Sự bức hại Cơ Đốc nhân gia tăng toàn cầu: Khi sự thờ phượng trở thành điều nguy hiểm
Oneway.vn – Một báo cáo mới của Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) cho thấy số quốc gia bức hại Cơ Đốc nhân đã đạt mức cao nhất trong lịch sử được ghi nhận, khi các cộng đồng đức tin phải đối diện với tù đày, bạo lực, thậm chí là cái chết chỉ vì bày tỏ đức tin của mình.

Đây không chỉ là những con số thống kê lạnh lùng, mà là câu chuyện thật về những anh chị em trong thân thể Đấng Christ đang trả giá bằng tự do và mạng sống cho đức tin nơi Chúa Jêsus.
Từ việc nhà nước áp đặt sự đồng nhất tôn giáo tại Trung Quốc đến những cuộc đổ máu bè phái leo thang ở Nigeria, Báo cáo Thường niên USCIRF 2025 vẽ nên một bức tranh toàn cầu u ám: ở một số nơi trên thế giới, chính việc thờ phượng đã trở thành tội có thể bị xử tử.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ hiện kêu gọi cập nhật chính sách đối ngoại, nhấn mạnh rằng sự xói mòn tự do tôn giáo ở nước ngoài đang là một cuộc khủng hoảng nhân quyền nghiêm trọng cần được cộng đồng quốc tế quan tâm.
“Tự do tôn giáo không chỉ là một giá trị của phương Tây, đó là một quyền con người,” Dân biểu Mark Alford (Đảng Cộng hòa – bang Missouri) phát biểu trong phiên điều trần USCIRF tháng Giêng về các vi phạm tự do tôn giáo hay tín ngưỡng (FoRB) đối với Cơ Đốc nhân ở nước ngoài. “Và khi quyền ấy bị xâm phạm ở bất cứ đâu, thì những người yêu tự do ở khắp nơi đều phải quan tâm.”
Báo cáo của ủy ban xác định gần 30 quốc gia nơi người thuộc mọi tôn giáo, bao gồm cả Cơ Đốc nhân, đang bị nhắm mục tiêu một cách có hệ thống. Trên toàn cầu, 16 quốc gia được chỉ định là “Các Quốc gia Đặc biệt Quan ngại,” trong khi 12 quốc gia khác nằm trong “Danh sách Theo dõi Đặc biệt.” Hiện có hơn 2.300 người trên thế giới đang bị giam giữ chỉ vì niềm tin tôn giáo của họ.
Không nơi nào bạo lực lại chết chóc hơn Nigeria, nơi USCIRF báo cáo rằng hơn 80% các vụ giết người vì lý do tôn giáo trong năm 2024 đã xảy ra tại đây.
Rebecca Dali, người sáng lập Trung tâm Chăm sóc, Trao quyền và Sáng kiến Hòa bình, đồng thời là cựu nạn nhân bị Boko Haram bắt cóc, là một trong số các nhân chứng chia sẻ thực tế bạo lực mà bà đã trải qua, khi bà ghi nhận hàng ngàn vụ giết người do nhóm cực đoan này gây ra.
“Chúng ta hãy thừa nhận rằng có quá nhiều cái chết ở Nigeria,” Dali nói. “Tất cả người Nigeria – Cơ Đốc nhân, người Hồi giáo và những người theo tín ngưỡng truyền thống – đều nằm trong số các nạn nhân bị giết. Và bạo lực sẽ không bao giờ chấm dứt bạo lực. Tất cả người Nigeria, dù là Cơ Đốc hay Hồi giáo, đều muốn sống chung với nhau trong hòa bình.”
Tại Trung Quốc, sự bức hại đang tiến hóa cùng công nghệ và chính sách “Hán hóa” tôn giáo do nhà nước áp đặt. Grace Drexel, con gái của Mục sư Ezra Jin Mingri đang bị giam giữ và là một nhà phân tích an ninh quốc gia, giải thích cách chính quyền Trung Quốc đang xóa bỏ bản sắc Cơ Đốc.
“Khi chính quyền đòi hỏi việc Hán hóa trong thực hành, thay thế thánh ca bằng các bài hát cách mạng của đảng, viết lại bài giảng để phù hợp với các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, và lắp đặt camera nhận diện khuôn mặt trong các nơi thờ phượng,” cô nói.
Drexel cảnh báo rằng mối đe dọa này còn vượt ra ngoài biên giới, khi các tín hữu ngày càng bị nhắm mục tiêu ngay cả sau khi chạy trốn đến những nơi tưởng chừng an toàn.
Tại Syria thời hậu Assad và Iran, cái giá phải trả vẫn chưa được phơi bày đầy đủ. Ước tính có khoảng 1.300 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo lực bè phái sau sự sụp đổ của chính quyền trung ương Syria. Nhưng các chuyên gia làm chứng rằng những con số này chỉ là ước lượng.
Ryan Brown, giám đốc vận động của tổ chức Open Doors, chuyên theo dõi tình trạng bức hại Cơ Đốc nhân và cung cấp cứu trợ khẩn cấp cùng hỗ trợ chữa lành sang chấn tại ít nhất 70 quốc gia. Danh sách Theo dõi Thế giới 2025 của tổ chức này ước tính hiện có 388 triệu Cơ Đốc nhân đang phải đối diện với mức độ bức hại hoặc phân biệt đối xử cao – tăng thêm 8 triệu người so với năm trước.
Brown lưu ý rằng sự bức hại ở những nơi như Syria thường không xuất phát từ hành động trực tiếp của chính phủ, mà từ tình trạng pháp quyền yếu kém và việc nhà nước không thể thiết lập trật tự. Ông kêu gọi Hội Thánh tiếp tục tỉnh thức trong sự cầu nguyện.
“Tôi không thể kể hết bao nhiêu người tôi đã gặp trong tù nói với tôi rằng họ được an ủi rất nhiều khi biết rằng họ không bị lãng quên, rằng có một thân thể các tín hữu trên khắp thế giới đang liên tục nâng đỡ họ trong lời cầu nguyện,” Brown nói.
Khi USCIRF thúc giục chính phủ Hoa Kỳ tăng cường phản ứng của mình, các nhà vận động nhấn mạnh rằng việc bảo vệ tự do tôn giáo vừa là một mệnh lệnh đạo đức, vừa là một nhu cầu chiến lược trong một thế giới ngày càng bất ổn.
Trước thực trạng này, Hội Thánh toàn cầu được kêu gọi hiệp nhất trong sự cầu nguyện cho những anh chị em đang chịu bức hại, cho các quốc gia nơi tự do tôn giáo đang bị bóp nghẹt, và cho những người đang bị giam cầm vì danh Đấng Christ.
“Lại, trong các chi-thể, khi có một cái nào chịu đau-đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn-trọng, thì các cái khác đều cùng vui-mừng.” (1 Cô-rinh-tô 12:26).
Những gì đang xảy ra hôm nay không chỉ là câu chuyện của Nigeria, Trung Quốc hay Syria – mà là câu chuyện của mỗi chúng ta trong thân thể Đấng Christ. Và điều chúng ta có thể làm là cầu nguyện và xin Chúa làm mềm lòng chính quyền các nước để họ có thể đối xử với nhau bằng sự công bằng, tình yêu và hoà bình.
Bài:Brody Carter; dịch:SD
(Nguồn: cbn.com)








bình luận