Đánh thức Châu Âu: Đại hội Truyền giáo lớn nhất trong 25 năm tại Berlin (Đức)

Quốc tế
09:01 28/05/2025

Oneway.vn – Từ lời kêu gọi của Chúa Jêsus trong Đại Mạng Lệnh: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” cho đến ngày hôm nay, thông điệp ấy vẫn không hề thay đổi.

Sự kiện quy tụ hơn 1.000 lãnh đạo Hội Thánh và các chức vụ từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp Châu Âu.

Đó là trọng tâm của Đại hội Truyền giáo Châu Âu 2025 – sự kiện về truyền giảng lớn nhất trong vòng 25 năm qua, do Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham (BGEA) tổ chức tại Berlin, Đức, từ ngày 27 đến 30 tháng 5.

Sự kiện quy tụ hơn 1.000 lãnh đạo Hội Thánh và các chức vụ từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp Châu Âu. Với chủ đề dựa trên Rô-ma 1:16: “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin”, đại hội hướng đến việc khích lệ các nhà lãnh đạo Cơ Đốc sống mạnh mẽ và không hổ thẹn với Phúc Âm giữa một Châu Âu đang ngày càng tối tăm về thuộc linh.

Châu Âu – nơi từng là trung tâm của nhiều phong trào phục hưng và truyền giáo, giờ đây đang cần một sự đánh thức thuộc linh mới.

Trong tuần lễ đặc biệt này, 27 diễn giả đến từ 18 quốc gia sẽ chia sẻ Lời Chúa, với các phiên nhóm được thông dịch ra 10 ngôn ngữ khác nhau. Tối 27/5, sứ điệp đầu tiên đã diễn ra tại Berlin – nơi cha của Mục sư Franklin Graham, cố Mục sư Billy Graham, từng tổ chức Đại hội Truyền giảng đầu tiên vào năm 1966. Gần 60 năm sau, ngọn lửa ấy lại được thắp lên.

Mục sư Franklin Graham – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BGEA – bày tỏ niềm xúc động: “Chúng tôi muốn nhóm lên một ngọn lửa ở Châu Âu, để các Hội Thánh thật sự phấn hưng và dạn dĩ, không hổ thẹn vì Tin Lành.” Ông cũng trích lời sứ đồ Phao-lô: ‘Tôi không hổ thẹn về Tin Lành.’ Đây là điều tôi tin, là điều tôi đứng vững, và là Tin Lành mà chúng tôi rao giảng. Và khi anh rao giảng Tin Lành, Đức Chúa Trời dùng chính Tin Lành ấy để xuyên thấu vào mỗi tấm lòng”.

“Chúng tôi muốn nhóm lên một ngọn lửa ở Châu Âu, để các Hội Thánh thật sự phấn hưng và dạn dĩ, không hổ thẹn vì Tin Lành.”

“Vậy nên chúng ta phải rao giảng trọn vẹn Tin Lành. Đừng xấu hổ về điều đó. Chúng ta phải giảng về sự chết, chôn và phục sinh của Ngài, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước, là quyền năng siêu việt của Phúc Âm khi được công bố cách trọn vẹn, không thỏa hiệp”, Mục sư khẳng định.

Mục sư Franklin Graham cũng bày tỏ mối quan tâm sâu sắc trước thực trạng hơn 1.000 Hội Thánh tại Đức đã đóng cửa chỉ trong năm vừa qua. Điều này càng khiến Berlin trở thành địa điểm mang tính chiến lược và thuộc linh cho sự kiện này. Mục sư nhấn mạnh: “Chúng ta phải truyền giảng cho mọi thế hệ. Là Cơ Đốc nhân, Chúa đã truyền lệnh cho chúng ta: ‘Hãy đi và khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta…’ (Ma-thi-ơ 28:19–20).”

Dù chiến tranh và bất ổn đang chia cắt thế giới, các Hội Thánh từ cả Ukraine và Nga vẫn có mặt tại đại hội. Điều đó càng khẳng định thông điệp rõ ràng: Tin Lành quyền năng hơn mọi thế lực của thế gian.

Dù chiến tranh và bất ổn đang chia cắt thế giới, các Hội Thánh từ cả Ukraine và Nga vẫn có mặt tại đại hội.

Dù đã 73 tuổi, Mục sư Franklin Graham không hề có ý định dừng lại: “Tôi sẽ tiếp tục cho đến khi không còn sức nữa. Và tôi cầu nguyện rằng các con tôi, cháu tôi sẽ tiếp bước – nếu đó là ý muốn của Chúa.” Ông cũng nói thêm rằng mình tin Chúa Jêsus đang sắp trở lại, khi nhìn thấy những dấu hiệu rõ rệt trong thời đại ngày nay.

Châu Âu – nơi từng là trung tâm của nhiều phong trào phục hưng và truyền giáo, giờ đây đang cần một sự đánh thức thuộc linh mới. Và sự kiện này có thể là một bước ngoặt. Không phải bằng những chiến lược phức tạp, mà đơn giản bằng việc công bố trọn vẹn Tin Lành – sự chết, sự chôn, và sự sống lại của Chúa Jêsus Christ với lòng không hổ thẹn.

Nguyện ngọn lửa đang được nhóm lên tại Berlin sẽ lan rộng khắp Châu Âu – và đến cả các thế hệ kế tiếp – cho đến ngày Chúa Jêsus Christ trở lại!


Dịch và biên tập: Hạ Nắng
(Nguồn: cbn.com, Fanpage Franklin Graham)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này