Trọng tâm của lễ Giáng sinh chính là sự ra đời của một con trẻ. Sự ra đời ấy đặc biệt bởi vì Con Trẻ được sinh ra chính là Hài Nhi Thánh. Vậy Hài Nhi đó là ai và có liên hệ gì đến chúng ta?

Hôm nay, ngày 25/12/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kenneth W. Osbeck qua chủ đề HÀI NHI NÀY LÀ AI?

Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ… Vậy, họ vội vàng đi đến đó, gặp Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.” (Lu-ca 2:12, 16)

Trong một đêm thanh vắng, các mục đồng được Thiên sứ hiện ra và loan báo tin mừng về sự ra đời của một người đặc biệt: “Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ… Vậy, họ vội vàng đi đến đó, gặp Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.” (Lu-ca 2:12, 16).

“What Child Is This” (tiếng Việt: Hài nhi này là ai?) không chỉ là tựa đề của một bài thánh ca về Giáng sinh rất được yêu thích mà có lẽ cũng là câu hỏi của những người có mặt lúc con trẻ được sinh ra. Chúng ta có thể hình dung khung cảnh những người hiện diện quay sang hỏi nhau câu hỏi này khi họ chăm chú nhìn vào máng cỏ. Họ phải khó khăn biết bao khi hiểu rằng hài nhi đang nằm trong cái máng cỏ tồi tàn ấy thực ra là chính Đấng Mê-si-a được hứa ban từ xưa. Và trải qua nhiều thế kỷ, con người vẫn tiếp tục suy ngẫm về câu hỏi “Giê-xu thực sự là ai - Làm thế nào mà Ngài có thể hoàn toàn là Đức Chúa Trời và vẫn hoàn toàn là con người?” Câu trả lời chỉ được Cha Thiên thượng tiết lộ cho những người có đức tin mà thôi.

Có một người đã viết nên những lời rất hay như sau:

Ngài là Bánh Sự Sống, Đấng đã bắt đầu chức vụ bằng việc chịu đói. Ngài là Nước Hằng Sống, Đấng kết thúc chức vụ trên đất trong cơn khát. Dù cũng đói, cũng khát trong thân phận con người, Ngài hóa bánh nuôi đoàn dân đông trong tư cách Đức Chúa Trời Tạo Hóa. Ngài cũng mỏi mệt nhưng Ngài là sự an nghỉ của chúng ta. Ngài cầu nguyện, nhưng Ngài cũng lắng nghe lời nguyện cầu. Ngài bị bán với 30 miếng bạc nhưng Ngài chuộc lại cả thế nhân. Ngài như chiên bị đem tới hàng làm thịt, nhưng Ngài cũng là Đấng Chăn nhân lành. Ngài chết nhưng sự chết của Ngài đã hủy phá sự chết.

Vậy Hài Nhi này là ai? Câu trả lời cho câu hỏi đó được nêu bật ra trong phần điệp khúc mới mạnh mẽ và tuyệt vời làm sao, đó là: “Là Vua trên hết muôn vua”.

Lời lẽ đầy ý tứ của bài hát này được viết bởi William C. Dix, một trong những tác giả của các bài thánh ca phổ biến nhất. Khi đang là một nhân viên bán bảo hiểm thành công ở Glasgow, Scotland, ông bất ngờ phải đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo ở tuổi 29. Dix phải nằm yên trên giường trong một thời gian dài và bị trầm cảm nặng cho đến khi ông kêu cầu Chúa và “gặp được Ngài trong một cách mới và thật” - như lời ông chia sẻ. Từ trải nghiệm thuộc linh này, ông đã sáng tác nhiều bài thánh ca tuyệt vời và đặc sắc, bao gồm cả bài thánh ca Giáng sinh mà chúng ta đang nói đến ở đây. Lời bài hát này được trích trong một bài thơ dài hơn về chủ đề Giáng sinh, có tên là “The Manger Throne” (nghĩa là: Ngai vàng nơi máng cỏ”), được William Dix viết ​​vào khoảng năm 1865. Phần nhạc được lấy từ giai điệu dân gian truyền thống của Anh.

Lời Việt phổ biến và khá sát nghĩa của bài Thánh ca trong tiếng Anh có tên là “Chúa Hài Đồng” với nội dung như sau:

1/ Là con ai bế trên tay mẹ hiền dưới ánh sao đêm say giấc nồng.
Lời ru êm ái đến trên môi, thiên thần bên những mục đồng cùng nhau suy tư.
Chính Chúa Ngôi Hai nhân lành sinh xuống Bê-lem, đêm giá lạnh.
Hãy hãy mau dâng lên Người chăn ấm sưởi lòng Người trong đêm đông.

2/ Tình yêu Thiên Chúa bao la muôn trùng biết lấy chi đây để mong đáp đền.
Mà sao ta nỡ quay đi hững hờ khi Chúa đêm nay Ngài đi nơi đâu.
Gió rét đêm đông không nhà nhưng Chúa sinh ra trong giá lạnh.
Hãy hãy mau dâng lên Người chăn ấm sưởi lòng Người trong đêm đông.

Điệp khúc:
Là vua trên hết những muôn vua nhưng vì thương chúng ta nên sinh xuống nơi này.
Một đêm thanh vắng Chúa sinh trong cơ hàn trên đống rơm khô vào một đêm đông.
Cất tiếng hát ca ghi muôn người ơn Chúa bao la ban khắp trần,
sẽ hiến máu sương thân Người cho khắp nơi nơi được luôn yên vui.

Cầu nguyện: Ngợi khen Giê-xu Christ, Vua trên hết muôn vua, Chúa của cả cõi hoàn vũ, đã đến thế gian trong hình hài một con trẻ hơn 2000 năm trước đây để hy sinh thân mình, chuộc cứu những con người lầm lạc. Chúng con chúc tụng danh vinh hiển Ngài, là danh trỗi cao hơn hết mọi danh, Đấng xứng đáng được thờ phượng, là Giê-xu, Hài Nhi Thánh giáng trần. Amen.

Quý thính giả thân mến, trong ngày chính lễ của mùa Giáng sinh, hãy đến với Chúa trong tinh thần thành tâm thờ phượng. Hãy nhìn vào máng cỏ đơn sơ và nghĩ đến Chúa đã yêu bạn như thế nào. Cũng hãy trả lời cho chính mình câu hỏi lớn, “Hài Nhi này là ai?”

Cảm tạ Chúa bởi sự ban phước và xức dầu của Ngài, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày của Oneway không chỉ đem đến sự khích lệ đời sống thuộc linh cho phần đông tín hữu mà còn giúp nuôi dưỡng và phát triển đức tin cho nhiều tân tín hữu ở khắp nơi. 

Một tân tín hữu đã gởi lời nhắn hết sức chân thành đến ban biên tập của chương trình như sau: “Mình rất cảm ơn ban biên tập của Oneway radio về những video chia sẻ lời Chúa vào mỗi buổi sáng. Nội dung của các video trong kênh thật ý nghĩa và mang đến sự bình an diệu kỳ cho người nghe. Mình mới tin nhận Chúa và cũng mới biết đến Oneway Radio. Mỗi sáng mình nghe Oneway Radio và hướng lòng mình về Chúa, mình lại thấy được hiểu thêm về Chúa và cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Ngài qua những câu chuyện, những ví dụ trong đời sống hằng ngày mà Oneway chia sẻ"

Quả thật đây là một trong những phản hồi đầy khích lệ mà chúng tôi nhận được. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Ngoài ra, nếu quí vị có thắc mắc, góp ý, cần được tư vấn, hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên YouTube, Facebook, gửi email về địa chỉ [email protected], hoặc gọi điện trực tiếp về số điện thoại 0896 164 199. Nếu quý vị muốn dự phần dâng hiến cho chương trình này, xin liên hệ với Oneway qua các phương cách trên để được hướng dẫn.

Chân thành cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quí vị trong chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này