‘Người dẫn dắt thờ phượng không trình diễn bài hát mà giúp Hội Thánh hướng lòng về Chúa”: Tạm biệt tấm gương thờ phượng – Ron Kenoly
Oneway.vn – Ron Kenoly được nhiều thế hệ Cơ Đốc nhân biết đến như một người tiên phong trong âm nhạc thờ phượng Cơ Đốc đương đại.

Qua chức vụ và đời sống của mình, ông liên tục nhấn mạnh rằng thờ phượng không xoay quanh người dẫn dắt hay âm nhạc, mà hướng trọn về Đức Chúa Trời. Với ông, thờ phượng là sự phục vụ trước mặt một Vị Vua – Vua của muôn vua, Chúa Jêsus Christ.
Trong hơn hai mươi năm đồng hành cùng Ron Kenoly, Bruno Miranda – cộng sự lâu năm và giám đốc âm nhạc của ông – chia sẻ rằng Ron chưa bao giờ xem mình là một nghệ sĩ hay người biểu diễn. Ông xem mình là một người dẫn dắt thờ phượng, có trách nhiệm dẫn dân sự bước vào sự thờ phượng chân thật. Ron Kenoly thường dành thời gian giải thích ý nghĩa của việc dẫn dắt thờ phượng, nhấn mạnh rằng người dẫn dắt không “trình diễn bài hát” mà giúp Hội Thánh hướng lòng về Chúa, dựng nên cung điện ngợi khen cho Đấng Chí Cao.
Trong một cuộc phỏng vấn với Christian Today năm 2006, Ron Kenoly nhấn mạnh sự cần thiết của sự cân bằng giữa thờ phượng và Lời Chúa. Ông cho rằng thờ phượng tách rời khỏi Lời Chúa dễ dẫn đến cảm xúc cực đoan, còn Lời Chúa thiếu sự thờ phượng sẽ trở nên khô cứng. Ông nhắc lại lời Chúa Jêsus trong Giăng 4:23–24, kêu gọi Hội Thánh thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật – nơi Lời Chúa được tôn cao và tấm lòng con người phải hạ xuống trước Ngài.
Sự ra đi của một người dẫn dắt thờ phượng
Ron Kenoly, 81 tuổi đã qua đời vào sáng ngày 3/2. Thông tin được công bố vào thứ Ba trên tài khoản Instagram chính thức của ông, qua một bài đăng chung với Bruno Miranda.
Miranda viết rằng trong hơn 20 năm đồng hành cùng Ron Kenoly trong chức vụ khắp thế giới, ông không chỉ là giám đốc âm nhạc mà còn là một người con, một học trò, và là nhân chứng cho một đời sống trung tín. Ông bày tỏ nỗi đau buồn trước sự ra đi ấy, nhưng cũng nhấn mạnh niềm hy vọng, khi sự thờ phượng mà Ron Kenoly đã sống nay chính là sự thờ phượng ông đang chiêm ngưỡng trong sự hiện diện của Chúa.
Ron Kenoly được biết đến rộng rãi qua các ca khúc như Ancient of Days, Anointing Fall On Me, Jesus Is Alive. Album thu trực tiếp Lift Him Up phát hành năm 1992 trở thành album thờ phượng bán chạy nhanh nhất vào thời điểm đó, giúp nhiều Hội Thánh lần đầu trải nghiệm hình thức thờ phượng cộng đồng quy mô lớn với ca từ bám sát Kinh Thánh. Album Welcome Home, do Tom Brooks sản xuất, sau đó được Billboard bình chọn là album nhạc thờ phượng đương đại hay nhất năm và giành giải Dove năm 1997.
Một đời sống được dâng hiến cho sự thờ phượng
Ron Kenoly sinh ngày 6/12/1944 tại Coffeyville, bang Kansas. Ông sớm bày tỏ tình yêu với âm nhạc và chuyển đến California sau khi tốt nghiệp trung học để theo đuổi con đường giải trí. Từ năm 1965 đến 1968, ông phục vụ trong Không quân Hoa Kỳ, lưu diễn tại các căn cứ quân sự với tư cách là thành viên của một ban nhạc cover Top 40.
Trước khi bước vào chức vụ, ông từng thu âm nhạc R&B đời dưới nghệ danh Ron Keith và đạt được thành công thương mại khi song ca cùng Candy Rae. Tuy nhiên, ông quyết định rời bỏ âm nhạc đời và trải qua nhiều năm tìm kiếm con đường âm nhạc Phúc Âm. Album Cơ Đốc đầu tiên You Ought to Listen to This được phát hành năm 1983, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình dâng mình cho Chúa.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Ron Kenoly chia sẻ rằng ông đã trải qua tám năm âm thầm, đi bất cứ nơi nào cánh cửa được mở ra để hát. Ông cầu nguyện xin Chúa cho mình đi qua những cánh cửa Ngài mở và sử dụng ân tứ Chúa ban cách trung tín.
Chức vụ của ông phát triển mạnh mẽ khi gia nhập Jubilee Christian Center tại San Jose, California, trở thành người dẫn dắt thờ phượng năm 1985 và mục sư âm nhạc hai năm sau đó. Được phong chức năm 1987, ông tập trung giảng dạy thần học thờ phượng và được bổ nhiệm làm Đại sứ Âm nhạc của Hội Thánh năm 1993, tư vấn cho nhiều Hội Thánh trên khắp nước Mỹ. Sau này, ông tiếp tục học tập, nhận bằng Thạc sĩ Thần học và Tiến sĩ Chức vụ về nền Nhạc thánh.

Nhiều lãnh đạo Hội Thánh ghi nhận Ron Kenoly là người đã góp phần định hình lại cách Hội Thánh thờ phượng chung. Mục sư Tony Suarez gọi ông là “một trong những thi sĩ Thi Thiên vĩ đại nhất của thời đại chúng ta” và nhấn mạnh rằng ông là một ân ban cho cả một thế hệ.
Di sản để lại cho Hội Thánh hôm nay
Cuộc đời Ron Kenoly để lại cho Hội Thánh một lời nhắc nhở rõ ràng: sự thờ phượng không bắt đầu từ ánh đèn sân khấu và cũng không kết thúc bằng một buổi nhóm. Sự thờ phượng được hình thành từ một đời sống thuận phục, trung tín, sẵn sàng hạ mình và bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa.
Di sản lớn nhất của Ron Kenoly không chỉ nằm trong những bài hát được hát lên qua nhiều thế hệ, mà trong cách ông sống trọn vẹn cho sự thờ phượng Chúa. Và chính đời sống ấy tiếp tục khích lệ Hội Thánh hôm nay bước vào sự thờ phượng chân thật, “bằng tâm linh và chân lý” (Giăng 4:23), cho đến ngày chúng ta được đứng trước ngai vinh hiển của Ngài.
Biên tập: SD
(Nguồn tham khảo: christianpost.com)







bình luận