Chia tay ‘người ấy', tôi phải làm gì tiếp theo?

Dưỡng linh
01:10 14/07/2020

Oneway.vn - Với hầu hết mọi người, những ngày đen tối nhất là ngày sau chia tay.

Bạn đã mạo hiểm cả trái tim, sẻ chia cuộc sống với người ấy. Bạn đã trải qua những kỷ niệm và mơ giấc mơ đẹp cùng nhau. Và rồi mọi thứ sụp đổ. Bây giờ, bạn lại quay về vạch xuất phát trong hành trình tìm kiếm người phối ngẫu. Cảm giác thật cô đơn, trống rỗng bởi vì tất cả những gì bạn xây dựng nay đã vỡ tan.

Không ai bắt đầu hẹn hò mà lại nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ chia tay. Hầu hết chúng ta đều hướng đến việc kết hôn. Chúng ta điên cuồng tìm kiếm tình yêu, cảm giác an toàn, đồng hành, cam kết, thân mật và giúp đỡ lẫn nhau. Chúa cũng muốn con dân Ngài kết hôn (Sáng thế 2:18; Châm ngôn 18:22; 1 Cô-rinh-tô 7:2,9). Nhưng điều đó không khiến việc đi đến hôn nhân trở nên dễ dàng.

Mối quan hệ thân mật mà chưa phải là hôn nhân

Sự thật là các mối quan hệ tốt đẹp, tôn vinh Đấng Christ vẫn có thể sụp đổ trước khi bước đến hôn nhân. Cơn đau sâu sắc và dai dẳng, có thể là cảm giác đau đớn nhất mà người trẻ từng phải cảm nhận trong cuộc sống. Đó là nỗi đau của mối quan hệ thân mật nhưng chưa phải là hôn nhân.

Những cuộc chia tay trong Hội thánh chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn và khó chịu. Sau đây là chín bài học mang đến hy vọng và yêu thương khi Cơ Đốc nhân phải kết thúc một mối quan hệ thân mật:

1. Bạn có quyền khóc và bạn nên khóc.

Chia tay hầu như lúc nào cũng đau. Có thể bạn không hề lường trước, nhưng người kia đột nhiên muốn ra đi. Có thể bạn cảm thấy mối quan hệ này cần phải kết thúc, nhưng cũng biết rằng sẽ vô cùng khó khăn để nói với người kia. Có thể các bạn đã ở bên nhau nhiều năm. Có thể bạn yêu thương gia đình và bạn bè của người kia rất nhiều. Chưa có lễ thành hôn hay đính ước, chẳng phải là một cuộc ly hôn, nhưng cảm giác có thể y hệt như thế.

Lý do là bạn không được dựng nên để chịu đựng nỗi đau này. Chúa tạo ra tình cảm lãng mạn thể hiện qua lòng chung thủy (Sáng thế 2:24; Ma-thi-ơ 19:9; 1 Cô-rinh-tô 7: 2-13). Chúa thiết kế ra việc hẹn hò như phương tiện để tiến tới hôn nhân. Hẹn hò mà “chán” quá nhanh thì không phản ánh ý định của Chúa.

Điều này không có nghĩa là mọi mối quan hệ hẹn hò đều kết thúc bằng hôn nhân, nhưng chia tay thì chắc chắn sẽ tổn thương. Nỗi buồn khi chia tay không chỉ hợp lý, mà còn tốt nữa. Không có gì phải che giấu hay xấu hổ. Chúa dựng nên bạn để tận hưởng và phát triển trong tình yêu lâu bền, giống như tình yêu Đấng Christ dành cho cô dâu của Ngài. Vì vậy, hãy thoải mái cảm nhận, và biết rằng nỗi đau này giúp bạn hiểu rõ hơn tình yêu bất diệt Chúa dành cho bạn.

Còn nếu bạn không hề tổn thương, chia tay mà không đau đớn hay hối hận gì, thì có vẻ không hợp lý lắm. Không nhất thiết là bạn phải gục ngã sau mỗi cuộc chia tay, nhưng cảm giác đau buồn chắc chắn phải có. Trái tim không được tạo ra để cho “vay mượn”. Chúa muốn chúng ta cảm nhận vết thương từ những mối quan hệ thất bại, vì nó không phản ánh đúng về Ngài và tình yêu Ngài dành cho Hội thánh.

2. Đừng bắt đầu lại quá nhanh.

Khi biết rằng Chúa muốn cả hôn nhân và hẹn hò đều phải bền lâu, chúng ta sẽ thực hiện đúng các bước tiếp theo trên con đường tìm kiếm người phối ngẫu. Sai lầm tồi tệ và phổ biến nhất là bắt đầu lại với một người mới quá sớm. Đặc biệt trong thời đại hẹn hò trực tuyến và mạng xã hội tràn lan, chúng ta chẳng cần cố gắng cũng vẫn tìm được một đối tượng mới hấp dẫn.

Yêu đương có thể gây ‘nghiện’. Nếu bạn đã hẹn hò, nắm tay, trao nụ cười, trải nghiệm sự ngọt ngào, được một ai đó chú ý và yêu thương, bạn sẽ muốn nhiều hơn nữa. Và cách dễ nhất để tiếp tục được trải nghiệm cảm giác đó là “yêu lại” ngay lập tức. Nhưng nếu quan tâm đến Chúa, người yêu cũ và người phối ngẫu tương lai, chúng ta sẽ chờ đợi, kiên nhẫn cầu nguyện và lựa chọn đối tượng hẹn hò cách cẩn thận. Nếu không chúng ta sẽ gieo nỗi đau vào trái tim những người mà chúng ta theo đuổi chóng vánh trong cuộc đời.

Đừng nghĩ rằng bạn sẽ không thể kết hôn nếu không hẹn hò ngay bây giờ. Đôi khi điều tốt nhất bạn có thể làm cho người bạn đời tương lai là không hẹn hò. Nếu “lịch sử chia tay” của bạn có vẻ “liên tục”, thì bạn cần phải nói tạm biệt với việc hẹn hò một thời gian đấy. Đây là thời gian để bình tâm lại, phát triển và chuẩn bị cho mối quan hệ tương lai của bạn.

3. Bạn có thể thất bại, nhưng Chúa thì không.

Mối quan hệ thường kết thúc vì những bất cập cụ thể trong tính cách mỗi người. Có những điểm yếu hoặc đặc tính khiến chúng ta không phù hợp để kết hôn với người kia. Nhưng điều đó không thể “vô hiệu hóa” ân điển Chúa dành cho bạn và thông qua cuộc đời bạn.

Tội lỗi trong mối quan hệ là điều đau đớn nhất. Khi cả hai ngày càng tiến sâu vào cuộc sống và trái tim của nhau, tội lỗi sẽ thể hiện ra nhiều hơn và khiến người kia đau đớn sâu sắc. Đó là quy luật chung của mọi mối thông công Cơ Đốc. Khi mọi người đến gần nhau hơn, tội lỗi chắc chắn sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Sai lầm của chúng ta rất dễ tổn thương người khác và ngược lại.

Nhưng dù mối quan hệ tan vỡ vì điều gì đi nữa, thì chắc chắn lý do không phải là Chúa. Chúa Jêsus hứa Ngài sẽ không bao giờ rời xa hay từ bỏ bạn, đó là chân lý trong mọi hoàn cảnh, mọi mối quan hệ. Nếu bạn tin rằng Chúa tha thứ tội lỗi bạn, và vâng lời Ngài, thì Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Ngay cả khi bạn là nguyên nhân chia tay, Chúa vẫn không rời bỏ bạn. Mục đích Ngài vĩ đại hơn những sai lầm ngớ ngẩn của bạn.

4. Bạn trở nên tốt hơn khi yêu thương và mất mát.

Chia tay khiến bạn xấu hổ và vỡ tan. Chúng ta thường yêu người trong Hội thánh vì muốn tiến tới hôn nhân. Thật không may, điều này cũng khiến chia tay trở thành chuyện không hề thoải mái: xấu hổ, tai tiếng hoặc thậm chí nhục nhã.

Bạn cảm thấy mình thật hư hoại trong mắt Chúa và người khác. Tuy khó tin, nhưng sự thật là chia tay có thể giúp bạn trở nên tốt hơn. Nếu trong nỗi buồn, bạn biết quay về với Chúa và ăn năn tội lỗi bạn đã gây ra trong mối quan hệ này, thì bạn vẫn là con cái quý giá của Cha Thiên Thượng như trước đây. Ngài đang sử dụng nỗi đau, sự thất bại, niềm hối tiếc để mang đến cho bạn điều tốt hơn vạn lần: đó là chính Ngài.

Khi hạnh phúc bị tước đi, chúng ta sẽ được nhắc nhớ ân cần: ngoài Chúa, chúng ta chẳng có gì cả, và Chúa đã chuộc chúng ta bằng chính huyết báu Ngài. “Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 1:30). Đó là lời hứa an ninh vững vàng cho một người cô đơn quay cuồng sau khi kết thúc mối quan hệ. Vì vậy, ngay cả sau chia tay, chúng ta vẫn có lý do để tự hào, miễn là chúng ta “khoe mình trong Chúa” (1 Cô-rinh-tô 1:31).

Chúa luôn luôn làm điều tốt nhất cho bạn. Bất cứ hoàn cảnh nào Ngài cho phép xảy ra đều nhằm mục đích mang đến cho bạn cuộc sống tốt hơn, tự do và hạnh phúc hơn. Chúa muốn chúng ta hạnh phúc vững bền trong Ngài, hơn là chỉ vui vẻ chóng qua. Ngài hành động trên đời sống bạn mỗi ngày và mãi mãi, nên hãy vui mừng vì biết rằng Chúa đang làm điều tốt nhất, ngay cả khi chúng ta cảm thấy tồi tệ nhất.

5. Dù bây giờ không thể là bạn bè, hai bạn vẫn là anh em đời đời trong Chúa.

Với các mối quan hệ Cơ Đốc, chia tay không bao giờ là dấu chấm hết. Hai bạn rồi sẽ ở bên nhau mãi mãi (Khải huyền 7: 9-10), trong một thế giới mới, nơi không ai kết hôn với ai, và mọi người đều hạnh phúc (Ma-thi-ơ 22:30; Thi thiên 16:11). Nghe có vẻ quá tốt phải không? Vì vậy hãy bước tiếp và suy nghĩ về người bạn ấy nơi vương quốc đời đời.

Dù rằng sẽ gặp lại nhau và chung sống mãi mãi trên thiên đàng, nhưng hai bạn có thể khó mà tiếp tục làm bạn bây giờ. Và đó không hẳn là tội lỗi. Thực tế trong nhiều trường hợp, điều tốt nhất bạn có thể làm để ổn định cảm xúc và tinh thần chính là tạo ra một khoảng cách và ranh giới nhất định. Những trái tim đau khổ cần thời gian chữa lành và phát triển niềm hy vọng mới một lần nữa.

“Hòa giải” với người yêu cũ không đòi hỏi sự gần gũi, nhưng cần sự tha thứ và tình yêu thương anh em. Bạn có thể bắt đầu bằng cách cầu nguyện cho họ, ngay cả khi không thể nói chuyện với họ. Hãy cầu nguyện để đức tin họ tăng trưởng, rằng Chúa sẽ mang các anh chị em cùng đức tin đến để nâng đỡ họ, xin Chúa chữa lành và phục hồi trái tim họ, giúp họ trở nên giống Chúa Jêsus hơn.

Ngay hôm nay, chúng ta cần học cách sống với các mối quan hệ cũ và mới, dưới sự soi sáng đời đời. Lòng kiên nhẫn và tha thứ sau chia tay sẽ tỏa sáng tuyệt đẹp, thay vì những phản ứng ích kỷ, thù hận của thế gian này.

6. “Không phải do tôi, là ý Chúa” 

Đây là suy nghĩ phổ biến nhất sau chia tay; “Chúa dẫn dắt tôi làm điều này. Chúa nói với tôi rằng chúng tôi cần phải chia tay. Tôi đã thấy một khải tượng trong bụi cây trên đường đến lớp bảo rằng mình phải chia tay”. Tất cả có thể được tóm tắt như thế này: “Không phải do tôi, là ý Chúa”.

Có thể đúng là Chúa đã đưa dắt bạn đến quyết định chia tay, nhưng đừng sử dụng Ngài như người “lãnh đạn” cho bạn. Hãy nhận lỗi và xin tha thứ. Sau đó, hãy thành thật về lý do bạn đi đến quyết định này, và Chúa đã làm rõ ý muốn Ngài như thế nào. Bạn phải đối diện với sự thật, ngay cả khi điều đó có thể làm bạn tổn thương.

Đầu tiên, bạn không nên đơn độc đưa ra quyết định “cần phải chia tay”. Bạn cần chia sẻ và xác nhận quan điểm của mình với một người yêu mến Chúa Jêsus và yêu thương cả hai bạn, người mà bạn tin rằng có khả năng hiểu thấu trái tim bạn. Đó nên là một người đã kết hôn, hoặc biết rõ những gì cần thiết để duy trì hôn nhân. Hãy tham khảo xem họ nghĩ gì về việc bạn muốn chia tay.

Trong cuộc khủng hoảng cảm xúc, trí tưởng tượng có thể là vũ khí chết người mà satan tận dụng để chống lại chúng ta. Khi để mặc mọi chuyện quá mơ hồ, chúng ta vô tình để ma quỷ gieo vào tâm trí người kia sự dối trá. Hãy tâm tình rõ ràng với họ rằng Chúa đã đưa bạn đến quyết định này như thế nào, nhưng cố gắng đừng làm họ tổn thương.

Có rất nhiều điều đúng nhưng nói ra thì chẳng ích lợi gì. Hãy tham khảo ý kiến các anh chị em trong Chúa trước khi nói chuyện dứt khoát với người ấy. Cuối cùng, đừng ép họ phải đồng ý với bạn, nhưng hãy dùng tình yêu thương để giúp họ hiểu rõ cảm giác của bạn. Điều đó sẽ giải phóng người ấy, vì khi trong đầu không còn vẩn vơ hàng tá thắc mắc, họ sẽ phục hồi và tiến về phía trước nhanh hơn.

7. Cha biết nhu cầu của bạn.

Bạn có thể nghi ngờ điều này sau chia tay, nhưng Chúa biết bạn cần gì, và Ngài không bao giờ chậm trễ mang điều đó đến cho bạn. Chỉ là Chúa muốn cho bạn thấy bạn cần Ngài nhiều hơn bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai khác.

Chúa nuôi dưỡng loài chim trời (Ma-thi-ơ 6:26). Chúa mặc áo đẹp cho những bông hoa ngoài đồng (Ma-thi-ơ 6:28-30). Vậy liệu với những đứa con đã được chuộc bằng huyết báu, Ngài sẽ ban ơn đến nhường nào?

Khi bạn xin một người chồng, Cha chắc chắn sẽ không cho bạn con rắn. Bạn xin một người vợ, Cha chẳng thể nào đưa cho bạn con bọ cạp. Ngay cả khi trông như thể Ngài đang làm hại bạn, điều đó hoàn toàn không đúng. Chúa yêu bạn. Chúa biết điều tốt nhất cho bạn. Và mọi việc đều xảy ra theo ý muốn tốt lành Ngài.

Qua cuộc chia tay, Chúa mang lại lợi ích cho chúng ta bằng cách chỉ cho ta thấy rõ: rằng mối quan hệ này không phải là kế hoạch Ngài dành cho cuộc hôn nhân sau này của ta. Cốt lõi của hẹn hò Cơ Đốc là tìm kiếm sự rõ ràng chứ không phải sự thân mật. Nếu bạn biết trân trọng ánh sáng rõ ràng ấy, việc chia tay sẽ không hẳn là một tin xấu. Chia tay bây giờ có thể khó chấp nhận, nhưng trên chặng đường tiếp theo sẽ đơm quả ngọt.

Hãy tin cậy Chúa sẽ chu cấp cho bạn mỗi ngày cho dù bạn có kết hôn hay không. Hãy biết rằng Ngài sẽ mang đến cho bạn người phối ngẫu “không hoàn hảo” mà bạn cần.

8. Học hỏi từ mất mát trong tình yêu.

Chiến thắng vĩ đại nhất của satan sau chia tay là khiến chúng ta tin rằng “Tất cả là lỗi của người kia, còn tôi thì hoàn toàn có tư cách trở thành người phối ngẫu lý tưởng”. Thực tế là không một ai - dù đã kết hôn hay chưa - có thể đạt đến mức độ “lý tưởng”. Tất cả đều thiếu sót, vì vậy chúng ta phải luôn tiếp tục học hỏi và phát triển trong tư cách một con người và một người phối ngẫu, cả trong hiện tại lẫn tương lai.

Khi cảm xúc dâng trào đã dần lắng xuống, hãy dành thời gian cho bản thân, sau đó gặp gỡ những anh em thân thiết để cùng nhau xác định xem Chúa muốn bạn đi đâu và phát triển thành một người như thế nào thông qua cuộc chia tay này. Xác định mục tiêu phấn đấu để trở nên tốt đẹp, sáng suốt và trung tín hơn, ngày càng giống như Chúa Jêsus.

Trong đời, bạn sẽ không trải qua nhiều bước ngoặt mãnh liệt và đặc biệt như chia tay đâu, vì vậy đó thực sự là thời gian để bạn lắng đọng, tìm lại hy vọng, chữa lành tấm lòng, và nhờ đến sự giúp đỡ của các anh em trong Chúa.

9. Chúa Jêsus giúp bạn tìm thấy niềm vui trong nỗi đau.

Khi cảm thấy bị bỏ rơi, chúng ta thường nghĩ rằng không ai hiểu điều mình đang phải trải qua. Điều này có thể đúng với những người thân xung quanh bạn, nhưng hoàn toàn không đúng với Chúa Jêsus.

Chúa Jêsus đã đến và hy sinh thân Ngài để mang lại hy vọng cho những người tan vỡ. “Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng. Dân ngoại sẽ trông cậy danh người” (Ma-thi-ơ 12: 20-21).

Chúa Jêsus cũng từng đối mặt với nỗi đau. Niềm vui thật sự đến khi bạn hiểu rằng Đấng đau khổ vì bạn đã chết và sống lại để chấm dứt nỗi đau của các thánh đồ Ngài. Chúa đã cứu thế giới và đánh bại sự chết bằng chính những vết thương Ngài phải chịu. Nỗi đau của bạn khi đồng đi với Chúa Jêsus (trong trường hợp này là nỗi đau chia tay) đã kết nối bạn với chiến thắng vĩ đại của Ngài. Với những người có hy vọng nơi Chúa Jêsus, mọi nỗi đau dù là bệnh hiểm nghèo, bị chỉ trích bất công hay cuộc chia tay không mong muốn đều kết nối chúng ta trong tình yêu với Cứu Chúa đã chịu đau khổ vì chúng ta.

Chúa Jêsus đã đi trước sự tan vỡ chúng ta, để mở đường cho niềm vui trong nỗi đau. Chúng ta sống, tồn tại và phát triển khi tìm đến Ngài, “Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá” (Hê-bơ-rơ 12:2). Khi phải đối diện với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trước tội lỗi, Chúa Jêsus vẫn có sự vui mừng, vậy nên chúng ta cũng phải đấu tranh cho niềm vui (chứ không chỉ là cố gắng sống tiếp) sau chia tay.

Hãy tận dụng tối đa cuộc chia tay, vì biết rằng Chúa đã chọn cách đặc biệt này để bạn phát triển và thỏa lòng về sau. Không mối quan hệ nào trong đời này sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng qua đó những điều tốt đẹp sẽ phát triển trong chính con người bạn - thậm chí thông qua nỗi buồn hay tan vỡ.

 

Bài: Marshall Segal; dịch: Jennie

(Nguồn: desiringgod.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này