Bình Định: Hậu bão, ngôi nhà của một con cái Chúa bị cuốn sập nay được khởi công
Oneway.vn – Cho đến trước cơn bão số 13, chú Phan Văn Hùng vẫn còn một nơi để trở về. Một căn nhà nhỏ, xuống cấp, nhưng dẫu sao cũng là chỗ che thân sau mỗi ngày mưu sinh. Chú chưa từng nghĩ rằng, chỉ sau một đêm, căn nhà ấy sẽ không còn nữa.


Chú Phan Văn Hùng (sinh năm 1970), hiện sống tại thôn Phước An, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), là tín hữu thuộc Hội Thánh Tin Lành Quy Nhơn. Cuộc đời chú chưa bao giờ dễ dàng. Bị teo cả hai chân, chú phải di chuyển bằng nạng, còn trong nhà thì nhích từng chút một bằng chiếc ghế gỗ nhỏ. Mỗi sinh hoạt thường ngày đối với chú đều đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn người khác.

Trước khi tin Chúa, chú Hùng kiếm sống bằng nghề bán vé số. Thu nhập không cao nhưng ổn định, đủ để duy trì cuộc sống. Thế nhưng khi Lời Chúa chạm đến, chú bắt đầu trăn trở về con đường mình đang đi. Với lòng cậy ơn Chúa, chú đã can đảm từ bỏ nghề bán vé số để học nghề đan ghế dây nhựa. Thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng 60–70 nghìn đồng, thấp hơn rất nhiều so với trước, nhưng đổi lại là sự bình an trong tâm hồn. Đó không phải là lựa chọn dễ dàng, mà là kết quả của một đức tin được đặt trọn nơi Đức Chúa Trời.
Căn nhà cũ của chú chỉ rộng khoảng 4×7 mét, mái tôn, vách tôn, được dựng trên mảnh đất cha mẹ để lại. Mùa nắng thì oi bức, mùa mưa thì lạnh lẽo, nhưng đó vẫn là nơi trú ngụ duy nhất, nơi chú giữ lại cảm giác mình còn một mái ấm. Rồi cơn bão số 13 ập đến, cuốn phăng tất cả. Căn nhà bị gió bão thổi sập hoàn toàn, bị hất văng khỏi nền móng. Sau bão, thứ còn sót lại chỉ là những mảnh tôn méo mó, được nhặt nhạnh để che tạm mưa nắng.

Trong hoàn cảnh tưởng chừng không còn gì để bám víu ấy, chú Hùng vẫn trung tín trong sự thờ phượng. Chú cầu nguyện xin Chúa cho mình có một ngôi nhà thật sự, không chỉ để ở, mà còn để có thể mời Hội Thánh đến nhóm và thông công.
Quả thật, Chúa lắng nghe lời cầu xin của con dân Ngài và ban điều tốt nhất vào đúng thời điểm. Thông qua tấm lòng của các ân nhân và quý con cái Chúa, Oneway đã trở thành cầu nối, góp phần hỗ trợ 150 triệu đồng để khởi công xây dựng ngôi nhà mới cho chú Phan Văn Hùng. Cùng với sự hỗ trợ 60 triệu đồng từ chính quyền địa phương, ngôi nhà ấy đang dần hình thành.

Tạ ơn Chúa, ngôi nhà này được bắt đầu từ đức tin và hoàn thiện bằng những tấm lòng sẵn sàng cho đi. Oneway ước mong quý con cái Chúa tiếp tục cầu thay cho chú Phan Văn Hùng, cho công trình được hoàn tất thuận lợi. Đồng thời cầu thay cho nhiều bà con khác đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau thiên tai và đồng hành cùng Oneway trong công tác tái thiết sau lũ, bởi dù lũ đã qua, bão đã ngừng, nhưng những tổn thương và thiếu thốn vẫn còn đó.
“Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.” (Giê-rê-mi 29:11)
Hồng Ân








bình luận