Hơn 8.000 sinh viên tìm đến với Chúa Jêsus tại một trường Đại học

Tin Tức
01:37 02/10/2025

Oneway.vn – Hơn 8.000 sinh viên đại học đã cùng nhau tìm kiếm Đức Chúa Trời và thờ phượng Chúa Jêsus vào tối thứ Ba vừa qua trong sự kiện UniteUS tại Đại học Tennessee (Hoa Kỳ), theo báo cáo của Mục vụ này.

UniteUS là một chiến dịch truyền giáo hướng đến thế hệ Gen Z, đã và đang rao giảng Phúc Âm tại nhiều khuôn viên đại học. Điểm dừng chân mới nhất là Thompson-Boling Arena tại Food City Center ở Knoxville, Tennessee.

Theo báo cáo, có khoảng 500 sinh viên đáp ứng lời kêu gọi tiếp nhận sự cứu rỗi, và nhiều người đã chịu báp-têm ngay bên ngoài nhà thi đấu.

“Chúng tôi thực sự choáng ngợp trước những gì Đức Chúa Trời đã làm tối nay tại Đại học Tennessee – hơn 8.000 sinh viên nhóm lại tôn cao danh Chúa Jêsus và hơn 500 người tiếp nhận sự cứu rỗi,” một đoạn video chia sẻ.

Nhiều sinh viên trẻ không chỉ công khai ngợi khen Chúa Jêsus tại khuôn viên trường, mà còn làm chứng về việc Thánh Linh Ngài đang hành động mạnh mẽ giữa bạn bè họ.

Một sinh viên chia sẻ:

“Chúng tôi chứng kiến hàng trăm người được báp-têm tối nay. Hàng ngàn người được biến đổi vì danh Chúa Jêsus. Có một điều mới mẻ đang đến với thế hệ này, và UniteUS là một phần quan trọng của điều đó.”

UniteUS bắt đầu vào tháng 9/2023 tại Đại học Auburn, với 5.000 sinh viên tham dự và 200 người chịu báp-têm ngay tại hồ gần đó.

Nhà truyền giáo Tonya Prewett, người sáng lập UniteUS, nhớ lại:

“Khi Chúa ban cho tôi khải tượng về Unite Auburn, tôi chưa bao giờ tưởng tượng điều gì sắp đến. Tại lễ báp-têm khi ấy, giữa hàng ngàn sinh viên ngợi khen Chúa, tôi đã nghĩ: làm sao điều này có thể dừng lại? Và đúng là nó không hề dừng – Ngài tiếp tục làm, hết lần này đến lần khác.”

Phong trào đã bùng phát mạnh mẽ kể từ đó.

Jennie Allen, diễn giả của “IF: Gathering”, thường rao giảng trong các sự kiện UniteUS, viết trên Instagram rằng cô “kinh ngạc trước cách Chúa đang hành động khắp các khuôn viên đại học.”

Allen gọi đây là một “phép lạ của thời hiện đại”:

“Rất nhiều bạn trẻ bước ra xưng nhận tội lỗi, ăn năn và chọn bước theo Chúa Jêsus. Điều này vượt ngoài những gì tôi từng thấy, thậm chí vượt ngoài những gì tôi từng dám cầu xin.”

Allen mô tả khung cảnh cảm động:

“Khắp sân vận động là những nhóm nhỏ sinh viên ôm nhau, gạt nước mắt, cầu nguyện và khích lệ nhau. Thật quý giá và dũng cảm.”

Động lực khiến thế hệ trẻ dâng trọn đời sống cho Chúa rất đơn giản: Phúc Âm tinh tuyền, không pha trộn.

Prewett kêu gọi sinh viên Tennessee:

“Hãy ăn năn tội lỗi mình. Ăn năn cho tội lỗi của khuôn viên này, của thành phố, và của đất nước. Hãy buông bỏ chúng và dâng trọn cho Chúa Jêsus.”

Nhiều sinh viên đã làm chứng ngay tại bồn báp-têm dã chiến trước khi được nhận chìm trong nước – rằng đời sống cũ tội lỗi đã chôn cùng Đấng Christ.

Một sinh viên nói trong nước mắt:

“Tôi từng nghĩ mình không xứng đáng để bước vào bồn báp-têm này, sau quá nhiều năm sống trong tội lỗi. Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo, nhưng tôi sẽ là một người không hoàn hảo chạy theo Chúa Jêsus mỗi ngày.”

Hàng loạt lời chứng khác cũng được chia sẻ trên mạng xã hội:

– “Một đêm thật tuyệt vời. ĐỨC CHÚA TRỜI THẬT TỐT LÀNH,” một người dùng Instagram viết.

– “Mọi vinh hiển thuộc về Đấng xứng đáng duy nhất… Tôn vinh Vua JÊSUS,” một người khác bày tỏ.

– “Chúa Jêsus đang hành động trong thế hệ Gen Z – và đây chỉ mới là khởi đầu,” UniteUS khẳng định.

Phong trào UniteUS đang cho thấy một thực tế sống động: Thế hệ trẻ đang khao khát Phúc Âm, đang cần Tin Lành hơn bao giờ hết. Hàng ngàn bạn trẻ dám công khai tin nhận Chúa, dám làm chứng ngay giữa khuôn viên trường học. Thật phước hạnh khi chúng ta nhận ra điều này – một người trẻ tin Chúa có thể thay đổi cả một thế hệ.

Hãy cầu nguyện để đất nước Việt Nam cũng sẽ sớm chứng kiến những đêm truyền giảng như thế trong các khuôn viên trường học, nơi hàng ngàn sinh viên cùng nhau thờ phượng, ăn năn, và bước ra sống trọn cho Phúc Âm.


Bài: Talia Wise; biên dịch: SD
(Nguồn: cbn.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này