6 điều cần buông bỏ khi bước vào năm mới
Oneway.vn – Mỗi khi năm mới đến, chúng ta rất nhanh đặt ra đủ thứ mục tiêu mới. Nhưng hiếm khi nào chúng ta dừng lại để nghĩ xem mình cần bỏ lại những thói quen cũ nào.

Chúng ta thường thắc mắc Chúa đang ở đâu giữa những khó khăn đã qua, nhưng ít khi thừa nhận rằng mình vẫn giữ chặt ý riêng, không chịu buông để tin rằng Chúa biết điều gì là tốt nhất.
Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng việc cởi bỏ những điều cũ không phải là gánh nặng, mà là con đường dẫn đến sự tự do, giúp chúng ta buông xuống những gì đang níu kéo mình, để sống đúng với thánh ý Chúa.
Mong rằng bạn sẽ cùng tôi suy ngẫm về sáu điều cần bỏ lại trong năm mới:
1. Sự cay đắng
Thành thật mà nói, tôi giữ sự cay đắng giống như lúc nào cũng cầm điện thoại trong tay – khư khư không muốn buông. Tôi nghĩ mình dùng nó để kiểm soát, nhưng rốt cuộc chính nó lại kiểm soát tôi.
Và sự cay đắng ấy chẳng đem lại lợi ích cho ai hết, cả người tôi giận lẫn chính tôi. Đọc Gióp 21:25, tôi thấy hình ảnh của mình trong đó: “Có người chết với tâm hồn đắng cay, chưa bao giờ nếm mùi phước hạnh.”
Tôi ước gì có thể bỏ sự cay đắng lại mãi mãi. Nhưng tôi biết mình cần liên tục nương cậy vào ân điển và lòng thương xót của Chúa Jêsus, để nhận lấy và rồi trao lại cho người khác.
Có lẽ vì thế mà chúng ta chưa được trọn vẹn trong đời này. Chúng ta sống trong một thế giới sa ngã, nhưng cũng chính vì còn cần Chúa Jêsus mỗi ngày, nên chúng ta mới tiếp tục tìm kiếm Ngài, khao khát Ngài, và được Ngài đổi mới luôn luôn.
2. Nỗi sợ hãi
Có một thời gian dài tôi nghĩ mình chẳng biết sợ là gì: dám đi xa nhà, dám mạo hiểm, dám bước ra thế giới mà không do dự. Nhưng từ khi có con, tôi mới nhận ra mình đang bị nỗi sợ chi phối. Nó len lỏi vào suy nghĩ và hành động của tôi, khiến tôi sợ đủ thứ có thể làm hại con.
Khi con lớn hơn, nỗi sợ không mất đi, chỉ đổi hình thức mà thôi. Tôi bắt đầu sợ chính mình, sợ những lời nói hay hành động thiếu kiềm chế của mình khi mệt mỏi sẽ làm tổn thương con.
Nỗi sợ luôn thay hình đổi dạng theo từng giai đoạn cuộc sống. Nó tinh vi và nguy hiểm. Ngay từ Vườn Ê-đen, Sa-tan đã gieo nỗi sợ vào lòng Ê-va, khiến bà nghi ngờ tình yêu thương và sự tốt lành của Đức Chúa Trời.
Nhưng Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng có một giải pháp cho nỗi sợ: “Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi” (I Giăng 4:18).
Khi tin rằng tình yêu của Đấng Christ đang che chở mình và những người mình yêu thương, chúng ta có thể an tâm rằng dù điều gì xảy ra, sự tốt lành của Ngài vẫn chiến thắng.
Bước vào năm mới, hãy đem mọi nỗi sợ đặt dưới chân Chúa Jêsus.
3. Ích kỷ
Giống như sự cay đắng, những ham muốn ích kỷ của tôi phải chết đi mỗi ngày. Điều quan trọng là tôi phải nhận ra chúng. Với tôi, sự ích kỷ thường lộ ra qua những phản ứng rất đời thường: cáu gắt khi con dậy sớm, khó chịu khi chồng về trễ, bực bội với người lái xe phía trước, hay im lặng đầy thái độ khi cảm thấy mình không được lắng nghe.
Hãy thử dành một hai ngày để quan sát phản ứng của chính mình khi mọi việc không như ý. Điều gì dễ làm bạn nổi giận nhất? Khi nhận ra chỗ yếu đuối của mình, bạn sẽ học cách dừng lại – ôn lại Lời Chúa, cầu nguyện đơn sơ, hít thở sâu – để không bị những thói quen ích kỷ ấy dẫn dắt.
Ham muốn ích kỷ có thể quay lại, nhưng giờ đây bạn đã biết mình cần đề phòng điều gì.
4. Những giả định
Phần lớn những lần vợ chồng tôi cãi nhau đều bắt nguồn từ những giả định vội vàng của tôi – những câu chuyện tôi tự dựng lên trong đầu rồi tin là thật. Và dĩ nhiên, trong những giả định ấy, hiếm khi tôi chịu nhận mình mới là người sai.
Chúng ta thường bám lấy giả định vì muốn thắng mỗi lần tranh luận, hoặc vì không muốn phải trò chuyện về những vấn đề khó nói. Nhưng rất nhiều rắc rối sẽ được gỡ bỏ nếu chúng ta chịu hỏi và lắng nghe sự thật, thay vì suy đoán.
Sự thật có thể khó nghe, nhưng chỉ có sự thật mới giải phóng chúng ta khỏi những hiểu lầm gây đổ vỡ. Bước sang năm mới, hãy học cách buông những giả định, để sự thật dẫn dắt suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Cuộc sống quá quý giá, không nên bị chi phối bởi sự thiếu hiểu biết – như Kinh Thánh cảnh báo: “Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết” (Ô-sê 4:6).
5. Sự độc hại
Tôi là một người mẹ khá “chuộng hữu cơ” – tránh độc tố đủ thứ cho con, từ đồ ăn đến mùi hương. Nói chung, tôi rất nghiêm túc trong việc loại bỏ những thứ không tốt. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại chẳng loại bỏ được những thói quen độc hại của chính mình, cũng như không thể đặt ranh giới rõ ràng với những người “độc hại” xung quanh.
Thời nay, chúng ta rất dễ dàng dán nhãn ai đó là “độc hại”, nhưng lại hiếm khi tự hỏi: liệu mình có đang góp phần gây căng thẳng hay xa cách không? Giá mà chúng ta chịu giữ gìn tấm lòng mình hơn, thì có lẽ nhiều chuyện kịch tính và tranh cãi đã không xảy ra.
Dĩ nhiên, cũng có lúc chúng ta cần nhận ra rằng có những mối quan hệ thật sự mang tính lạm dụng, chỉ bào mòn niềm vui, sự bình an và hy vọng của mình.
Những mối quan hệ lành mạnh luôn cần ân điển và sự nhẫn nại từ cả hai phía. Bước sang năm mới, hãy học cách buông những hành vi độc hại của chính mình, và mạnh dạn “dọn dẹp” những mối quan hệ đang âm thầm bào mòn đời sống tinh thần, cảm xúc và đức tin của chúng ta.
6. Những kỳ vọng không thực tế
Đừng nên nghĩ rằng bước sang năm mới, bạn sẽ dễ dàng buông bỏ được mọi thứ. Chúng ta đã được cứu, nhưng vẫn còn yếu đuối – và sự yếu đuối đó chỉ chấm dứt khi Đấng Christ làm mới muôn vật.
Tôi thường nói điều này với con trai mình: “Mẹ yêu con lắm, nhưng Chúa Jêsus yêu con nhiều hơn.” Tôi muốn con biết rằng dù mẹ có yêu con đến đâu, mẹ vẫn không hoàn hảo. Chúng ta rồi sẽ có lúc làm người khác thất vọng, nhưng Đấng Christ thì không bao giờ. Tình yêu của Ngài không đổi thay, không bị lung lay bởi những quyết tâm hay mục tiêu thất bại.
Chúng ta hãy yên nghỉ trong tình yêu ấy – không phải nơi con người, mà là nơi Chúa.
Bước vào năm mới, hãy chấp nhận rằng bạn vẫn sẽ vấp ngã. Nhưng chính trong lúc đó, ân điển luôn sẵn sàng phục hồi bạn, để Đức Chúa Trời được vinh hiển.
Chúc Mừng Năm Mới
Khi bạn suy ngẫm về những điều cần buông bỏ, ước ao bạn được nghỉ ngơi trong sự bình an, biết rằng mỗi ngày chúng ta hằng được đổi mới bởi một Đức Chúa Trời yêu thương không hề mệt mỏi.
“Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín Ngài lớn biết bao.” (Ca Thương 3:22–23)
Bài: Peyton Garland; dịch: Esther Võ
(Nguồn:crosswalk.com)





bình luận