‘Hàng loạt người đến với Chúa Jêsus’: Những nhà truyền giáo dũng cảm gặt hái kết quả lớn tại vùng đất khô cằn, nguy hiểm châu Phi

Quốc tế
08:27 12/06/2025

Oneway.vn – Tại một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới, một nữ giáo sĩ người Mỹ đang âm thầm xây dựng một “đội quân” – không bằng vũ khí, mà bằng lời cầu nguyện.

Carole Ward đã hiến dâng cuộc đời mình để theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời và huấn luyện những tín hữu gan dạ tại vùng Sahel của châu Phi.

Khu vực Sahel không phải là nơi mà bạn có thể tùy tiện đặt chân đến. Bạn phải được kêu gọi để đến đây.

“Khí hậu ở đây rất khô cằn, đầy cát, bụi bặm, là vùng sa mạc, nhiệt độ có thể lên đến 38–46 độ C quanh năm,” Ward chia sẻ với CBN News.

Vùng đất rộng lớn này trải dài qua 10 quốc gia châu Phi, từ Senegal đến Eritrea. Đây là nơi của những thái cực – cái nóng như thiêu đốt, cát bay mù mịt, và mối đe dọa chết người.

Hơn một nửa số ca tử vong liên quan đến khủng bố trên thế giới xảy ra tại đây. Đây là tiền tuyến của một cuộc chiến cả về thể chất lẫn thuộc linh.

“Và bây giờ, cô đang ở giữa một trong những dải đất nguy hiểm nhất châu Phi. Cô có ổn không vậy?” phóng viên của CBN hỏi Ward.

“Tiếng gọi của hoang dã chăng. Tôi không biết nữa, có lẽ nó đã ngấm vào máu tôi rồi,” cô đáp lại.

Ward luôn chọn bước vào “lửa”. Cô đã làm điều đó suốt hàng thập kỷ, bắt đầu từ miền bắc Uganda giữa thời kỳ tàn bạo của quân đội Kháng chiến của Chúa (LRA). Sau đó là Nam Sudan – nội chiến, làng mạc bị tàn phá, những trái tim tan vỡ.

Khi nhiều người chạy trốn, Carole ở lại, mang theo sự chữa lành, hy vọng và tình yêu không ngơi nghỉ của Chúa Jêsus Christ.

“Bạn không thể sống ở đây nếu bạn chưa chết,” Ward quả quyết. “Bạn phải chết đi chính mình, và ma quỷ không thể giết được một người đã chết – bởi cuộc đời bạn không còn thuộc về bạn nữa.”

Lòng dũng cảm như thế không đến một cách ngẫu nhiên.

“Bản đồ này là bản đồ của cha tôi treo trong nhà truyền giáo ở Philippines,” Ward nói khi bước đến một tấm bản đồ thế giới treo trong ngôi nhà nhỏ khiêm tốn ở ngoại ô thủ đô Chad. “Cha tôi thường đặt tay lên những vùng đất Hồi giáo mà khóc than, cầu nguyện.”

Cha mẹ của cô đã truyền giảng Phúc Âm suốt 62 năm tại những khu vực bị khủng bố Abu Sayyaf gieo rắc sợ hãi ở Philippines. Ông bà của cô là giáo sĩ tại Trung Quốc suốt 30 năm.

Theo Chúa không chỉ là một quyết định – đó là di sản.

“Tôi nhận ra rằng, nỗi sợ rất dễ lây lan – nhưng đức tin cũng vậy,” Ward chia sẻ. “Tôi lớn lên trong một gia đình mà dù Abu Sayyaf suốt 45 năm truy lùng cha tôi để lấy mạng, ông chưa bao giờ sợ hãi. Ông yêu cả những người đốt Kinh Thánh và ném trả lại vào mặt ông. Và ông sẵn sàng dâng cả mạng sống.”


Ngày nay, sứ mạng của Carole tiếp tục tại Chad – một quốc gia bị bóng tối của Boko Haram, ISIS và Al Qaeda bao phủ.

“Tấm lòng tôi muốn tiến xa hơn nữa về phía Bắc, vào những vùng đất Hồi giáo u tối hơn, với Phúc Âm. Bởi nếu chúng ta không tiến nhanh bằng họ, chúng ta đang thua,” cô nói.

Cô đã khởi xướng một phong trào cầu nguyện toàn quốc, gây dựng những tín hữu địa phương – những người Chad hiểu ngôn ngữ, văn hóa và cái giá phải trả khi bước đi và rao giảng Đấng Christ.

“Chúng tôi đã chứng kiến một số thành viên Boko Haram đến với Chúa tại các trường huấn luyện truyền giáo của chúng tôi. Đến nay chúng tôi đã tổ chức 5 trường huấn luyện tại Chad và đang tiếp tục sai phái thêm nhiều người,” Ward chia sẻ. “Chúng tôi đã sai phái hơn 150 giáo sĩ – tất cả đều là người Chad.”

Một số người trong số họ đã đến phía Đông, nơi làn sóng người tị nạn Sudan đang tràn vào để tránh chiến tranh.

“Chúng tôi đã làm báp têm cho 202 người ngay tại trường huấn luyện đầu tiên,” cô kể.


Đây không phải là những người ngoại quốc – mà là những người địa phương. Họ được huấn luyện, trang bị và sẵn sàng đi đến những nơi ít ai dám bước chân vào.

Như Digba Katsala – một nhà truyền giáo đường phố. Anh không chỉ rao giảng – mà còn lái xe thẳng vào tâm điểm hỗn loạn.

“Đôi khi người ta không đón nhận, thậm chí có chút đối đầu. Nhưng sau đó, khi họ thấy bạn kiên trì rao giảng Lời Chúa, họ bắt đầu quen dần. Và khi bạn giảng, cuối cùng vẫn có người ăn năn và tin nhận Chúa – điều đó thật phi thường,” Katsala chia sẻ khi phóng viên CBN đồng hành cùng anh trên chiếc xe máy.

Suốt 5 năm qua, Mục sư Digba đã sử dụng chiếc xe máy để rong ruổi khắp thủ đô N’Djamena của Chad. Ở từng điểm dừng, anh dựng hệ thống âm thanh, cầm micro, mở Kinh Thánh – bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Ả Rập – và mạnh dạn rao giảng Phúc Âm của Đấng Christ.

Dù Chad có hơn 50% dân số theo Hồi giáo, điều đó không ngăn được Digba công khai chia sẻ về Chúa Jêsus.

Tiếng anh vang vọng khắp các khu chợ, đường phố đông đúc. Người ta dừng lại. Lắng nghe. Và nhiều người đáp lại.


Còn có Abdoulaye Mayangar – một nhà truyền giáo từng là người Hồi giáo sùng đạo.

“Tôi từng là một người Hồi giáo nhiệt thành,” anh nói. “Tôi cầu nguyện 5 lần mỗi ngày, ăn chay trong tháng Ramadan và cực kỳ ghét Cơ Đốc nhân.”

Cha của anh từng được huấn luyện cùng các phần tử cực đoan tại Sahel để chống lại người Cơ Đốc. Giờ đây, Abdoulaye đi vào chính những vùng đất đó – không phải với hận thù, mà với hy vọng.

Trong khi thế giới chỉ nhìn thấy khủng bố ở đây, anh nhìn thấy điều khác.

“Có hy vọng,” Abdoulaye nói. “Bởi rất nhiều người Hồi giáo tại các quốc gia này ngày nay đang mở lòng đón nhận Phúc Âm. Đức Chúa Trời đang hành động quyền năng tại Sahel. Nhiều người đang đến với Chúa Giê-xu và đời sống họ được biến đổi.”


Ward gọi Abdoulaye, Digba và vô số tín hữu người Chad khác là “mũi nhọn tiên phong”.

Qua lời cầu nguyện, sự hy sinh và tình yêu vô điều kiện của Chúa, họ đang thay đổi bản đồ thuộc linh của một trong những nơi nguy hiểm nhất châu Phi.

“Cầu nguyện biến đổi chúng ta để sẵn sàng dâng cả mạng sống và hoàn thành Đại Mạng Lệnh, bất chấp cái giá phải trả. Cầu nguyện đem lại gánh nặng thuộc linh cho chúng ta,” Ward nói. “Chúng tôi lấy bản đồ ra, đánh dấu nơi có dân tộc chưa được tiếp cận, nơi có khủng bố, nơi có chiến tranh, đổ máu – và rồi chúng tôi đến đó.”


Bài George Thomas; biên tập: Sarah Doan
(Nguồn: cbn.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này