Động đất Afghanistan: Hơn 1.400 người thiệt mạng, nỗ lực cứu hộ ‘chạy đua với thời gian’
Oneway.vn – Số người thiệt mạng trong trận động đất lớn ở miền Đông Afghanistan đã vượt quá 1.400 vào thứ Ba, với hơn 3.000 người bị thương, theo phát biểu của Zabihullah Mujahid, người phát ngôn chính phủ Taliban, trên mạng xã hội X.

Các nhân viên cứu hộ đang gấp rút “chạy đua với thời gian” để tiếp cận khu vực miền núi hẻo lánh bị tàn phá bởi trận động đất mạnh 6,0 độ hôm Chúa nhật, một quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết, đồng thời cảnh báo số thương vong có thể tăng theo cấp số nhân.
Trận động đất đã làm rung chuyển nhiều tỉnh, gây thiệt hại nặng nề. Nó san phẳng nhiều ngôi làng và chôn vùi người dân dưới đống đổ nát của những ngôi nhà được xây chủ yếu bằng gạch bùn và gỗ – vốn không thể chống chọi với chấn động.
Địa hình hiểm trở đang cản trở nỗ lực cứu hộ và cứu trợ, buộc chính quyền Taliban phải điều hàng chục lính đặc nhiệm đến sơ tán những người bị thương từ những nơi trực thăng và các phương tiện khác không thể tiếp cận.
Những con số thương vong mà người phát ngôn Mujahid cung cấp mới chỉ tính riêng cho tỉnh Kunar.
“Chúng ta không thể bỏ quên người dân Afghanistan, những người đang đối diện nhiều cuộc khủng hoảng cùng lúc, nhiều cú sốc liên tiếp, và khả năng chống chịu của cộng đồng đã bị bão hòa,” ông Indrika Ratwatte, điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan, cho biết trong buổi họp báo hôm thứ Ba.
Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động. “Đây là những quyết định liên quan đến sống còn trong khi chúng tôi đang chạy đua với thời gian để tiếp cận người dân.”

Đây là trận động đất lớn thứ ba kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, và là cuộc khủng hoảng mới nhất giáng xuống Afghanistan – quốc gia vốn đã lao đao vì việc cắt giảm sâu nguồn viện trợ, nền kinh tế suy yếu và hàng triệu người bị buộc phải hồi hương từ Iran và Pakistan.
Ông Ratwatte cho biết, khi những bức tường của các ngôi nhà gỗ và bùn sụp đổ, mái nhà sẽ đè xuống những người bên trong, gây thương tích hoặc tử vong. Dù khu vực này có mật độ dân cư thấp, nhưng trận động đất xảy ra khi mọi người đang ngủ.
“Nếu dựa trên mô hình các sự kiện trước đây, rõ ràng không có gì phải nghi ngờ rằng tỷ lệ thương vong sẽ tăng theo cấp số nhân,” ông nói.

Chính quyền Taliban – hiện chỉ được Nga công nhận – đã kêu gọi sự trợ giúp từ các chính phủ nước ngoài và các tổ chức nhân đạo.
Tuy nhiên, viện trợ cho Afghanistan đang khan hiếm do phải chia sẻ nguồn lực cho nhiều khủng hoảng toàn cầu khác, cùng với việc các quốc gia tài trợ cắt giảm ngân sách viện trợ.
Ngoài ra, còn có sự phản đối đối với các chính sách hạn chế của chính quyền Taliban áp đặt lên phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan, bao gồm lệnh cấm họ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ. Hồi đầu năm nay, Mỹ đã cắt giảm mạnh nguồn viện trợ cho Afghanistan, một phần vì lo ngại tiền viện trợ đang chảy vào tay chính quyền Taliban.
Bà Kate Carey, Phó giám đốc Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan, cho biết hơn 420 cơ sở y tế đã bị đóng cửa hoặc đình chỉ hoạt động do “sự cắt giảm tài trợ khổng lồ”, trong đó có 80 cơ sở ở khu vực phía Đông – nơi là tâm chấn của trận động đất hôm Chúa nhật.
Lời kêu gọi cầu thay
Người dân Afghanistan đang oằn mình giữa tang thương sau cơn động đất kinh hoàng. Hơn 1.400 người thiệt mạng, hàng ngàn người khác mang thương tích, và vô số gia đình lâm vào cảnh trắng tay: mất nhà cửa, lương thực, cũng chẳng còn nơi trú ẩn an toàn. Trong chốc lát, những căn nhà đơn sơ bằng gạch bùn và gỗ đã đổ sập, vùi lấp cả gia đình dưới đống hoang tàn.

Trong bức tranh tang thương ấy, chúng ta được kêu gọi để thêm lời cầu nguyện cho đất nước này, cũng như Hội Thánh Chúa đang đối diện với những khó khăn dường như quá sức. Afghanistan hiện nằm trong nhóm quốc gia khắc nghiệt nhất đối với tín hữu. Theo bảng xếp hạng World Watch List 2025 của Open Doors, quốc gia này đứng thứ 10, nơi mà người theo Chúa phải gánh chịu áp lực đức tin và bạo lực ở mức cực kỳ cao. Chúng ta cùng:
– Cầu nguyện cho những gia đình mất người thân – xin Chúa an ủi và nâng đỡ họ trong nỗi tang thương.
– Cầu nguyện cho người bị thương và mất chỗ ở – xin Chúa cho họ được chữa lành, có nơi trú ẩn và sự tiếp trợ kịp thời.
– Cầu nguyện cho nguồn cứu trợ – xin Chúa cảm động lòng các quốc gia và tổ chức quốc tế, mở rộng bàn tay giúp đỡ, cung ứng thực phẩm, nước uống, thuốc men, và nơi trú ẩn cho người dân.
– Cầu nguyện cho sự bảo vệ trước mùa đông – xin Chúa gìn giữ người dân, nhất là trẻ em và người già, khỏi giá lạnh và dịch bệnh.
– Cầu nguyện cho Hội Thánh ngầm trong hoạn nạn – giữa cơn thử thách kép (bắt bớ và thiên tai), xin Chúa ban sức mới để họ vừa giữ vững đức tin, vừa trở nên nguồn hy vọng cho những người chung quanh.
Bài: Hạ Nắng
(Nguồn: cbn.com)
bình luận