Lời khuyên cũ cho một năm mới!

Dưỡng linh
11:11 17/01/2026

Oneway.vn – Giữa rất nhiều bài viết về năm mới, thường sẽ có hai thông điệp vang lên rõ nhất. 

Một bên nói rằng đây sẽ là “năm của bạn” – bạn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, đạt được ước mơ và chinh phục mục tiêu. Bên còn lại lại khuyên bạn hãy dừng lại, đừng hối hả nữa, hãy tin rằng bạn đã “đủ”, và cứ tận hưởng cuộc sống đi.

Nghe thì có vẻ trái ngược, nhưng cả hai đều có chung một điểm: tập trung vào chính bản thân mình. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không bước vào năm mới chỉ bằng suy nghĩ hay cảm xúc riêng. Trong mỗi giai đoạn mới, chúng ta học cách nương cậy nơi ánh sáng của sự khôn ngoan Chúa ban.

Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời khuyên của các mục sư và nhà thần học qua các thời đại, để cùng nhau khởi đầu một năm mới trong ân điển Chúa:

1. Xem lại định nghĩa của bạn về một năm mới “hạnh phúc”

Khi nghĩ về năm sắp tới, bạn đang mong ước điều gì? Năm mới khiến chúng ta muốn nhìn lại đời sống mình và đặt ra những mục tiêu tốt đẹp hơn: khỏe mạnh hơn, các mối quan hệ tốt hơn, công việc hiệu quả hơn, hầu việc Chúa sốt sắng hơn, đời sống được nên thánh và tăng trưởng hơn.

Nhưng hãy tự hỏi: đến cuối năm 2026, hạnh phúc của bạn sẽ được quyết định dựa trên điều gì? Dựa trên việc bạn đã hoàn thành mục tiêu tốt đến đâu, hay dựa trên việc bạn vẫn bước đi với Chúa?

Có thể năm nay sẽ đầy những điều tốt đẹp. Nhưng cũng có thể đây lại là một năm đầy mất mát, đau buồn và thất vọng.

Thomas Charles, mục sư người Wales thế kỷ 18, đã viết trong thư gửi bạn bè rằng: “Mỗi năm mới đều có thể là một năm hạnh phúc, miễn là những tội nhân như chúng ta vẫn sống trong sự nương cậy nơi Đấng Christ… Nguyện bạn và tôi bắt đầu và kết thúc mỗi năm với, và trong sự nương cậy nơi, Đấng Cứu Chuộc yêu dấu, cho đến khi cuối cùng chúng ta hoàn tất hành trình của mình trong niềm vui.” 

Chúng ta vẫn là tội nhân, nhưng chúng ta có Cứu Chúa Jêsus. Lẽ thật ấy là nguồn vui không bao giờ cạn.Dù năm mới mang đến điều gì, chúng ta vẫn có lý do để cảm tạ và ngợi khen Ngài. Như Spurgeon từng giảng dạy vào năm 1885: “Sự ngợi khen là niềm vui luôn mới của chúng ta. Hãy làm phép báp-têm cho năm mới trong biển ngợi khen ấy.”

2. Lấy Kinh Thánh làm nền tảng vững chắc

Mỗi năm, rất nhiều Cơ Đốc nhân quyết tâm đọc Kinh Thánh nhiều hơn. Chúng ta mong muốn được gần gũi Kinh Thánh hơn, được lắng nghe tiếng Chúa rõ ràng hơn trong đời sống hằng ngày, nhất là khi phía trước là một năm với nhiều điều chưa biết.

M’Cheyne – một mục sư người Scotland thế kỷ 19 – đã viết:

“Việc một năm mới đang đến khơi dậy trong tôi những ước ao mới cho sự cứu rỗi của anh chị em, và cho sự tăng trưởng của những người đã được cứu… Năm tới sẽ đem lại điều gì, ai có thể biết được? … Những tín hữu đứng vững nhất là những người không cậy vào sức riêng mình, nhưng cậy nơi Đức Giê-hô-va là Sự Công Chính của chúng ta. Chúng ta phải được thúc đẩy đến với Kinh Thánh và ngai ân điển gần gũi, nếu muốn đứng vững trong ngày gian ác.”

Ông hiểu rằng phía trước có thể có đau buồn và khó khăn. Nhưng ông cũng biết nền tảng vững chắc của đời sống không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm trong Lời Chúa và nơi ngai ân điển. Khi trở về với Kinh Thánh, chúng ta không chỉ tìm kiếm sự hiểu biết, mà tìm kiếm chính Đấng phán dạy chúng ta.Spurgeon từng nói với Hội Thánh ông vào ngày đầu năm 1860: “Tôi ước mong rằng trong năm nay anh chị em sẽ sống gần gũi với Đấng Christ hơn bao giờ hết.” Có lẽ đây cũng là lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta: làm thế nào để Lời Chúa thật sự trở thành nơi chúng ta quay về, và là ưu tiên trong suốt năm này? Và đặc biệt, nếu bạn là mục sư hay người lãnh đạo Hội Thánh, bạn có thể giúp người khác làm điều đó như thế nào?

3. Cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp mọi nhu cầu

Giữa những tiếng nói xung quanh như “Bạn làm được!” hay “Bạn đủ tốt rồi!”, Spurgeon đưa ra một cái nhìn rất thực tế: “Chúng ta chỉ là những con người đầy dẫy nhu cầu và yếu đuối, thiếu thốn từ ngày 1 tháng Giêng cho đến hết ngày 31 tháng Mười Hai.”

Nhưng tin mừng là: “Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em” (Phi-líp 4:19). Chúng ta có thể cầu nguyện cách vững lòng, vì chúng ta biết Đấng mà mình đang cầu xin là ai.

Nhắc lại lời của sứ đồ Phao-lô: Hãy “cầu nguyện không thôi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17), Spurgeon viết: “Khẩu hiệu của năm nay phải là: ‘Hãy tấn tới trong sự cầu nguyện.” 

Thay vì nương cậy vào ý chí, sức lực và kế hoạch của riêng bạn trong năm nay, hãy hạ mình trước ngai ân điển. Bạn sẽ tìm thấy mọi điều mình cần, ngay cả khi bạn không có được mọi điều mình muốn.

4. Sẵn sàng cho ngày Đấng Christ trở lại

Bạn đang hướng đến điều gì trong năm nay? Năm mới thường kéo theo rất nhiều kế hoạch: công việc, học tập, hay những cột mốc cá nhân. Nhưng giám mục J. C. Ryle (thế kỷ 19) từng đặt một câu hỏi rất đơn giản: “Tôi hỏi anh chị em một câu hỏi thẳng thắn vào đầu năm mới: Anh chị em đã sẵn sàng chưa?” Hai khả năng ông nghĩ đến là sự chết của chúng ta và sự tái lâm của Đấng Christ.

Chúng ta cần phải sống với nhận thức rằng Đấng Christ sắp trở lại (Khải Huyền 22:20). Ryle tiếp tục nói:

Như Spurgeon cũng khích lệ tín hữu nhận biết thời gian ngắn ngủi còn lại: “Chúng ta đang tiến gần quê hương đời đời hơn qua mỗi năm, mỗi ngày.”

5. Vui mừng trong ân điển cho đến khi về nhà

John Newton là một mục sư sống vào thế kỷ 18 và từng là thương nhân buôn bán nô lệ, cũng là tác giả bài thánh ca “Ân Điển Lạ Lùng”. 

Khi Newton gọi mình là một “kẻ hư mất”, “lầm than” trong bài thánh ca ấy, ông nói điều đó với tất cả lòng chân thật. Trong nhật ký ngày 1 tháng 1 năm đó, ông thú nhận:

“Đời sống theo Chúa của tôi còn yếu ớt, sự an ủi thì ít ỏi, lòng đầy dẫy điều xấu xa; tôi chật vật với tâm trí hoang đàng, cùng sự chểnh mảng trong việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Nhưng mắt tôi và lòng tôi luôn hướng về Chúa Jêsus.”

Vì thế, trong năm mới này, hãy hướng mắt bạn về ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Dù bạn có vấp ngã hay thất bại thế nào, hãy để cho lòng mình được yên nghỉ trong Đấng Christ. Và nguyện bài ca của Newton cũng trở thành bài ca của bạn, trong mỗi năm Chúa còn ban cho bạn trên đất này: 

“Nhưng Chúa đã cứu tôi về,

nghỉ yên trong tay nhiệm mầu.

Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên.”

Dù bạn có đặt ra những quyết tâm đầu năm hay không, hãy lắng nghe lời khuyên khôn ngoan của những bậc tiền nhân. Vì tất cả đều hướng về một nguồn duy nhất: Đức Chúa Trời Hằng Hữu của chúng ta.

Bài: Cassie Achermann; dịch: Esther Võ

(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này