Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 49: “Hội Thánh ngày nay dường như ngủ mê trong những kết quả mà mình cho là quá tốt rồi!”
Oneway.vn – “Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh-quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi” (Ê-sai 60:1)
“Đã đến lúc Chúa muốn chúng ta vùng dậy. Chúa muốn chúng ta dấy lên, thoát khỏi tình trạng hiện tại. Ánh sáng của Chúa vẫn không đổi thay, nhưng điều đang che khuất ánh sáng của Chúa là rất nhiều ‘áng mây’, có thể là tội lỗi, sự kiêu ngạo hoặc đời sống thiếu sự nhờ cậy Chúa. Không phải dân tộc không có Chúa, mà chính Hội Thánh đang có Chúa cũng có thể bị che khuất như vậy. Hội Thánh ngày nay dường như ngủ mê trong những kết quả mà mình cho là quá tốt rồi. Dân Y-sơ-ra-ên, từ khi được giải cứu khỏi Ai Cập, không phải là vô thần, nhưng là vô tín. Chúng ta không vô thần, nhưng rất nhiều người lại vô tín, không tin lời hứa của Chúa, cho nên Chúa không thực hiện được điều Ngài muốn. Hãy thoát khỏi đi, quý anh chị em! Hãy giúp cho Hội Thánh thoát khỏi, vùng dậy, dấy lên.”

Những lời chia sẻ mạnh mẽ, đầy xác quyết của Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN (MN) trong chương trình bồi linh sáng (14/07) của kỳ Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 49 HTTLVN (MN).
Nương trên Lời Chúa trong Ê-sai 60:1-3, Mục sư nhấn mạnh ba điều cốt lõi, kêu gọi và đánh thức Hội Thánh trong những ngày sau rốt: nhận lấy mạng lệnh của Đức Chúa Trời, nhìn lại tình trạng thuộc linh của chính mình và sống đúng trách nhiệm chiếu sáng giữa một thế giới đang chìm trong bóng tối.
1. “Hãy dấy lên và sáng lòe ra” – Mạng lệnh của Đức Chúa Trời
Ê-sai 60 mở đầu bằng mạng lệnh của Đức Chúa Trời: “Hãy dấy lên và sáng lòe ra.” Lời này trước hết dành cho dân Y-sơ-ra-ên. Dù họ đã trải qua nhiều thăng trầm, lưu đày và có lúc tưởng chừng bị tiêu diệt, kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi. Ngài hứa phục hồi dân Ngài và kêu gọi họ dấy lên, chiếu sáng.
Hội Thánh ngày nay là dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh. Vì vậy, mạng lệnh ấy cũng dành cho chúng ta:
“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh-quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi” (Ê-sai 60:1)
Đây là thời điểm không thể chần chờ. Trong Khải Huyền 2–3, Chúa cảnh báo các Hội Thánh rằng nếu không ăn năn, Ngài sẽ cất chân đèn khỏi chỗ của họ. Một khi chân đèn bị cất đi, Hội Thánh còn lại điều gì?
Được thuộc về Chúa là một đặc ân, đồng thời cũng là trách nhiệm. Hội Thánh phải trỗi dậy và chiếu sáng giữa thế giới đầy tội lỗi.
Mục sư kể câu chuyện về một người bệnh nặng bị đưa xuống nhà xác vì các bác sĩ cho rằng anh không còn hy vọng sống. Thế nhưng trong đêm, anh tỉnh lại, nhìn quanh toàn những người đã chết và cố gắng bò ra ngoài.
Một người sống làm sao có thể ở chung với những người chết?
Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta thuộc về ban ngày, không thuộc về ban đêm. Chúa đã đem chúng ta ra khỏi thế gian tội lỗi, vì vậy chúng ta phải nhận lấy mạng lệnh của Ngài: “Hãy dấy lên và sáng lòe ra.”
Thế giới ngày nay càng văn minh, tội lỗi vẫn ngày càng gia tăng. Sự tiến bộ không thể cứu con người khỏi bóng tối thuộc linh; trái lại, con người có thể càng kiêu ngạo và gạt bỏ Đức Chúa Trời.
Vì vậy, Chúa đặt Hội Thánh giữa thế gian để chiếu sáng. Ngày Chúa Jêsus Christ trở lại đã gần. Chúng ta là những người thuộc về sự sáng, nên phải nhận biết mạng lệnh của Chúa và hành động ngay hôm nay.
2. Hãy nhận biết tình trạng của mình
Điều thứ hai Mục sư nhấn mạnh là Hội Thánh phải nhận biết đúng tình trạng của mình. Theo ông, “hãy dấy lên” nghĩa là vùng dậy, thoát khỏi tình trạng hiện tại; còn “hãy sáng lòe ra” là xem lại ngọn đèn của mình có đang lu mờ, có nguy cơ sắp tắt hay không.
Dẫn Ê-phê-sô 5:14, Mục sư nhắc lời kêu gọi: “Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” Dù đã thuộc về sự sáng, Hội Thánh vẫn có thể ngủ mê, dự phần vào những việc tối tăm mà không nhận ra.
Mục sư lấy Hội Thánh Lao-đi-xê làm ví dụ. Họ nghĩ mình giàu có, đầy đủ, nhưng trước mặt Chúa lại nghèo khổ và lõa lồ. Tương tự, năm người nữ dại trong Ma-thi-ơ 25 chỉ đến khi chàng rể đến mới phát hiện: “Đèn chúng tôi sắp tắt.” Theo Mục sư, đó cũng là nguy cơ của Hội Thánh hôm nay: ngủ yên trong những kết quả mình có, không còn tỉnh thức và không nhận ra ánh sáng đang dần lu mờ.
Nhìn lại lịch sử dân Y-sơ-ra-ên, Mục sư cho rằng họ không phải vô thần, nhưng nhiều lần vô tín, không tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời. Chính tội lỗi, sự kiêu ngạo và đời sống thiếu nhờ cậy Chúa đã che khuất ánh sáng của Ngài. Vì vậy, Hội Thánh hôm nay cũng cần thoát khỏi tình trạng hiện tại, vùng dậy và dấy lên.
“Hội thánh ngày nay dường như ngủ mê trong những kết quả nào đó mà mình thấy rằng quá tốt rồi” – Mục sư nhấn mạnh
Nhắc đến lời bài thánh ca: “Đèn lu mờ, kíp khêu cao bạn hữu ơi, vì ngoài biển bao người gặp bão…”, Mục sư kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân trở thành ngọn hải đăng giữa thế giới tối tăm. Ông kết luận, “sáng lòe ra” là để ánh sáng ngày càng rực rỡ hơn, như Châm Ngôn 4:18: “con đường người công-bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.” Hội Thánh cần nhìn lại chính mình để ánh sáng của Đấng Christ tiếp tục được bày tỏ qua đời sống mình.
3. Hãy chiếu sáng giữa một thế giới tối tăm
Điều thứ ba Mục sư nhấn mạnh là trách nhiệm của Hội Thánh. Sau khi nhận biết đây là mạng lệnh của Chúa và nhìn lại tình trạng của mình, Hội Thánh phải thực hiện sứ mạng chiếu sáng giữa một thế giới đang chìm trong bóng tối.
Mục sư nhắc lại lời tiên tri Ê-sai 60:2–3:
“Nầy, sự tối-tăm vây-phủ đất, sự u-ám bao-bọc các dân; song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh-quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân-tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói-sáng đã mọc lên trên ngươi.”
Theo ông, khi sự tối tăm bao phủ thế giới, người ta chỉ có thể tìm thấy ánh sáng nơi Hội Thánh của Chúa. Trải qua bao thế kỷ bắt bớ, Hội Thánh vẫn tồn tại vì được chính Đức Chúa Trời gìn giữ. Nếu Hội Thánh không còn phản chiếu ánh sáng của Chúa, thì sẽ không khác gì một tổ chức của con người.
Nhắc đến câu chuyện thành Sô-đôm, Mục sư cho rằng ngay cả Lót cũng không thể cứu được thành phố ấy vì không còn đủ những người công bình. Điều đó đặt ra câu hỏi cho Hội Thánh hôm nay: chúng ta đang đem điều gì đến cho một thế giới đang chìm trong bóng tối?
Mục sư khẳng định, thế giới càng văn minh càng cần ánh sáng của Đấng Christ. Dẫn Ê-sai 9:1: “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn”, ông nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời lập Hội Thánh để phản chiếu ánh sáng ấy và đem con người từ tối tăm bước vào sự sáng.
Khép lại sứ điệp, Mục sư kêu gọi mỗi tín hữu, mỗi đại biểu tham dự kỳ Đại hội năm nay hãy xét lại đời sống mình: đã thật sự dấy lên chưa, đã thật sự chiếu sáng đủ chưa? Dùng Lời Chúa trong Châm Ngôn 4:18, Mục sư nhắc rằng: “Nhưng con đường người công-bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.” Vì thế, khi thế giới càng tối tăm, Hội Thánh càng phải chiếu sáng mạnh mẽ hơn, để vinh quang của Đức Chúa Trời được bày tỏ giữa muôn dân.
📌 THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG TỔNG LIÊN HỘI LẦN THỨ 49
Thời gian: 13–17/7/2026
Địa điểm: Viện Thánh Kinh Thần học, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đề: “DẤY LÊN & SÁNG LÒE RA” (Ê-sai 60:1)
Chủ tọa Đại hội: Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam)
Trưởng Ban Tổ chức: Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng IChương trình chính:
13/7: Hội đồng Trù bị.
14/7: Khai mạc Đại hội, bồi linh, bầu cử Chủ tọa đoàn và khai trình công việc Chúa.
15/7: Bầu cử Ban Trị sự Tổng Liên hội nhiệm kỳ mới và khai trình công việc Chúa.
16/7: Tiếp tục bầu cử Ban Trị sự Tổng Liên hội và thảo luận các nội dung của Đại hội.
17/7: Thảo luận, bế mạc Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 49.






bình luận