Khi một cành mới được ghép vào cây, nhựa sống từ rễ cây sẽ nuôi dưỡng và làm cho cành trở nên mạnh mẽ, phát triển tươi tốt. Cũng như vậy, khi chúng ta bước vào gia đình của Chúa, năng quyền và sự nuôi dưỡng từ Lời Ngài sẽ chảy vào tâm linh chúng ta, giúp đức tin của chúng ta ngày càng trưởng thành và vững vàng hơn. Từ đó, chúng ta sẽ sinh ra hoa trái tốt lành, làm vinh hiển danh Ngài.

Hôm nay, ngày 29/09/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Maria Schleicher qua chủ đề GẮN KẾT BỞI ĐỨC TIN.

“Nhưng nếu có một vài cành bị cắt đi, và bạn vốn là cây ô-liu hoang được ghép vào chỗ các cành ấy để được chia sẻ nhựa sống từ rễ cây ô-liu.” (Rô-ma 11:17)

Vài năm trước, tôi đã có dịp đến thăm Y-sơ-ra-ên – vùng đất thánh. Trước khi lên đường, tôi đã cầu nguyện xin Đức Thánh Linh biến đổi tâm linh tôi và giúp tôi hiểu biết Ngài sâu sắc hơn qua chuyến đi này. Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi và đáp lại một cách diệu kỳ!

Trong muôn vàn bài học tôi nhận được, điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất chính là bề dày lịch sử và vẻ đẹp đầy mê hoặc của những cây ô-liu, cùng quy trình ép dầu từ quả ô-liu. Những cây ô-liu này trông nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng thực chất lại cực kỳ vững vàng và kiên cường. Ở Y-sơ-ra-ên, ô-liu được ép ba lần: lần đầu tiên cho ra loại dầu quý giá dùng trong các nghi lễ; lần thứ hai dùng cho thực phẩm, thuốc mỡ và nước hoa; còn lần cuối cùng là để sản xuất xà phòng và dầu thắp đèn.

Khi trải qua lực ép, ô-liu trở thành những sản phẩm thơm lừng, đa năng và quý giá. Chúng không bị hủy hoại hay trở nên vô dụng; trái lại, chúng tái sinh thành những sản phẩm hoàn toàn mới mẻ. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể tạo ra những “sản phẩm” tương tự khi gặp thử thách không? Liệu tôi có gục ngã và trở nên yếu đuối, hay tôi sẽ nhờ đức tin để tìm về với Chúa và nương cậy nơi Ngài, hầu sinh ra những hoa trái ngọt lành? Đó là câu hỏi luôn hiện diện trong tâm trí, và tôi tiếp tục cầu nguyện về điều này trong suốt hành trình của mình.

Tại vườn Ghết-sê-ma-nê, dưới tán cây ô-liu, mục sư của chúng tôi chia sẻ bài giảng từ Rô-ma 11, khiến tôi vô cùng cảm động. Dường như Chúa đã liên tục nhắc nhở tôi về hình ảnh cây ô-liu trong từng lời của Ngài. Câu 17 viết rằng:

“Nhưng nếu có một vài cành bị cắt đi, và bạn vốn là cây ô-liu hoang được ghép vào chỗ các cành ấy để được chia sẻ nhựa sống từ rễ cây ô-liu.”

Là những tín hữu từ nhiều dân tộc khác nhau, chúng ta đã được ghép vào gia đình Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, là Cứu Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Chúng ta vinh dự nhận nguồn nhựa sống dồi dào từ rễ cây ô-liu đặc biệt của Đức Chúa Trời. Việc ghép nối này đánh dấu sự ra đời của Hội Thánh—vì sự cứu rỗi qua Cứu Chúa Jêsus không chỉ dành cho người Do Thái mà còn mở rộng đến tất cả mọi người, không phân biệt dân tộc. Đức tin giúp chúng ta được biệt riêng nhờ ân điển vĩ đại của Đức Chúa Trời, cho phép chúng ta gia nhập vào gia đình thiêng liêng của Ngài.

Là con cái Chúa, chúng ta có đang hấp thụ “nhựa sống” từ Lời Ngài không? Liệu chúng ta có sống theo đúng những chỉ dẫn của Ngài trong từng bước đi của đời mình? Chúng ta có lắng nghe sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong mọi khía cạnh cuộc sống không? Liệu chúng ta có sống bằng đức tin, nắm chắc cơ nghiệp của mình trong Cứu Chúa Jêsus Christ—hay chúng ta ngay lập tức thể hiện sự thiếu đức tin của mình khi đối mặt với những thử thách hàng ngày?

Giống như những quả ô-liu trên cây, liệu chúng ta có đang sinh ra quả ngọt hữu ích nhờ nguồn nuôi dưỡng dồi dào từ Lời Chúa—hay chúng ta đang sản sinh ra những kết quả xấu, không phản ánh đức tin của chúng ta nơi Ngài? Chúng ta có một mối liên hệ sâu sắc với Đức Chúa Trời nhờ tình yêu và lòng thương xót vĩ đại của Ngài. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày trong chân lý này, giúp chúng ta sống một cuộc đời làm tôn vinh và làm rạng danh Ngài!

Cầu nguyện: Lạy Cha, con xin dâng lời cảm tạ lên Ngài vì Ngài đã đón nhận con vào gia đình vĩ đại của Ngài. Con biết ơn Chúa vì qua chính Chúa Jêsus, Ngài đã mở ra con đường cho con được sống đời đời với Ngài. Xin giúp con luôn vâng lời Ngài trong từng bước đi của cuộc sống, để mọi hành động, lời nói, và suy nghĩ của con đều phản ánh sự vinh quang và tôn kính danh Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, với nguồn nhựa sống dồi dào từ Lời Chúa, mong rằng những hạt giống chân lý sẽ bén rễ sâu trong lòng chúng ta, nuôi dưỡng đức tin của chúng ta từng ngày. Khi cuộc sống tràn đầy niềm vui, mong rằng chúng ta luôn tìm kiếm Ngài. Và khi đối mặt với khó khăn thử thách, mong rằng chúng ta cũng biết nương dựa nơi Ngài. Cầu mong đức tin của chúng ta được xây dựng vững chắc, bền bỉ, để Chúa luôn là Đấng dẫn dắt chúng ta trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này