Cha mẹ ơi, chúng ta phải cầu nguyện!
Oneway.vn – Chúng ta có thể giao con mình vào tay Ngài trong mọi giai đoạn. Hãy cầu nguyện với sự vui mừng.

Cha mẹ ơi, chúng ta phải cầu nguyện – bắt đầu bằng sự tạ ơn.
Hãy lớn tiếng tạ ơn Chúa vì con cái chúng ta, ở nhà cũng như ở nhà thờ. Hãy bắt đầu từ đó và đừng bao giờ kết thúc; hãy đứng lên ca hát tạ ơn Chúa vì những năm tháng được nuôi dạy con cái.
Cha mẹ đã nhận được một món quà tuyệt vời. Đôi khi chúng ta hành động như thể chúng ta quyết định có món quà đó thay vì đã nhận lãnh từ Đấng Tạo Hóa. Chúng ta quên mất rằng:
“Người không biết đường của gió đi, cũng không biết xương cốt kết cấu trong bụng đàn bà mang thai thể nào, thì cũng một thể ấy, ngươi chẳng hiểu biết công việc của Đức Chúa Trời, là Đấng làm nên muôn vật” (Truyền Đạo 11:5 – VIE1925).
“Hãy đứng lên ca hát tạ ơn Chúa vì những năm tháng được nuôi dạy con cái”.
Trước hết, chúng ta hãy tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, vì một sinh linh mới. Rất nhiều người muốn nhận được món quà này. Nếu bạn từng mất nó hoặc từng khao khát nó, bạn sẽ hiểu. Nhiều tiếng nói xung quanh chúng ta lớn tiếng nói về rắc rối liên quan đến món quà này – như thể đó là điều đầu tiên hoặc quan trọng nhất cần phải nói vậy.
Tôi đã mất hai đứa con bốn tháng tuổi trong hai lần mang thai khác nhau. Tôi viết điều này bởi vì rất nhiều độc giả sẽ đồng cảm với nỗi đau đó và hơn thế nữa. Đó là nỗi đau giúp bạn nhìn thấu và trân quý mọi điều khác.
Con cái là món quà vĩ đại, phản ánh món quà đời đời vĩ đại nhất: đời sống mới trong Đấng Christ. Con cái là gì? Con cái là “cơ nghiệp Đức Giê-hô-va ban cho” (Thi. 127:3), được ban cho chúng ta để chúng ta có thể truyền lại cho chúng hiểu về Danh Ngài, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Chúng ta hãy cầu nguyện bằng sự tạ ơn, cho đến tận cùng, vì món quà mà chính tay Ngài đã dệt nên và ban cho chúng ta trong sự quan phòng của Ngài.
Cha chúng ta.
Cha mẹ ơi, chúng ta phải cầu nguyện – với Cha chúng ta.
Thật tuyệt vời khi biết rằng các bậc cha mẹ Cơ Đốc (cùng với anh chị em trong Chúa) có thể tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, Đấng đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài với chúng ta qua Con Ngài – và là Đấng ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta để giúp chúng ta cầu nguyện, theo Lời Ngài.

Khi một trong các con trai của chúng tôi bị chẩn đoán rối loạn nhịp tim, tôi và chồng ngay lập tức gọi điện cho một người bạn là bác sĩ tim mạch nhi. Anh ấy đã bắt máy ngay lập tức và chỉ cho chúng tôi những điều chúng tôi cần biết. Chúng tôi rất vinh dự vì hoàn toàn có thể tìm đến người bạn làm bác sĩ này.
Trong Đấng Christ, chúng ta, là những tín đồ, được tự do đến gần Cha thiên thượng – Đấng hiểu thấu mọi sự trong việc nuôi dạy con cái.
“Trong Đấng Christ, là các tín đồ, chúng ta được đời đời tự do đến gần Cha thiên thượng, Đấng hiểu thấu mọi sự trong việc nuôi dạy con cái”.
Cha mẹ ơi, chúng ta phải cầu nguyện – theo Lời Chúa.
Chúng ta không cần phải tự tìm ra cách nuôi dạy con cái. Chúng ta có Lời được soi dẫn từ Đức Chúa Cha, là Đấng thấu suốt mọi sự về niềm vui trọn vẹn khi yêu thương Đức Chúa Con, nỗi đau sâu sắc nhất khi bị chia cách khỏi Con, và sự đảm bảo về sự sống đời đời trong Con Ngài. Ngài cho chúng ta biết toàn bộ câu chuyện, bằng văn tự – là những lời giúp chúng ta trong sự cầu nguyện.
Chúng ta có thể cầu nguyện để nói và sống theo Lời Kinh Thánh trước mặt con cái, trong mọi sự. Hãy cầu nguyện cho con cái và các bạn bạn trẻ trong Hội Thánh để được Thánh Linh dẫn dắt để, mở lòng đón nhận Lời Chúa cách vui mừng.
Nếu chúng ta thực sự tin rằng Kinh Thánh là Lời hằng sống và linh nghiệm của Đức Chúa Trời – đủ sắc bén để xuyên thấu lòng, nói ra chân lý và thay đổi nhiều cuộc đời – thì một trong những lời cầu nguyện cấp thiết nhất của chúng ta là trung tín truyền tải Lời Chúa cho con cái mình.

Cha mẹ ơi, chúng ta phải cầu nguyện – với thân thể Đấng Christ. Chúng ta không được định để nuôi dạy con cái mà thiếu vắng cộng đồng. Các thành viên trong Hội Thánh được kêu gọi để giúp đỡ lẫn nhau nhằm dấy lên các thế hệ tiếp theo nhận biết và hầu việc Chúa; chúng ta thường đứng lên và hứa nguyện sẽ làm như vậy. Điều này bao gồm việc tích cực cầu nguyện cho con cái của nhau, từ khi chúng còn thơ ấu cho đến khi chúng trưởng thành.
Khi tôi nghĩ lại những năm mới bước vào tuổi thiếu niên của ba đứa con trai chúng tôi, hình ảnh hiện lên trong đầu tôi là những thân hình cao lớn, đang phát triển đứng cùng với những thân hình cao lớn hơn: các giáo viên và lãnh đạo thanh niên; các thanh niên tin kính chơi bóng đá và bóng rổ với chúng; các phụ huynh khác dành thời gian tâm tình với chúng và thường xuyên nói với chúng tôi rằng đang cầu nguyện cho chúng. Ở tuổi thiếu niên, chúng ta cần triệu tập đội quân này. Đạo quân đó là Hội Thánh.
Gần đây tôi đã nói chuyện với một số phụ huynh đang tha thiết cầu nguyện cho sự cứu rỗi của những người con trưởng thành, là các em từ nhỏ đến lớn chưa từng tuyên xưng đức tin hoặc đã rời bỏ đức tin. Việc cầu nguyện cho các con thường không được nhìn thấy trong Hội Thánh, là công tác yêu thương mà chúng ta có thể san sẻ với các bậc cha mẹ khác. Điều đó có nghĩa là khi ở trong Hội Thánh địa phương, chúng ta phải chia sẻ, kêu gọi cầu thay và chúng ta phải kiên trì.
Cha mẹ ơi, chúng ta phải cầu nguyện – với tấm lòng hướng đến người khác.
Nói đến việc cha mẹ khao khát và cầu nguyện cho sự cứu rỗi của những đứa con trưởng thành, tôi nhận thấy có một điều gì đó ở nhiều người trong số họ. Họ thường có tấm lòng truyền giáo nói chung – không chỉ cho riêng gia đình mình. Họ hiểu được tính cấp thiết của Phúc m trong những ngày sau rốt này, trước tiên là nỗi đau trong gia đình mình song sau đó lan rộng ra khắp nơi. Họ đang cầu nguyện không chỉ cho con cái mình mà còn cho con cái của người khác. Cho hàng xóm của họ. Cho công tác truyền giáo ở các khu đô thị lân cận và trên toàn cầu.

Nếu Hội Thánh hoạt động đúng như Chúa đã định, thì mạng lưới cầu nguyện bao phủ cho tất cả các thanh thiếu nhi trong gia đình của Chúa sẽ mạnh mẽ và tốt đẹp.
Lúc đầu, việc cầu nguyện cho con cái chúng ta có thể bị một số người xem là một hoạt động riêng tư và thiển cận. Đó thực sự là một hoạt động hướng đến người khác, khi chúng ta cùng nhau thực hiện nó trong gia đình đang lớn mạnh trên toàn cầu của Chúa.
Sự vui mừng
Cha mẹ ơi, chúng ta phải cầu nguyện – với sự vui mừng. Tôi không có ý nói rằng chúng đừng nên cầu nguyện than khóc cho con cái chúng ta. Nhưng càng nghe những lời cầu nguyện trong Kinh Thánh, tôi lại càng thấy rằng chúng dựa trên sự tạ ơn và được trình dâng cho Chúa với sự vui mừng không gì có thể lấy mất được.
Bây giờ, tôi viết với tư cách là phụ huynh của ba đứa con trai đã lập gia đình và tám đứa cháu sắp lên chín tuổi. Có rất nhiều điều để cầu nguyện khi chúng ta quan sát các thế hệ tiếp nối đang lần tìm hướng đi. Chúng cần lời cầu nguyện của chúng ta nhiều hơn lời nói của chúng ta.
Sau cùng, chúng cần Chúa, và chúng ta phải giao chúng cho Ngài, với niềm vui, vì biết rằng bàn tay chăm sóc của Chúa đầy tốt lành và quyền năng. Chúng không phải là của chúng ta. Chúng được chính Đức Chúa Trời dựng nên. Ngài chịu trách nhiệm về chúng và Ngài điều hành gia đình của Ngài một cách hoàn hảo. Chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy Thiên Phụ mình.
Các bậc phụ huynh là những người đã nhận biết Chúa ơi, hãy vui mừng trong Chúa. Chúng ta có thể giao con mình vào tay Ngài trong mọi giai đoạn. Hãy cầu nguyện với sự vui mừng.
Bài: Kathleen Nielson; dịch: Ruth
(Nguồn: thegospelcoalition.org)




bình luận