghi hay thuận lợi trong cuộc sống. Tôi đã quên mất rằng phước hạnh Chúa ban không phải để phục vụ mục đích riêng của tôi, mà là để hoàn thành mục đích của Ngài. Và đôi khi, phước hạnh ấy lại đi cùng thử thách.
Có bao giờ chúng ta mong được phước mà không phải chịu khổ không? Nhưng thử hỏi, có vị anh hùng đức tin nào trong Kinh Thánh chưa từng chịu hoạn nạn? Gian khổ là điều tất yếu trong hành trình theo Chúa. Ngay chính Đức Chúa Jêsus cũng đã nói rằng chúng ta sẽ bị bắt bớ. Chính qua hoạn nạn, chúng ta được tăng trưởng trong sự hiểu biết, và sống bày tỏ bản tánh của Đấng Christ.

Thay vì chỉ theo đuổi một cuộc sống dễ dàng, chúng ta cần ghi nhớ lời thiên sứ nói với Ma-ri: “Chúa ở cùng cô!” Nếu chúng ta cùng dự phần trong công việc Chúa, thay vì chỉ theo đuổi điều mình muốn, chúng ta sẽ thật sự được ơn. Và khi phước hạnh đi cùng thử thách, chúng ta biết học cách nương nhờ sức mạnh và sự chu cấp của Ngài.

Còn một điều quan trọng nữa, đó là hãy nhận biết rằng chính mình cũng được ơn và có phước. Nếu bạn tin cậy Cứu Chúa Jêsus, thì Ngài đang sống trong bạn. Giống như Ma-ri, chúng ta cũng được lựa chọn để mang sự sống của Con Đức Chúa Trời đến cho thế gian.

Và cũng như Ma-ri, chúng ta có lời hứa chắc chắn rằng: Chúa ở cùng chúng ta. Ngài ban ơn cho chúng ta mỗi ngày. Dù không phải lúc nào cuộc sống cũng dễ dàng, nhưng Ngài đã hứa sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ hay lãng quên con cái Ngài.
Dù đang đối diện với khó khăn nào, hãy cứ vững tin rằng Chúa sẽ khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Ngài và được gọi theo ý định của Ngài. Nỗi đau của Ma-ri thật lớn, nhưng thử nghĩ xem: chính nhờ sự chịu khổ ấy, cả nhân loại đã nhận được tin lành vĩ đại nhất.

Vì vậy, khi chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh của Cứu Chúa Jêsus, hãy cứ vui mừng ngay cả giữa cơn thử thách, vì chúng ta cũng là người được ơn và có phước.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu của con! Chúa ơi, đôi khi con định nghĩa phước hạnh bằng những điều thuận lợi trong cuộc đời này, mà quên rằng ơn phước thật đến từ chính Ngài, từ sự hiện diện đầy năng quyền của Ngài trong tấm lòng con. Xin Chúa giúp con ghi nhớ rằng Ngài hằng ở cùng con cả trong những ngày khó khăn nhất. Để rồi khi con yếu đuối, con vẫn có thể nói rằng mình là người được ơn và có phước, vì Chúa đã lựa chọn con, và Ngài không bao giờ lìa bỏ con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, mùa Giáng sinh năm nay, có thể bạn đang ở giữa giai đoạn khó khăn của cuộc đời, khi mà mọi điều không diễn ra như mong đợi, và những lời cầu nguyện khẩn thiết dường như chẳng thấy hồi âm. Nhưng hãy nhớ, phước hạnh thật có thể không phải là hoàn cảnh thuận lợi hay mọi điều được như ý nguyện. Cũng như Ma-ri năm xưa, mỗi chúng ta được Chúa chọn lựa để mang ánh sáng, niềm hy vọng và tình yêu thương của Đấng Christ đến với thế gian. Trong mùa lễ này, hãy dừng lại đôi chút để lắng nghe tiếng Ngài dịu dàng yên ủi tấm lòng bạn như Ma-ri năm xưa: “Hỡi người được phước, Chúa ở cùng con.” Và chỉ cần như thế thôi, chỉ cần sự hiện diện đầy trọn của Chúa, mỗi chúng ta đã thật sự là người được ơn và có phước rồi!

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này