Bạn biết không, có những điều vốn không thể tách rời nhau. Một cành cây tách khỏi thân thì nhanh chóng héo tàn. Than hồng tách khỏi bếp lửa thì nguội lạnh rất nhanh. Và con người khi tách khỏi nguồn sống của mình thì cũng dần mệt mỏi, héo mòn từ tận linh hồn. Đó là lý do Cứu Chúa Jêsus đã đến để cứu chuộc chúng ta, phục hồi mối liên hệ đã đổ vỡ, hầu cho chúng ta có thể ở trong Ngài và hiệp một trọn vẹn với Đức Chúa Cha.
Hôm nay, ngày 24/02/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Bob Segress qua chủ đề Ở TRONG NGUỒN SỐNG.
“Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con.” (Giăng 15:4)
Căn bệnh ung thư da có thể dạy cho chúng ta rất nhiều điều về Đức Chúa Jêsus.
Gần đây, tôi và vợ ngồi ngoài hiên sau nhà, vừa ngắm những bông hoa dâm bụt đang nở, vừa nhìn mấy chú chim ruồi tranh nhau những bát thức ăn. Mọi thứ thật yên bình. Rồi đột nhiên, tôi thấy ngứa râm ran ở hàm bên trái. Tôi nghĩ bụng: chắc chỉ là côn trùng cắn thôi, kệ nó đi là xong. Nhưng cảm giác ấy mãi không chịu biến mất.
Khi vào nhà soi gương, tôi giật mình thấy một nốt nhỏ màu hồng, nhẵn bóng, trông giống như một “ngọn núi lửa tí hon”, hồng hồng như kẹo cao su. Tôi thử nặn, thử đủ cách mình biết, nhưng chẳng ăn thua.
Cuối cùng, tôi cũng biết là mình không thể giấu được, kiểu gì cũng phải cho vợ xem. Tôi vốn có “triết lý sống” là: cứ lờ đi thì mọi thứ sẽ tự hết. Còn vợ tôi thì luôn nghĩ: phải đối diện thì vấn đề mới qua. Và tôi phải thú nhận rằng, tôi thật sự biết ơn Chúa vì Ngài đặt cô ấy bên cạnh tôi, như một “thiên sứ” luôn chủ động giúp đỡ tôi ngay trên đất này. Tôi không dám nghĩ mình sẽ ra sao nếu không có cô ấy.
Vài ngày sau, tôi đến gặp bác sĩ da liễu. Khi kể lại câu chuyện, tôi thấy rõ nét mặt nghiêm trọng của ông, và điều đó làm tôi không khỏi lo lắng. Ông nhanh chóng sắp xếp lịch phẫu thuật, còn tôi thì như rơi vào trạng thái choáng váng, đầu óc trống rỗng. Trước đây, tôi học được rằng những lúc bối rối như vậy, tốt nhất là hãy đem mọi sự đến với Chúa. Vì thế, tôi lẩm nhẩm lời Kinh Thánh quen thuộc trong Phi-líp 4:6–7:
“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.”
Tôi gọi đó là “toa thuốc” Chúa ban cho sự lo âu của mình.
Bốn từ ngữ nói về sự cầu nguyện trong phân đoạn Kinh Thánh này đã theo tôi suốt nhiều năm. Qua đó, tôi luôn được nhắc nhở về ý nghĩa thật sự của việc cầu nguyện. Chúng ta đến với Cha trong tấm lòng thờ phượng, khiêm nhường, rồi trình dâng những điều mình cần với tinh thần biết ơn. Như lời Kinh Thánh chép trong Hê-bơ-rơ 11:6:
“Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.”
Lần đó, khi suy gẫm Phi-líp 4:6-7, tôi chợt nhận ra rằng những lời cầu nguyện ấy chỉ là một phần của cả bức tranh tổng thể. Sự chữa lành mà tôi trông cậy đến từ chính tình yêu thương Ngài dành cho tôi. Sự bình an của Đức Chúa Trời bao phủ trọn vẹn con người tôi – cả tâm trí, tấm lòng và linh hồn. Tôi dần thả lỏng và thì thầm: “Cha ơi, Cha biết điều gì là tốt nhất. Con xin nhận lãnh sự chữa lành, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.”
Thật lạ, từ giây phút đó, mọi việc không còn đáng sợ nữa. Tôi tỉnh táo trong suốt ca phẫu thuật, dù không thể cử động. Tầm nhìn có phần mờ đi, nhưng tôi vẫn ý thức được những gì đang diễn ra.
Tạ ơn Chúa, sau đó bác sĩ nói với tôi rằng ông đã lấy hết phần ung thư đi, và tôi hoàn toàn khỏi bệnh. Nhìn lại, đây là một trong những trải nghiệm quý giá nhất đời tôi. Từ kinh nghiệm này, tôi nhận ra nhiều phước lành sâu sắc.
Niềm vui thật sự đến khi chúng ta được trọn vẹn trong thân thể, linh hồn và tâm linh – và nhận ra rằng tất cả những gì mình cần chỉ là Cứu Chúa Jêsus mà thôi. Chúng ta trở nên một, như Ngài là Một. Lời cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus dành cho chúng ta trở thành hiện thực sống động. Trong vòng tay Ngài, chúng ta tìm thấy mọi điều mình cần. Ngài ban cho chúng ta sự bình an mang dáng vẻ của cõi đời đời.
Tôi cảm nhận dòng nước mát của sự sống làm dịu linh hồn khô cạn, và tầm nhìn của tôi cũng được soi sáng lại. Tôi hiểu sâu sắc hơn lời Chúa phán trong Giăng 14:6: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống.” Thật phước hạnh thay khi để Đức Thánh Linh dẫn dắt, khiến chúng ta hòa nhập vào chính tấm lòng của Cứu Chúa Jêsus, và dạy chúng ta rằng Ngài là tất cả, và Ngài là mọi sự chúng ta cần nhất.
Sau trải nghiệm ấy, Chúa đặt trong lòng tôi một bài thơ nhỏ với tựa đề “Hiệp nhau trong Chúa Jêsus”:
Hiệp nhau trong Chúa Jêsus,
Muôn dân, muôn sắc nên người một thân.
Thánh Linh kết nối ân cần,
Hiệp làm một thể, chung phần yêu thương.
Hiệp nhau trong Chúa Jêsus,
Đồng lòng thuận ý Cha hơn mỗi ngày.
Xây Thiên Quốc giữa đời này,
Mỗi ngày dâng Chúa phước hồng không phai.
Hiệp nhau trong Chúa Jêsus,
Gia đình chân thật, đong đầy tình yêu.
Dẫu khi trọn vẹn, khổ đau
Gập ghềnh thử thách, vững lòng bền lâu.
Hiệp nhau trong Chúa Jêsus,
Bình an thấm ấm giữa đời phong sương.
Biết rằng Ngài đủ yêu thương,
Ngài là tất cả, là đường con đi.
Cầu nguyện: Lạy Cha yêu thương, xin giúp con được hiệp nhất với Cha cách trọn vẹn, và ở lại trong Ngài luôn luôn. Xin mở lòng, mở linh hồn và tâm trí con để con biết hiệp một cùng anh chị em mình trước sự hiện diện và sự dạy dỗ của Ngài. Xin ban cho con quyền năng của Đức Thánh Linh, để Cha dẫn dắt con và uốn nắn con nên giống Con Ngài càng hơn. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, lời Chúa phán rằng người thuộc về Chúa sẽ như “cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết, lá vẫn xanh chứ không hề héo úa”. Một đời sống ở lại trong Đấng nguồn sống sẽ luôn được tươi mới và kết quả. Ngày hôm nay, giữa muôn vàn sự lựa chọn, chúng ta có chọn ở lại trong Chúa, nguồn sống của mỗi chúng ta không? Sống một cách tươi mới, sống một cách kết quả… có phải là điều mà mỗi lòng chúng ta ao ước không? Dẫu cho thân thể con người có giới hạn, thì nguồn sự sống nơi Chúa là vô hạn khi chúng ta gắn chặt đời sống mình với sự hiện diện của Ngài. Sự hiệp nhất ấy bắt đầu ngay tại khoảnh khắc này, khi chúng ta chọn ở lại trong Cứu Chúa Jêsus, sự bình an của Ngài tưới mát tâm linh khô cằn của chúng ta, chúng ta sẽ chẳng còn gì phải lo sợ hay bối rối, mà chỉ cần thật an ổn, bình tịnh neo mình nơi Ngài và để sự sống của Ngài tuôn tràn qua đời sống mỗi chúng ta.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận