Chúa Jêsus nói gì về nghèo khổ?
Oneway.vn - Chúa Jêsus thực sự nói gì về nghèo đói?
Qua Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời đã đến như một người nghèo, sống như một người nghèo và chết như một người nghèo. Ngài là tin lành cho người nghèo. Và như vậy, Chúa Jêsus quan tâm sâu sắc đến người nghèo khổ.
Sống với những gì chúng ta tin
Đối với Chúa Jêsus, chúng ta làm gì với đức tin mình cũng quan trọng như chúng ta tin gì. Chúa Jêsus yêu mến những hành động đầy dẫy đức tin, như điều Ngài phán với một thanh niên giàu có: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta”. (Ma-thi-ơ 19:21). Thanh niên ấy buồn bã bỏ đi. Sau đó, Chúa Jêsus đã nói câu trứ danh này:
“Thật, Ta bảo các con, người giàu vào vương quốc thiên đàng quả là khó. Ta lại nói với các con, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời”. (Ma-thi-ơ 19:23-24).
Sau đó, các môn đồ của Chúa Jêsus hỏi, "Vậy thì ai có thể được cứu?" Đức Chúa Jêsus nhìn họ và phán: “Loài người không thể làm được điều nầy, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự” (Ma-thi-ơ 19:25-26). Chúa Jêsus không có ý nói rằng người giàu không thể vào vương quốc thiên đàng hay không thể được cứu - Ngài đang nói rằng duy Đức Chúa Trời mới làm được mọi sự. Và khi Đức Chúa Trời bước vào đời sống của một người, họ phải mở lòng mời Ngài vào.
Nhiều người trong chúng ta cũng giống như người thanh niên giàu có. Một mặt, chúng ta tuyên bố trung tín với Chúa Jêsus, nhưng mặt khác, chúng ta cũng tuyên bố trung thành với những cạm bẫy của cải. Tôi biết, bởi vì người thanh niên giàu có đã hỏi những câu giống như tôi. Hãy xem những sự kiện đã khiến Chúa Jêsus đưa ra tuyên bố về những người giàu có:
“Lúc ấy, có một người [người thanh niên giàu có] đến hỏi Ngài: ‘Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?’ Đức Chúa Jêsus đáp: ‘Sao ngươi hỏi Ta về điều lành? Chỉ có một Đấng trọn lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn’. Người ấy hỏi: “Những điều răn nào?’ Đức Chúa Jêsus đáp: ‘Ngươi chớ giết người; chớ gian dâm; chớ trộm cắp; chớ làm chứng dối; hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình’. Người thanh niên ấy thưa: ‘Tôi đã vâng giữ tất cả những điều nầy, tôi còn thiếu điều gì không?’” (Ma-thi-ơ 19:16-21).
Chúa Jêsus lộ rõ vẻ thất vọng và thậm chí Ngài như bị vấp phạm: “Sao ngươi hỏi Ta về điều lành?” Người thanh niên này đang hỏi sai câu hỏi. Anh ta không hỏi làm thế nào để có thể đi theo Chúa Jêsus, hoặc ý nghĩa của việc trở thành môn đồ hay điều lành nào mà anh ta có thể làm cho thế giới này nhân danh Đức Chúa Trời trọn lành.
Anh ta hỏi, "Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?". Nếu chúng ta thành thật với chính mình, đó chẳng phải là câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta ngày nay đang hỏi Chúa hay sao? Chúa Jêsus không hài lòng với câu hỏi đó.
Sự sống đời đời (sự cứu rỗi) là món quà lớn lao của Đức Chúa Trời, nhưng đây là món quà thúc đẩy hành động. Món quà này cung ứng cho chúng ta mục đích.
Đứng trước thực tế của câu chuyện người thanh niên giàu có, tôi cũng từng hỏi một câu khác giống anh ta: “Những điều răn nào?".
Chúa Jêsus trích dẫn cho thanh niên ấy tất cả Mười Điều Răn, và khi làm như vậy, về cơ bản ý Ngài là, “Tất cả chúng”. Người thanh niên ấy nói với Chúa Jêsus rằng anh ta đã vâng giữ hết những điều này, rồi anh ta hỏi, "Tôi còn thiếu điều gì không?", đây là câu hỏi đi vào gốc rễ của vấn đề. Chúa Jêsus nói với người thanh niên rằng anh ta thiếu lòng hy sinh quên mình vì người khác, thiếu sự ban cho đến nỗi khiến anh đau đớn, anh ta thiếu khả năng bỏ của cải sang một bên vì ích lợi của phúc âm.
Của cải là để chúc phước cho người khác — đơn giản và dễ hiểu (xem trong Sáng thế ký 12:1-3). Của cải không phải để tích trữ, và khi Đức Chúa Trời giục giã lòng bạn mà bạn vẫn không từ bỏ, thì chính của cải đó sẽ khiến bạn không thể nếm trải đầy trọn các phước hạnh của Đức Chúa Trời.
Nhưng đừng sợ hãi, băn khoăn hay lo lắng — thay vào đó, hãy cầu nguyện. Hãy nhớ rằng: “Loài người không thể làm được điều nầy, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự”. (Ma-thi-ơ 19:26).
Chúa Jêsus nói gì với chúng ta ngày nay
Nói cách đơn giản, khi chúng ta áp dụng những lời của Chúa Jêsus ngày nay, thì cũng giống như rút lui khỏi bất kỳ mối quan hệ, nghề nghiệp, sự kiện hoặc điều gì ngăn trở bạn bước theo Chúa Jêsus - bạn được bước theo Ngài và vẫn tôn kính các điều răn mà Chúa Jêsus nói người thanh niên giàu có phải tuân giữ: “Ngươi chớ giết người; chớ gian dâm; chớ trộm cắp; chớ làm chứng dối; hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình“ (Ma-thi-ơ 19:18-19).
Chúa Jêsus đã kêu gọi chúng ta đồng công trong công tác của Ngài - tin vào công tác đó bằng mọi điều chúng ta có. Đôi khi cái giá phải trả có thể khó chịu hoặc khó hiểu, nhưng khi đặt nó dưới góc nhìn của mọi điều mà Đấng Christ đã làm cho chúng ta, đã chết vì tội lỗi của chúng ta thì dường như rất nhỏ bé.
Tiền tệ của Chúa Jêsus và “Việc sở hữu” các vấn đề nghèo đói
Tiền tệ trong vương quốc của Chúa Jêsus khác với tiền tệ của chúng ta. Nền kinh tế của Chúa Jêsus dựa trên sự hy sinh quên mình và tiền tệ của Ngài là tình yêu thương. Đối với Chúa Jêsus, đức tin và hành động là một, bạn không thể có cái này mà không có cái kia.
Tôi càng suy ngẫm về vấn đề nghèo đói và những gì Chúa Jêsus đã nói về nghèo đói, tôi càng nhận ra rằng chúng ta cũng sở hữu các vấn đề của người nghèo nhiều như họ vậy. Việc không hành động đã biến nhiều người trong chúng ta trở nên nghèo đói. Chúng ta - tất cả chúng ta - đều có lỗi với tình trạng thế giới. Nhưng chúng ta cũng có thể đồng công với Chúa Jêsus trong việc thay đổi tình trạng thế giới của chúng ta.
Nếu Chúa Jêsus tin rằng đức tin phải có hành động, thì tại sao chúng ta lại không tin? Tại sao chúng ta không tận hiến chính mình để tỏ mình là môn đồ thật và mang tình yêu thương thật đến cho người khác, trong khi đó là điều mà Chúa Jêsus Christ bảo chúng ta phải làm? Đức tin có ích gì không nếu không mang lại niềm hy vọng thật?
Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải thể hiện đức tin bằng cách mang tin lành đến cho những người đang tuyệt vọng. Chúng ta được kêu gọi phải bỏ mọi sự vì Ngài - Ngài kêu gọi bạn bỏ mọi sự vì Ngài có nghĩa là gì? Đây là quan điểm của Chúa Jêsus về nền kinh tế. Ngài hình dung ra thế giới sẽ như thế nào và kêu gọi chúng ta đồng công với Đức Chúa Trời trong quá trình biến khải tượng đó thành hiện thực. Là khi đổi tiền tệ của thế giới này lấy tiền tệ của tình yêu thương.
Bài: John Barry; dịch: Tiểu Nguyên
(Nguồn: crosswalk.com)
bình luận