Tết của em nhỏ vùng cao và những món quà ấm áp
Oneway.vn – Ai trong chúng ta cũng từng là những đứa trẻ háo hức khi ngày Tết đến gần, mong được mẹ mua cho bộ quần áo mới, được cầm trên tay những chiếc bánh, viên kẹo thơm ngọt.

Cuộc sống hôm nay đủ đầy hơn, bớt nhọc nhằn hơn, nên sự chờ đợi của nhiều em nhỏ nơi đồng bằng cũng phần nào lắng xuống. Nhưng nếu có dịp đi lên những vùng cao, chúng ta sẽ lại bắt gặp lại chính tuổi thơ của mình năm nào, trong veo và nguyên vẹn.

Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy. Giữa cái lạnh 10 độ của những ngày nghỉ Tết, các em thiếu nhi tại 10 Hội Thánh thuộc khu vực tỉnh Lào Cai (cũ) rạng rỡ khi Oneway đến thăm, mang theo những chiếc áo ấm, mũ len và cùng những phần quà bánh để trao cho hơn 300 em nhỏ, trong hai ngày 11–12/2 vừa qua.

Ghé về bản xứ thăm các em, tiếng cười trẻ thơ vang lên giòn tan. Cái lạnh buốt cũng không ngăn được bước chân các em tập trung lại và ngội nghe chúng tôi kể những câu chuyện Kinh Thánh, cùng hát ngợi khen Chúa, cùng vui chơi và nhận những món quà ấm áp.

Khi được hỏi Tết ở đây như thế nào, một số phụ huynh chia sẻ: Tết nơi này không xôm tụ như dưới xuôi. Nhà nào khá hơn một chút thì mổ lợn, chia nhau để trong mấy ngày Tết có miếng thịt trong bữa cơm. Dẫu vậy, sự háo hức và niềm vui của các em nhỏ thì những thiếu thốn ấy cũng không thể làm vơi đi.


Mục sư Hãng A Dính – Quản nhiệm Hội Thánh Liên Sơn (Lào Cai) bày tỏ:
“Tôi rất vui mừng và thật lòng biết ơn quý ân nhân đã nhớ đến Hội Thánh chúng tôi, gửi đến những món quà yêu thương này. Nguyện xin Chúa ban phước cho quý vị vì đã yêu thương và quan tâm đến các em nhỏ vùng sâu, vùng xa của chúng tôi. Chúc hết thảy quý vị một mùa Tết thật bình an.”


Những giờ phút quý báu rồi cũng đến lúc phải chia tay. Trước khi chúng tôi rời đi, các em nhỏ đồng thanh: “Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý ân nhân đã nhớ đến chúng tôi.” Lời cảm ơn giản dị ấy ấm áp và đầy khích lệ.



Ước mong các em có một cái Tết vui hơn, và tấm lòng được nhắc nhớ sâu hơn về tình yêu trong Đấng Christ. Tạ ơn Chúa, và cảm ơn quý ân nhân đã đồng hành để những phần quà được trao tận tay các em. Nguyện mỗi chúng ta biết ơn Chúa về cơ hội Ngài ban, và cùng nhau đem đến nhiều hơn những điều ý nghĩa.
(Bài: Sarah Doan; Ảnh: Tuấn Hiệp)








bình luận