Cảnh tỉnh trước những ‘nhà tiên tri tích cực’ và cái giá phải trả cho Phúc Âm thật (P.2)
Oneway.vn – Ngày trước, trong thời tiên tri Giê-rê-mi, dân sự chọn đi theo con đường riêng của mình mà không vâng theo đường lối của Đức Chúa Trời. Họ thờ hình tượng, dâng con trẻ làm sinh tế, miệng xưng danh Đức Chúa Trời nhưng lòng thì đầy những công việc của Sa-tan

Xem Cảnh tỉnh trước những ‘nhà tiên tri tích cực’ và cái giá phải trả cho Phúc Âm thật (P.1)
Sự cám dỗ tinh vi
Một phép thử quan trọng nằm ở chính sự giảng dạy công khai của chúng ta. Những sứ giả thật của Đức Chúa Trời, từ Cựu Ước đến Tân Ước, thường bị chống đối và bắt bớ. Tại sao? Vì họ trung tín với lời của Đức Chúa Trời và linh hồn con người.
“Con phải nói với tất cả các thành Giu-đa đã đến thờ phượng trong nhà Đức Giê-hô-va; không được bớt một lời nào.” (Giê-rê-mi 26:2)
Họ không chỉ nói những điều dễ nghe, họ cũng nói cả những điều khó nghe. Họ không chỉ khích lệ, an ủi, mà còn cảnh báo, quở trách và chất vấn tội lỗi. Họ không chữa lành cách hời hợt, cũng không để người nghe ngủ yên trong tội, để rồi tỉnh dậy giữa hồi phán xét.
Còn chúng ta thì sao? Sống giữa thời đại ít bắt bớ hơn, liệu chúng ta có đang chọn con đường an toàn, tránh va chạm, tránh gây khó chịu, và đánh đổi sự thật để giữ cho “Cơ Đốc giáo luôn tích cực, lịch sự, nhẹ nhàng”?
Cám dỗ ấy có thể xảy ra rất tinh vi. Chúng ta có thể dần hình thành “phản xạ” trước những lời khen ngợi. Khi đó, lòng kiêu ngạo và sợ con người bắt đầu lớn lên. Ranh giới giữa việc tôn vinh Đấng Christ và dùng Danh Ngài để tôn vinh chính mình từ đó trở nên mong manh
Phao-lô nhắc nhở rằng một người được đặt vào chức vụ thánh – người chăn, nhà truyền đạo – không được tìm cách lấy lòng người khác: “Nếu tôi vẫn cố làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là đầy tớ của Đấng Christ.” (Ga-la-ti 1:10)
Cái “tôi” dần vượt tầm kiểm soát, chúng ta yêu thích được tán thưởng và sợ làm người ta phật lòng, đến mức bắt đầu “chỉnh sửa” Lời Chúa sao cho êm tai! Chúng ta biết rõ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu chỉ cần cắt đi vài câu “gay gắt” và thêm vào vài lời “ngọt ngào” để nhận được tràng pháo tay từ khán giả.
Can đảm bây giờ – vinh hiển về sau
Vậy, người chăn chân thật cần tự hỏi: Có bao giờ bạn phải xin Chúa ban cho lòng can đảm, để rao giảng những lẽ thật “khó nghe” không? Bạn có dám công bố chân lý, dù biết rõ người nghe sẽ không thích? Có ai không ưa bạn vì những lời đến từ Đấng Christ không? Ai đã nói xấu, phỉ báng bạn, vì bạn trung tín với Kinh Thánh chứ không thỏa hiệp?
Đức Chúa Jêsus đã phán: “‘Đầy tớ không hơn chủ.’ Nếu họ bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ vâng giữ lời Ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các con.” (Giăng 15:20)
“Khốn cho các ngươi, khi được mọi người khen tặng, vì tổ phụ họ cũng đối xử với các kẻ tiên tri giả như vậy!” (Lu-ca 6:26)
“Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy.” (Ma-thi-ơ 5:11–12)
Hỡi anh em, chúng ta đang canh giữ cho Tân Nương của Vua – Hội Thánh mà vì đó mà Ngài đã đổ huyết. Chúng ta đang chăm sóc những linh hồn đời đời. Há chúng ta lại nghĩ rằng ơn gọi này chỉ là một công việc giờ hành chính, một nghề nghiệp trí thức thôi sao?
“Trong đất nầy đã xảy ra một việc rùng rợn và kinh tởm. Các nhà tiên tri nói tiên tri dối, và các thầy tế lễ cai trị theo chỉ đạo của các nhà tiên tri ấy, vậy mà dân Ta lại ưa thích! Nhưng đến hồi kết cục, các ngươi sẽ làm gì?” (Giê-rê-mi 5:30–31).
Ngày ấy thật đã đến trên Giê-ru-sa-lem. Một sự phán xét khiến nhiều người sững sờ không nói nên lời.
Và ngày sau rốt của cả nhân loại cũng đang đến. Vậy khi trời mở ra, chúng ta sẽ làm gì?
Hãy quyết định ngay hôm nay: rằng dù phải trả giá thế nào, chúng ta vẫn sẽ trung tín rao giảng chân lý của Ngài trong thế hệ này.
Bài: Greg Morse; dịch: Esther Võ
(Nguồn: Greg Morse)







bình luận