Kế hoạch đọc Kinh Thánh của tôi: Bền bỉ quan trọng hơn tốc độ

Dưỡng linh
11:58 16/01/2026

Oneway.vn – Mỗi dịp đầu năm, rất nhiều người quyết tâm “đọc trọn Kinh Thánh trong một năm”. 

Năm ngoái, chỉ riêng ngày 1 tháng 1 đã có hơn 3 triệu người đăng ký kế hoạch đọc Kinh Thánh trong một năm trên YouVersion. Hàng triệu người khác thì nghe bản thu Kinh Thánh, và các phần mềm đọc Kinh Thánh dạng âm thanh luôn nằm trong danh sách được nghe nhiều nhất dịp năm mới.

Không chỉ vậy, Kinh Thánh bản in giấy cũng bán chạy hơn. Đặc biệt, nhiều người sử dụng những quyển Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày hay Lời Sống Hằng Ngày. Việc đánh dấu từng ngày đã học giúp người đọc cảm thấy… có thêm động lực.

Nghe qua thì đây rõ ràng là chuyện tốt. Nhưng thực tế không hoàn toàn đơn giản như vậy.

Đúng là kế hoạch đọc Kinh Thánh một năm giúp người đọc có lộ trình rõ ràng. Kế hoạch khuyến khích thói quen đọc mỗi ngày, buộc chúng ta không chỉ đọc những sách mình thích mà còn đối diện với những phần khó. Với những ai đi đến cuối chặng đường, cảm giác “mình đã làm được” thật sự thỏa mãn làm sao. 

Tuy nhiên, những kế hoạch này cũng bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là khi ngày càng có nhiều người áp dụng:

  • Thứ nhất, chúng thường đặt nặng việc “đọc cho đủ” hơn là hiểu sâu, suy ngẫm và cầu nguyện với Lời Chúa.
  • Thứ hai, chúng khuyến khích đọc nhanh, đọc một mình, thay vì đọc chậm rãi trong cộng đồng Hội Thánh.
  • Thứ ba, chúng dễ biến Kinh Thánh thành một mục tiêu phải chinh phục, thay vì Lời Hằng Sống đang hành động trong đời sống chúng ta.
  • Và cuối cùng, khi theo kịp tiến độ, chúng ta dễ sinh tự hào; còn khi tụt lại, ta lại cảm thấy tội lỗi và xấu hổ.

Đọc lướt vẫn tốt hơn là không đọc gì cả. Nhưng thực chất, điều tôi thường thấy là: nhiều người khi bắt đầu rất hăng hái, rồi sau đó… bỏ giữa chừng.

Là người hầu việc Chúa và dạy Kinh Thánh nhiều năm, tôi đã thấy rất nhiều người khởi đầu tháng Giêng với Sáng Thế Ký – đủ mọi độ tuổi, đủ mọi ban ngành. Nhưng đến cuối năm, số người đi được tới Khải Huyền thì đếm trên đầu ngón tay.

Điều đáng buồn hơn là: khi không theo kịp kế hoạch, nhiều người bỏ luôn thói quen đọc Kinh Thánh hằng ngày. Có thể họ cũng sẽ bỏ cho dù dùng cách khác – chúng ta không thể khẳng định điều đó. Nhưng rõ ràng, nhịp độ và áp lực của kế hoạch đọc Kinh Thánh một năm là một rào cản lớn.

Thực tế cho thấy: đa số mọi người bỏ cuộc rất sớm. Ngay tuần đầu năm đã giảm mạnh, và chỉ sau vài tháng, một nửa số người tham gia không còn đọc nữa. Tỷ lệ này cũng chẳng khác mấy so với các quyết tâm đầu năm khác.

Vì sao lại như vậy? Có nhiều lý do, nhưng hai lý do nổi bật nhất là:

Thứ nhất: khả năng đọc của chúng ta ngày càng kém đi. 

Theo các số liệu thống kê, rất nhiều người trưởng thành không còn giữ được thói quen đọc sách. Kinh Thánh lại là một cuốn sách khó: dài, nhiều thể loại, nhiều bối cảnh lịch sử, nhiều đoạn cần giải thích. 

Nghe Kinh Thánh âm thanh có giúp ích phần nào, nhưng cũng không phải giải pháp trọn vẹn. Ngoại trừ những người gặp khó khăn trong việc đọc, việc nghe nhìn chung không mang lại khả năng hiểu và ghi nhớ tốt hơn so với đọc văn bản in. Việc nghe cũng không giải quyết được vấn đề thiếu tập trung hay thiếu khả năng tư duy phản biện.

Nói cách khác: khi khả năng đọc đã yếu, mà Kinh Thánh lại khó, thì “đọc trọn trong một năm” ngay từ đầu đã là một kế hoạch bất khả thi. Ba chương mỗi ngày, ngày nào cũng vậy, thực sự là quá sức với đa số mọi người. 

Thứ hai: kế hoạch đọc trong một năm không phù hợp để xây dựng thói quen.

Muốn đọc Kinh Thánh đều đặn, điều quan trọng nhất là hình thành thói quen. Nhưng khoa học hành vi cho thấy: thói quen được xây dựng bằng những bước nhỏ, dễ thực hiện, rồi tăng dần theo thời gian – chứ không phải bằng những mục tiêu lớn ngay từ đầu.

Kế hoạch một năm thì ngược lại: chia Kinh Thánh thành những phần lớn, đều nhau, nhanh chóng đưa người đọc đến những sách rất khó như Lê-vi Ký, mà gần như không có sự hướng dẫn hay hỗ trợ để hiểu sâu.

Trong quá trình dạy Kinh Thánh, tôi thấy nhiều người cần dừng lại chỉ sau vài câu để tra chú giải. Họ cần được giải nghĩa các thuật ngữ thần học. Họ thắc mắc về bản tánh của Đức Chúa Trời. Họ bối rối khi quan điểm của họ đi người lại với điều họ đang đọc. 

Nhưng phần lớn câu hỏi của họ lại là những câu hỏi rất căn bản: “Người này là ai?” “Chuyện này xảy ra khi nào?”

Nếu cứ vội vàng đọc tiếp, người đọc sẽ không hiểu gì cả. Và đọc Kinh Thánh mà không hiểu, thì rất khó để ham thích hay gắn bó lâu dài.

Tôi đã thấy nhiều người trẻ yêu thích đọc Kinh Thánh, nhưng bí quyết không phải là đọc nhanh. 

Những kế hoạch đặt mục tiêu lớn và tiến độ cao thường làm cạn kiệt ý chí. Người đọc luôn cảm thấy mình “không theo kịp”, nên chẳng bao giờ thấy vui trong quá trình đọc. Điều họ chú tâm là hoàn thành mục tiêu, chứ không phải gặp gỡ Đức Chúa Trời qua Lời Ngài.

Đúng là đôi khi, đọc liền mạch cả một sách Kinh Thánh trong một lần là điều rất tốt. Nhưng vấn đề ở đây là chỉ “đôi khi”, chứ không phải luôn luôn. 

Vậy nếu bạn muốn đọc Kinh Thánh nhiều hơn trong năm nay, kế hoạch nào thực sự hiệu quả?

Hãy bắt đầu nhẹ nhàng và đi chậm rãi. Một Thi Thiên mỗi ngày. Một sách Phúc Âm đọc thong thả. Thay vì đọc hết Bài Giảng Trên Núi trong một ngày rồi chuyển qua phần khác, hãy chia nhỏ, dành thời gian suy nghĩ, tra cứu và áp dụng.

Hãy gắn việc đọc Kinh Thánh với những điều bạn yêu thích. Đọc cùng ly cà phê sáng. Đọc với bạn thân hoặc vợ/chồng. Đọc ở một góc quen thuộc. Đọc sau khi tập thể dục. Và hãy biết tự khích lệ mình – bằng một cây bút mới, một món bánh yêu thích, hay một bài hát cổ vũ khi bạn giữ được thói quen.

Và đừng đọc một mình. Hãy tìm người hướng dẫn và cộng đồng: một người đi trước, một lớp học Kinh Thánh, hay một nhóm nhỏ – những con người có thể lắng nghe và trả lời câu hỏi của bạn.

Bản thân tôi học cách yêu mến Lời Chúa nhờ ông ngoại mình. Tôi thấy niềm vui và sự say mê trên gương mặt ông khi ông giải thích những đoạn khó. Và tôi mong mình cũng yêu Kinh Thánh như vậy.

Tôi rèn tập kỷ luật đọc Kinh Thánh trong những buổi học đơn sơ ở nhà thờ, ngồi chung với những người lớn tuổi. Chính sự trung tín của họ đã khích lệ tôi bền lòng. Khi việc học tiến triển, tôi đọc Kinh Thánh ngày càng hăng say hơn.

Qua nhiều năm, tôi đã thử nhiều cách: kế hoạch đọc theo từng sách, đọc cùng phần chú giải, học nhóm, đọc cùng con cái. Nhưng điều hiệu quả nhất vẫn là: chọn một chỗ quen, để Kinh Thánh ở đó, mỗi ngày ngồi xuống cùng một ly cà phê nóng, và cho phép bản thân đọc bao nhiêu cũng được.

Có ngày chỉ vài câu. Có ngày cả một sách. Lỡ một ngày không đọc cũng không cần xấu hổ hay áp lực. Không cần phải “đọc bù”. Chỉ có tôi, Kinh Thánh, và Đức Chúa Trời mà tôi yêu mến.

Khi chúng ta đã có được cả niềm khao khát lẫn kỷ luật, lúc đó hãy nghĩ đến việc đọc trọn cả Kinh Thánh. Khi ấy, chính thói quen và lòng ham thích Lời Chúa sẽ dẫn đường.

Những mục tiêu nhỏ và nhịp đọc chậm thường chẳng hấp dẫn chúng ta. Lý do nhiều người chọn kế hoạch đọc một năm là vì cảm giác “đã đọc xong Kinh Thánh” – giống như đạt được một thành tựu lớn. 

Nhưng có lẽ, điều Hội Thánh ngày nay cần phải thay đổi là: ngừng chạy theo thành tích, mà phải học cách tận hưởng tiến trình – tăng trưởng trong tình yêu thương và sự hiểu biết về Chúa, dù hành trình đó kéo dài bao lâu.

Bài: JL Gerhardt; dịch: Esther Võ

(Nguồn: Christianity.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này