“Chúng ta đã chứng kiến sự phục hưng”: Lễ tưởng niệm Charlie Kirk với hàng trăm triệu người được nghe Phúc Âm

Quốc tế
09:19 23/09/2025

Oneway.vn – Cuộc đời và di sản của Charlie Kirk đã được vinh danh trong buổi tưởng niệm tại Arizona vào Chúa nhật, một trong những lễ tưởng niệm lớn nhất từng được tổ chức cho một công dân bình thường.

Sân vận động State Farm ở Glendale, với 73.000 chỗ ngồi, bắt đầu chật kín ngay sau khi mở cửa lúc 8 giờ sáng, với thêm 20.000 người tham dự tại các khu vực bên ngoài.

Cảnh sát địa phương ước tính có khoảng 200.000 người tìm cách tham dự, nhiều người đã vượt hàng nghìn cây số để đến, và hàng triệu người khác theo dõi trực tuyến hoặc qua truyền hình.

📷 Ảnh: Mọi người cùng hát thờ phượng Chúa tại khu vực overflow bên ngoài trước buổi lễ tưởng niệm nhà hoạt động Cơ Đốc bảo thủ Charlie Kirk, Chúa nhật, 21/9/2025, tại sân vận động State Farm ở Glendale, Arizona. (AP Photo/Jae C. Hong

Các nhà lãnh đạo đương thời, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance và Tổng thống Donald Trump, cũng có mặt để tưởng nhớ cuộc đời của nhà sáng lập Turning Point USA.

Vance nói trước đám đông chật kín: “Kẻ sát nhân độc ác đã cướp Charlie khỏi chúng ta nghĩ rằng hôm nay chúng ta sẽ có một tang lễ. Nhưng thay vào đó, các bạn của tôi ơi, chúng ta đang thực hiện buổi tưởng nhớ Charlie Kirk và tôn vinh Danh Chúa Jêsus Christ”.

Tổng thống Trump ca ngợi công việc và những thành tựu của Kirk, đồng thời nhấn mạnh: “Điều quan trọng với Charlie hơn cả chính trị và phục vụ, chính là quyết định anh đã đưa ra từ khi học lớp 5, điều mà anh gọi là quyết định quan trọng nhất đời mình: trở thành một Cơ Đốc nhân và là môn đồ của Cứu Chúa Jêsus Christ.”

📷 Ảnh: Tổng thống Donald Trump động viên Erika Kirk trong buổi lễ tưởng niệm Charlie Kirk, Chúa nhật, 21/9/2025, tại sân vận động State Farm ở Glendale, Arizona. (AP Photo/John Locher)

Người vợ góa của Charlie, Erika, đã nghẹn ngào hồi tưởng cuộc đời chồng, kể lại khoảnh khắc anh bị bắn:

“Một giây trước, Charlie vẫn đang làm điều mình yêu thích – tranh luận và biện hộ cho lẽ thật nơi khuôn viên trường. Rồi anh nhắm mắt. Và khi mở mắt, anh đã thấy Đấng Cứu Rỗi mình nơi thiên đàng.”

Cô cũng nhắc lại lời Charlie từng chia sẻ trong một sự kiện của Turning Point USA:

“Anh đã trích câu Kinh Thánh yêu thích trong Ê-sai 6:8: ‘Có con đây, xin hãy sai con’ Khi bạn nói rằng, “Chúa ơi, có con đây, xin hãy sai con”, thì Chúa nhậm lời và sẽ thực hiện, và Ngài đã làm điều đó với Charlie. 11 ngày trước, Chúa đã đón nhận sự đầu phục hoàn toàn của anh và gọi anh về bên Ngài.

Và Erika – người mẹ của hai con nhỏ – đã công khai tha thứ cho kẻ đã giết chồng mình:

“Người đó… chàng trai trẻ đó… tôi tha thứ cho cậu. Tôi tha thứ vì đó là điều Đấng Christ đã làm.”

Trong khi Erika nói lời tha thứ cho kẻ sát nhân, hàng trăm ngàn người đã cùng có mặt tại sân vận động, đặt nỗi đau và sự tan vỡ của họ dưới chân Chúa Jêsus, và thờ phượng Ngài suốt ba giờ liền.

Theo Turning Point USA, tổ chức mà Charlie sáng lập năm 2012, lễ tưởng niệm đã có hơn 277.000 người tham dự trực tiếp, cùng hơn 100 triệu lượt phát trực tuyến. Andrew Kolvet, phát ngôn viên của TPUSA và nhà sản xuất điều hành The Charlie Kirk Show, cho biết: “Hơn 100 triệu người vừa được nghe Phúc Âm được rao giảng hết lần này đến lần khác bởi hết diễn giả này đến diễn giả khác. Thật đáng kinh ngạc.”

Cuối cùng, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ truy tặng Charlie Kirk Huân chương Tự do Tổng thống, danh dự dân sự cao quý nhất của nước Mỹ.


Bài: Dale Hurd; dịch: Sarah Doan
(Nguồn: cbn.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này