Có những thời điểm trong cuộc sống, chúng ta rơi vào tình huống tưởng chừng bế tắc và không biết phải làm gì tiếp theo. Chúng ta cầu xin Chúa dẫn dắt mình nhưng nhiều khi lại bỏ qua việc đọc Lời Ngài và cầu nguyện. Không phải bằng những điều quá lớn lao hay phi thường, nhưng những thực hành đơn giản ấy cũng đã đủ để chúng ta nhận biết sự dẫn dắt của Ngài cho đời sống mình.

Hôm nay, ngày 22/02/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Byron Bohnert qua chủ đề CHÚA SẼ DẮT ĐƯA.

“Ta sẽ dẫn người mù đi trên đường chưa quen, dắt họ trên các nẻo chưa biết. Ta sẽ biến bóng tối trước mặt họ thành ra ánh sáng, những chỗ gồ ghề trở thành bằng phẳng. Thật, Ta sẽ làm những điều nầy, và sẽ không từ bỏ họ.” (Ê-sai 42:16)

Lên kế hoạch cho tương lai là một việc làm khôn ngoan. Những ước mơ và hoài bão giúp chúng ta không ngừng tiến về phía trước. Thực tế, những gì chúng ta đang có hôm nay chính là kết quả của những quyết định đã được đưa ra trong quá khứ.

Tin vui là chúng ta biết mình có sự dẫn dắt của Chúa. Nhờ sự dẫn dắt ấy, đời sống chúng ta có thể lớn lên và phát triển. Trên hành trình đời sống, điều quan trọng không phải là chúng ta sẽ đi đến đâu, mà là chúng ta đang đi theo ai.

Với tôi, tôi biết mình cần đi theo sự dẫn dắt của Chúa hơn là tự đi theo ý mình để rồi vấp ngã. Có những lúc tôi không biết đâu là con đường đúng đắn, thì Chúa đã soi sáng và bày tỏ lối đi cho tôi. Chính nơi Lời Ngài, tôi tìm thấy sự bình an và vững vàng cho đời sống mình. Chúa phán trong Ê-sai 42:16 rằng: “Ta sẽ dẫn người mù đi trên đường chưa quen, dắt họ trên các nẻo chưa biết. Ta sẽ biến bóng tối trước mặt họ thành ra ánh sáng, những chỗ gồ ghề trở thành bằng phẳng. Thật, Ta sẽ làm những điều nầy, và sẽ không từ bỏ họ.”

Khi đi trong bóng tối, một chiếc đèn pin sẽ giữ chúng ta không bị vấp ngã. Khi có ánh sáng, tất cả cạm bẫy, chướng ngại vật đều được nhìn thấy. Lời Đức Chúa Trời cũng như vậy. Lời Ngài soi sáng con đường chúng ta đi và hướng dẫn từng bước một, đúng như Thi Thiên 119:105 đã chép: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.”

Nhờ Lời Chúa, chúng ta có được sự hướng dẫn rõ ràng. Và còn một điều mà mỗi chúng ta cần nữa: đó là sự cầu nguyện. Qua sự cầu nguyện, Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn Ngài trong cả những điều tưởng chừng bình thường lẫn trong những việc lớn lao và khó khăn. Giê-rê-mi 33:3 nhắc chúng ta rằng: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết.” Chúng ta có thể suy nghĩ rất nhiều về tương lai, nhưng suy nghĩ thôi thì chưa đủ. Khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện, Chúa sẽ mở ra những cánh cửa mới theo thời điểm và ý muốn tốt lành của Ngài.

Tôi là người có đam mê với viết lách, và trước khi bắt đầu công việc này, tôi đã có nhiều năm học Kinh Thánh một cách nghiêm túc và kỷ luật. Những năm tháng đó vừa gây dựng đời sống thuộc linh của tôi trở nên vững vàng, vừa chuẩn bị cho tôi cho sự phục vụ trong tương lai.

Tôi từng nghĩ rằng hầu việc Chúa đồng nghĩa với việc phải nói rất nhiều, dù bản thân tôi không mấy tự tin vào khả năng nói của mình. Dẫu vậy, tôi đã tìm kiếm Lời Chúa và nhận được lời hứa trong Ê-sai 50:4: “Chúa là Đức Giê-hô-va đã ban cho Ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, để Ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức Ta mỗi buổi sáng, Ngài đánh thức tai Ta để lắng nghe như người học trò vậy.”

Câu Kinh Thánh này đã trở thành nền tảng để tôi có thể đứng vững. Rồi chỉ trong một thời gian sau, cơ hội bước vào công việc viết lách bỗng đến với tôi trong một cách mà tôi không ngờ. Điều ngạc nhiên là tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được Chúa dùng theo cách này.

Chúa biết tôi sẽ do dự, nên Ngài không bày tỏ trước phương cách Ngài sẽ dùng tôi. Nếu không có sự cầu nguyện bền bỉ, có lẽ tôi không đủ sức lực và lòng can đảm để bước đi theo sự kêu gọi ấy.

Mục sư Brian Houston từng chia sẻ rằng: “Trong nhiều năm, tôi đã gặp rất nhiều người có tài năng và tấm lòng phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng theo thời gian, họ trở nên nguội lạnh và trì trệ vì không sử dụng những gì mình đang có. Khát khao thì vẫn cháy bỏng trong lòng, nhưng họ không thể làm thành điều ấy bởi vì họ không nhận ra những gì Đức Chúa Trời đã đặt sẵn trong tay mình để làm công việc Ngài.”

Vậy Đức Chúa Trời đang đặt sẵn điều gì trong tay mỗi chúng ta? Đó có thể là ân tứ Ngài ban, những cơ hội hiện tại, những mối quan hệ xung quanh. Và trên hết, Ngài ban cho chúng ta Lời của Ngài, cùng đặc ân để cầu nguyện. Điều chúng ta cần làm là tìm kiếm và khát khao được bước đi trong sự hướng dẫn của Ngài.

Tôi đã chọn đối diện với nỗi sợ và bước vào công việc viết lách. Còn bạn thì sao? Bạn cảm nhận Chúa đang dẫn mình đi đâu? Nếu bạn đang bối rối, đừng lo lắng. Bạn đã có Kinh Thánh, là Lời của Đức Chúa Trời, như một tấm bản đồ cho cuộc đời mình. Khi vâng theo sự chỉ dẫn trong đó, con đường phía trước sẽ dần trở nên rõ ràng hơn. Giô-suê 1:18 chép rằng: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công.”

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu dấu, nhìn về con đường tương lai phía trước với muôn vàn những điều mà con không biết, cầu xin Chúa là Đấng chỉ đường, nắm tay và dẫn con từng bước hành trình. Chúa ơi, xin Lời Ngài là ánh sáng soi đường cho con, xin sự hiện diện của Thánh Linh Ngài dẫn con bước đi theo thánh ý Chúa. Xin Chúa giúp con không nương cậy vào sức riêng nhưng biết giao phó cuộc đời con vào trong sự dẫn dắt khôn ngoan của Ngài. Xin Chúa giúp biết tìm kiếm Ngài mỗi ngày, để con có thể nhận biết ý muốn và sự hướng dẫn của Ngài một cách rõ ràng. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, dù những ngày phía trước còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng Chúa vẫn đang dẫn dắt chúng ta thông qua Lời Ngài và sự cầu nguyện. Đời sống của người theo Chúa không thể thiếu sự gắn bó với Kinh Thánh, sự cầu nguyện và sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Những ngày qua, chúng ta đã dành đủ thời gian với Lời Chúa chưa, chúng ta tìm cầu sự hướng dẫn của Chúa, nhưng đã đủ thời gian để ở bên Chúa, lắng nghe Ngài và vâng theo Ngài chưa? Ao ước mỗi người trong chúng ta luôn sống với lòng tin cậy, trung tín gắn bó với Lời Chúa, sẵn lòng sử dụng những gì Chúa đã đặt trong tay mình và vâng theo sự hướng dẫn của Ngài mỗi ngày để chúng ta sẽ luôn kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời là Đấng sẽ dắt đưa chúng ta trên mọi nẻo đường.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này