Gửi đến người chồng, người vợ đang cân nhắc việc ly hôn
Oneway.vn – “Đức Chúa Trời không bắt bạn phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của bạn đời, mà Ngài đòi hỏi sự tin kính trong cách bạn phản ứng trước những tội lỗi đó.”
Thưa Mục sư John, mục sư có thể cho lời khuyên nào để mang lại niềm hy vọng cho một người vợ hoặc một người chồng đang kiệt sức, thất vọng về người bạn đời, chán nản với cuộc hôn nhân của mình, và hiện đang xem ly hôn như một lối thoát khỏi những nỗi thất vọng đó không?

Nỗi đau
Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là: trên thế giới này, có lẽ không nơi nào con người ta phải trải qua thường xuyên nỗi đau hơn là trong hôn nhân và việc nuôi dạy con cái.
“Hôn nhân được Đức Chúa Trời tạo ra như một bức tranh về tình yêu giữ trọn lời giao ước của Đấng Christ và Hội thánh Ngài.”
Đây chính là cái giá của một tình yêu lập giao ước và giữ trọn giao ước. Chúa Jêsus đã phải trả bằng chính mạng sống của Ngài để có được mối quan hệ như vậy. Vì thế, tôi không bao giờ xem nhẹ những nỗi đau mà một người phải chịu đựng trong mối quan hệ hôn nhân hay gia đình.
Và điều đầu tiên tôi muốn nói với người phụ nữ này (hoặc người chồng này) là: con đường dẫn đến hy vọng không phải là con đường ly hôn. Đức Chúa Trời có thể giải cứu những tội nhân khỏi thảm họa của một vụ ly hôn, nhưng Ngài cảnh báo: Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được dư dật sao? (Rô-ma 6:1).
Một tội lỗi đã được lên kế hoạch trước thì không bao giờ đi kèm với bất kỳ lời hứa nào về hy vọng. Chúa Jêsus đã phán: “Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp.” (Mác 10:9). Và lý do sâu xa nhất cho lệnh cấm phá vỡ hôn nhân đó là: ngay từ thuở ban đầu, hôn nhân đã được Đức Chúa Trời tạo ra như một bức tranh, một biểu hiện của tình yêu giữ trọn giao ước giữa Đấng Christ và Hội thánh Ngài (xem Ê-phê-sô 5:22–33).
Lời thỉnh cầu tha thiết
Vì vậy, lời hy vọng của tôi được bắt đầu bằng một lời thỉnh cầu. Tôi đã đưa ra lời khuyên này vô số lần cho cả phụ nữ lẫn nam giới: Hãy gạt bỏ ly hôn ra khỏi tâm trí bạn như một phương thuốc. Đừng cân nhắc đến nó. Hãy tự nói với chính mình, trong lẽ thật của Đấng Christ và bằng quyền năng của Đức Thánh Linh rằng: Đây không phải là một lựa chọn. Mình sẽ không theo đuổi con đường này. Nó có thể bị ép buộc lên mình, nhưng chính mình sẽ không chủ động chọn nó. Đừng muốn nó. Hãy cầu nguyện và nỗ lực theo hướng ngược lại.
Có thể bạn đã bước vào cuộc hôn nhân này bằng những sai lầm. Nhiều người nói: “À, ngay từ đầu tôi đã làm hỏng mọi chuyện rồi. Tôi đã đưa ra đủ thứ quyết định ngu ngốc về người đàn ông/người nữ này. Lúc đó tôi không hành xử một cách trưởng thành và theo đúng Kinh Thánh.” Và tôi sẽ trả lời rằng: “Đúng vậy. Có thể bạn đã phạm sai lầm khi bước vào mối quan hệ này, nhưng hiện tại bạn đã kết hôn, người đàn ông này chính là người mà Đức Chúa Trời dành cho bạn.”
Đó là một lẽ thật kinh ngạc. Anh ấy (hoặc cô ấy) là lựa chọn của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Đúng vậy, bất kể bạn có ước ao được làm lại từ đầu đến thế nào đi chăng nữa. Vì thế, hãy hướng nhìn về Chúa Jêsus như Đấng làm thỏa mãn tâm hồn bạn – một phần ở hiện tại và trọn vẹn vô cùng ở tương lai. Hãy tin rằng con đường của những giấc mơ tan vỡ trong cuộc đời này lại chính là con đường dẫn đến niềm vui lớn lao nhất.
Hạnh phúc lớn nhất của bạn
Hãy biết điều này: Tối đa hóa hạnh phúc tạm bợ trên đất không phải là mục đích của cuộc sống hay của hôn nhân. Mục đích tối thượng là tìm kiếm hạnh phước đời đời, bởi vì Đức Chúa Trời đã phán – và tôi nghĩ điều này thực sự cốt lõi đối với hôn nhân: “chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi vọng, và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.” (Rô-ma 5:3–5).
“Hãy tin rằng con đường của những giấc mơ tan vỡ trong cuộc đời này lại chính là con đường dẫn đến niềm vui lớn lao nhất.”
Nói cách khác, hôn nhân có thể làm bạn thất vọng với hàng ngàn hoạn nạn, nhưng sự vâng lời tràn đầy hy vọng nơi Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ, không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Chính Đức Chúa Trời đã phán như vậy.
Hy vọng không làm chúng ta thất vọng. Nhưng trốn chạy hoạn nạn – thứ hoạn nạn mà sự vâng lời đòi hỏi chúng ta phải đối mặt – sẽ không bao giờ là con đường dẫn đến hy vọng lớn nhất hay niềm vui lớn nhất.
Mong muốn sự thay đổi
Việc mong muốn mọi thứ thay đổi ngay bây giờ là điều tốt và hoàn toàn chính đáng. Ôi, đúng vậy, tất cả chúng ta đều muốn thế. Chúng ta muốn những điểm chưa tốt ở bạn đời và ở chính mình phải thay đổi ngay lập tức.
Và tôi nghĩ đó là lý do tại sao sứ đồ Phi-e-rơ đã viết phân đoạn 1 Phi-e-rơ 3:1–7 đặc biệt dành cho các người vợ, bởi vì những lời này nhằm giúp một người phụ nữ biết cách suy nghĩ về việc thay đổi chồng mình, mà trong trường hợp này lại là một người chồng chưa tin kính.
Người vợ nên cầu nguyện tha thiết cho chồng và cho toàn bộ hoàn cảnh đó. Đó là lý do tại sao những câu Kinh Thánh được viết nên. Tôi khuyên cô ấy nên suy ngẫm và cầu nguyện qua những câu chữ đó thật lâu và thật kỹ. Nhưng đừng đặt cược hạnh phúc lớn nhất của bạn vào sự thay đổi của người ấy.
Nếu làm vậy, bạn có thể sẽ trở nên đòi hỏi, cằn nhằn và tức giận – tất cả những điều đó chỉ đem lại tác dụng ngược. Vì thế, hãy tập trung nguồn năng lượng chính của tấm lòng bạn, không phải vào việc sửa chữa những thất bại của người kia, mà vào việc làm sâu sắc hơn những phản ứng tin kính của chính bạn trước những thất bại đó. Đó là điều Đức Chúa Trời mong đợi ở bạn. Đức Chúa Trời không bắt bạn phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của chồng (hoặc vợ) bạn. Nhưng Ngài bắt bạn phải chịu trách nhiệm về sự tin kính trong cách bạn phản ứng lại những tội lỗi đó.
Sẽ có hàng ngàn hành động ân điển mà bạn làm ra nhưng không được bạn đời đền đáp, hoặc thậm chí chẳng mảy may để ý. Và bạn sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn trong nỗi đau buồn của mình. Nhưng hãy bám chặt lấy lẽ thật này: Đức Chúa Trời thấy trong nơi kín nhiệm. (Xem Ma-thi-ơ 6:3–4). Chúa nhìn thấy từng biểu hiện nhỏ nhất của sự kiên nhẫn, lòng thương xót và sự tôn trọng của bạn. Ngài thấy tất cả và Ngài ghi nhớ tất cả. Những nỗi buồn thầm lặng của bạn không bao giờ là uổng phí. Bạn sẽ được đền đáp trong ngày cuối cùng, và có thể, ngay trong cuộc đời này nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Khi nhiều năm trôi qua, Chúa có thể làm một phép lạ trên người nam (hoặc người nữ) đó, và cuộc đời bạn có thể kết thúc theo một cách mà bạn chưa từng mơ tới.
Một lời chứng tuyệt vời
Hãy để tôi kết thúc bằng một câu chuyện có thật. Có một người phụ nữ đến gặp tôi vào một ngày Chúa Nhật, khoảng năm thứ 30 trong chức vụ mục sư của tôi. Tôi nhớ câu chuyện đó rất rõ. Lúc đó là tại cơ sở phía nam của chúng tôi. Cô ấy nhắc tôi nhớ rằng, khi cô ấy định ly hôn với chồng vào 20 năm trước, cô ấy đã đến gặp tôi và tôi đã khuyên cô ấy: đừng làm vậy.
“Đức Chúa Trời không bắt bạn phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của bạn đời, mà Ngài đòi hỏi sự tin kính trong cách bạn phản ứng trước những tội lỗi đó.”
Lúc đó, cô ấy đã đưa ra cho tôi tất cả các lý do: anh ấy hoàn toàn thờ ơ, không tình cảm, đi công tác suốt ngày, không quan tâm đến vợ, chẳng ngó ngàng đến con cái – mọi lý do để thấy anh ấy hoàn toàn vô trách nhiệm với gia đình.
Nhưng giờ đây, 20 năm sau thời điểm đó, sau khi đã kiên trì ở lại trong cuộc hôn nhân, cô ấy nói: “Anh ấy đang xây thêm một căn phòng trong nhà của chúng tôi để mẹ tôi có thể ở cùng chúng tôi trong những năm tháng cuối đời. Đó là hành động yêu thương, hy sinh tuyệt vời nhất mà anh ấy có thể làm cho tôi.” Anh ấy đã trở thành một người đàn ông tử tế, biết suy nghĩ và rất khác xưa. Cô ấy chỉ biết cảm ơn tôi và nói: “Đó chính là điều mà tôi sẽ đánh mất ngày hôm nay nếu ngày đó tôi rời đi.”
Bài: John Piper; biên tập: Hạ Nắng
(Nguồn: desiringgod.org)








bình luận