‘Chúa vẫn chưa bỏ rơi nước Mỹ’: Hàng ngàn người tập trung tại Quảng trường Quốc gia để cầu nguyện và tái dâng đất nước cho Ngài
Oneway.vn – Hàng ngàn tín hữu đã tập trung suốt ngày Chúa nhật tại Quảng trường National Mall ở Washington trong sự kiện “Lễ Tái Dâng 250” — một lễ kỷ niệm quốc gia với sự cầu nguyện, thờ phượng và tạ ơn Đức Chúa Trời.

Khi các ban nhạc thờ phượng cất tiếng hát ngợi khen về sự hành động thiêng liêng của Đức Chúa Trời trên đất nước, những diễn giả tại sự kiện lịch sử này đã cùng đưa ra một thông điệp xuyên suốt: tương lai của nước Mỹ phụ thuộc vào việc quay trở lại với Đức Chúa Trời.

Mục sư Samuel Rodriguez nói: “Trong dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, chúng ta nhóm lại để long trọng tuyên bố điều này: nước Mỹ chưa từ bỏ Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời cũng chưa từ bỏ nước Mỹ. Xin hãy cùng tôi cầu nguyện. Thưa Cha, hôm nay chúng con đến trước mặt Ngài không chỉ để nhớ lại, nhưng để tái dâng chính mình. Không chỉ để nhìn lại lịch sử, nhưng để định hướng lại tương lai.”
Sự kiện tập trung vào lời kêu gọi xây dựng lại đời sống, phục hồi đức tin và tái dâng đất nước bằng cách đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời.
Những bài học lịch sử cũng được nhắc đến nhiều trong chương trình. Các diễn giả nói về thời kỳ lập quốc của nước Mỹ, nhấn mạnh rằng trong những giai đoạn bất ổn của quốc gia, các nhà lập quốc từng kêu gọi dân chúng cầu nguyện và kiêng ăn.

Abigail Robertson – người dẫn chương trình “Heaven Meets Earth” của CBN — chia sẻ về cách nước Mỹ đã nhiều lần kinh nghiệm sự tể trị và bảo vệ của Đức Chúa Trời qua những phép lạ giữa chiến tranh, bệnh tật và hiểm nguy. Cô nhắc lại ngày Tổng thống Donald Trump sống sót sau vụ ám sát hụt trong một buổi vận động tranh cử tại Butler, Pennsylvania.
“Ngày 13/7/2024, tôi thức dậy với cảm giác lo lắng dữ dội suốt cả ngày. Tôi cảm nhận có điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra, nên tôi cầu nguyện xin sự bảo vệ thiêng liêng từ Đức Chúa Trời. Đúng 6 giờ tối, tôi quỳ gối xuống và kêu cầu Chúa rằng: ‘Lạy Chúa, con không biết ai đang cần lời cầu thay, nhưng Ngài đang có trọn sự chú ý của con.’ Tôi biết mình không phải là người duy nhất được Đức Chúa Trời thúc giục cầu nguyện ngày hôm đó. Chúng tôi đã lắng nghe tiếng phán nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh trong tâm trí mình.”
Trong đoạn video phát tại chương trình, Tổng thống Trump đọc II Sử ký 7:14 — câu Kinh Thánh kêu gọi dân sự tìm kiếm Đức Chúa Trời để nhận sự chữa lành cho đất nước.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson kết thúc chương trình bằng lời cầu nguyện cho nước Mỹ tiếp tục sống theo những nguyên tắc của Đức Chúa Trời:

“Xin tha thứ tội lỗi cho chúng con, cả cá nhân lẫn tập thể. Xin giúp chúng con tái dâng chính mình với lòng kính sợ Chúa và tình yêu quê hương, sống theo lẽ thật đời đời trong Lời Ngài và những nguyên tắc bền vững mà Ngài đã ban cho đất nước này. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự can đảm để gìn giữ nền cộng hòa này.”
Nhiều người tham dự cho biết một quốc gia không thể thật sự được phục hưng hay tái dâng cho Đức Chúa Trời nếu không có sự ăn năn.
Bài: Kelly Wright; Dịch & biên tập: Ân Nguyên
(Nguồn: cbn.com)








bình luận