Làm sao để dâng một phần mười khi tôi “chưa sẵn sàng”?

Dưỡng linh
01:11 02/03/2026

Oneway.vn – Trong cuộc sống, sẽ có những lúc chúng ta gặp khó khăn về tài chính. Trong lòng vẫn biết Chúa kêu gọi mình dâng một phần mười, nhưng lại không rõ nên bắt đầu từ đâu. 

Chúng ta muốn vâng lời Chúa, muốn tôn kính Ngài, nhưng đồng thời cũng lo sợ rằng mình sẽ không đủ dùng.

Cảm giác “muốn dâng hiến nhưng chưa sẵn sàng” không phải là điều hiếm gặp. Đó là sự giằng co giữa đức tin và thực tế đời sống, giữa lòng tin cậy nơi Chúa và những lo toan về tiền bạc. Vậy thì làm sao để chúng ta đưa ra quyết định khôn ngoan trong tình huống này?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự giằng co này. Thật ra, đó là cốt lõi của một nguyên tắc mà tôi tâm đắc: bàn tay mở ra thì tấm lòng cũng mở ra. Những điều chúng ta sẵn sàng mở tay chia sẻ – dù là thời gian, sức ảnh hưởng hay những gì mình có – thì lòng chúng ta cũng đang mở ra để đón nhận những điều đó. Và ngược lại, khi chúng ta nắm chặt một điều gì, tấm lòng cũng vô tình khép lại theo.

Vì vậy, sống rộng rãi không chỉ là câu chuyện về tiền bạc, bắt đầu từ việc dâng một phần mười. Đó là hành trình học cách mở trọn tấm lòng mình ra trước mặt Chúa – là Cha yêu thương và cũng là Đấng luôn chu cấp cho chúng ta.

Nếu trong lòng bạn vẫn còn cảm giác “chưa sẵn sàng”, thì hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua cảm giác đó. Xin Chúa giúp chúng ta từng bước rời khỏi nỗi sợ, để dám bước tới trong đức tin, nương cậy nơi Ngài nhiều hơn mỗi ngày.

Câu hỏi lớn: An toàn hay tin cậy?

Không lâu trước đây, tôi nhìn thấy một bảng quảng cáo xổ số với con số khiến người ta choáng váng: 7 nghìn tỷ. Bỗng nhiên ngay lúc đó trong đầu tôi xuất hiện ngày một câu hỏi: Con muốn có 7 nghìn tỷ tiền mặt, hay con muốn tin cậy Ta để Ta chu cấp mọi nhu cầu cho con?”

Tôi thú nhận rằng tôi đã khựng lại. Đầu óc tôi lập tức bắt đầu tính toán. 7 nghìn tỷ có thể giải quyết biết bao nhiêu vấn đề. Con số ấy thì thầm những lời hứa về sự an toàn suốt đời, về cảm giác yên tâm, và cả khả năng làm được rất nhiều điều tốt cho xã hội. Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nhận ra mình đang thật sự cân nhắc sự đánh đổi ấy.

Đó là một phép thử. Tôi có sẵn sàng đổi Đức Chúa Trời – Đấng chu cấp cho tôi – để lấy một con số khổng lồ trong tài khoản ngân hàng không? Ý nghĩ ấy khiến tôi rùng mình. Nhưng điều đáng sợ hơn là sự do dự trong lòng tôi, bởi nó bày tỏ một điều rất sâu kín: rằng vẫn còn một phần trong tôi đang tranh đấu để tin cậy Chúa cách trọn vẹn.

Đây chính là cốt lõi của sự do dự khi nói đến việc dâng một phần mười. Tiền bạc hứa hẹn sự an toàn, bình an và sự chu cấp. Nhưng vấn đề là, như sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta, tiền bạc là thứ “không chắc chắn” (1 Ti-mô-thê 6:17). Nó đến rồi đi. Rốt cuộc, tiền bạc không thể thực hiện được những lời mà nó hứa hẹn với chúng ta.

Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho sự an ninh thật mà lòng chúng ta hằng khao khát. Chúng ta không thể làm tôi hai chủ. Như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Không ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa.” (Ma-thi-ơ 6:24)

Quyết định dâng một phần mười chính là lời tuyên bố đầy quyền năng: bạn đang tìm sự an toàn nơi tiền bạc, hay đang học cách tin cậy nơi sự chu cấp của Đức Chúa Trời?

Vượt qua nỗi sợ về việc dâng một phần mười

Cảm giác “chưa sẵn sàng” thường bắt nguồn từ những nỗi sợ quen thuộc. Hãy gọi tên những nỗi sợ ấy và đem chúng ra trước ánh sáng của lẽ thật.

Nỗi sợ #1: “Tôi sẽ không còn đủ tiền để xoay sở.”

Đây là nỗi sợ phổ biến nhất. Chúng ta nhìn vào hóa đơn, ngân sách, tài khoản ngân hàng và thấy rằng các con số chẳng còn đủ nữa. Chúng ta nghĩ: “Nếu mình dâng đi 10%, mình sẽ thiếu tiền thuê nhà, tiền chợ, hay tiền xăng.”

Nỗi sợ #2: “Tôi đang mắc quá nhiều nợ.”

Nhiều người cảm thấy họ cần phải trả xong hết nợ thẻ tín dụng, nợ học phí, hay nợ trả góp xe trước khi nghĩ đến việc dâng hiến. Gánh nặng nợ nần khiến việc sống rộng rãi đôi khi trông như thiếu khôn ngoan, thậm chí thiếu trách nhiệm.

Nỗi sợ #3: “Thu nhập của tôi không ổn định.” 

Với những người làm tự do, hưởng hoa hồng, hay đang trong giai đoạn chuyển việc, thu nhập bấp bênh khiến họ khó có thể dâng hiến đều đặn. Làm sao có thể cam kết dâng phần mười khi không biết tháng sau mình sẽ kiếm được bao nhiêu?

Những nỗi sợ hoàn toàn chân thật và rất đáng cảm thông. Nhưng chúng đều bắt nguồn từ giả định rằng mọi thứ đều phụ thuộc vào nỗ lực của chính chúng ta. Việc dâng một phần mười mời gọi chúng ta bước vào một nếp sống khác, nơi có Chúa là Đấng đồng hành và chu cấp cho chúng ta.

Bịt lại những ‘lỗ hỗng’ chi tiêu

Tiên tri A-ghê đã giải thích rằng một trong những lý do khiến tiền bạc cứ trôi tuột khỏi tay là vì chúng ta đựng tiền trong túi lủng:

“Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế nầy: ‘Hãy để tâm suy xét đường lối các ngươi. Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đã khát, mặc mà không ấm; và kẻ làm thuê thì đựng tiền công mình trong túi lủng.’” (A-ghê 1:5–6)

Ví tiền của chúng ta ngày nay cũng giống như túi tiền thời A-ghê. Khi cầu xin Chúa ban phước về tài chính, chúng ta thường chỉ tập trung vào việc Chúa đổ thêm tiền xuống cho chúng ta. “Chỉ cần thêm 5 triệu mỗi tháng thôi là mọi thứ sẽ ổn hơn rất nhiều.”

Nhưng nếu Chúa nhìn vào túi tiền của chúng ta và thấy có một lỗ thủng thì sao? Liệu có hợp lý không nếu Ngài cứ tiếp tục đổ thêm vào?

Tôi đã từng tư vấn cho những người có thu nhập khá cao. Dù dòng tiền vào rất lớn, họ vẫn gặp khó khăn tài chính. Những câu nói quen thuộc tôi thường nghe là: “Tôi không biết tiền đi đâu hết rồi”, hay “Chẳng để dành được gì cả”. Thường thì họ cũng gặp vấn đề nợ nần. Những câu chuyện này cho thấy rằng tiền bạc có thể chảy khỏi tay chúng ta, ngay cả khi thu nhập rất cao.

Bịt lại những lỗ hổng tài chính là một công việc chẳng dễ dàng gì, nhưng nếu bạn không biết chính xác mình có bao nhiêu tiền để chi, hay tiền của bạn đi đâu, thì bạn không thể nào đưa ra những quyết định tài chính khôn ngoan. Đơn giản là vậy. Hãy dành thời gian để tìm hiểu và theo dõi dòng tiền của mình.

Tăng trưởng trong sự tin cậy và bắt đầu dâng một phần mười 

Sự tin cậy không phải là một công tắc bật lên một lần, đó là cơ bắp cần được rèn luyện đều đặn. Nếu bạn muốn bắt đầu dâng một phần mười nhưng đang gặp khó khăn, đây là ba cách thực tế để tăng trưởng trong sự tin cậy và bước đi bước đầu tiên.

1. Phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn

Bước đầu tiên là thay đổi tư duy. Chúa hứa sẽ chu cấp mọi nhu cầu của chúng ta. Như Phi-líp 4:19 chép: “Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus.”

Xin lưu ý rằng Kinh Thánh nói đến nhu cầu, không phải mong muốn.

Là cha của bốn đứa con, tôi hiểu rất rõ sự khác biệt này. Tôi thích cho con mình những món quà tốt, nhưng tôi cũng yêu thương con đủ nhiều để không cho chúng những thứ có thể gây hại. Cha trên trời của chúng ta hành động với sự khôn ngoan và tình yêu thương còn lớn hơn vô hạn. Ngài biết điều gì thật sự cần thiết cho sự trưởng thành và ích lợi của chúng ta, và đôi khi câu trả lời của Ngài cho những mong muốn của chúng ta là “Không” hoặc “Hãy đợi.”

Hãy cầu nguyện và ngồi lại xem xét ngân sách của bạn. Khi xem các khoản chi, hãy xin Chúa ban cho sự rõ ràng: đâu là nhu cầu thật, đâu là mong muốn đang được ngụy trang thành nhu cầu. Điều này không nhằm mục đích khiến bạn cảm thấy tội lỗi chỉ vì mong muốn có những điều tốt đẹp. Nó nhằm định hướng lại tấm lòng bạn, để tin chắc rằng sự chu cấp của Chúa trên nhu cầu của bạn là sự chu cấp tuyệt đối và vững vàng.

2. Nhận biết rằng dâng một phần mười chính là thờ phượng Chúa 

Chúa Jesus vui lòng về một người đàn bà goá dâng 2 đồng xu (Lu-ca 21:1-4)

Khi mở tay ra để dâng hiến, bạn không chỉ “chuyển tiền” cho người khác. Bạn đang thờ phượng chính Chúa. Bạn đang xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là nguồn ban mọi điều bạn có. Bạn đang công bố rằng: “Lạy Chúa, tất cả đều thuộc về Ngài. Con tin cậy Ngài trong mọi lĩnh vực đời sống con.”

Đức Chúa Jêsus đã dạy: “Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.” (Ma-thi-ơ 6:21). Đây là một nguyên tắc thuộc linh rất quan trọng. Tấm lòng chúng ta luôn đi theo nơi chúng ta chôn kho báu của mình. Khi chúng ta chủ ý dâng phần đầu tiên mình có lên cho Đức Chúa Trời, tấm lòng cũng dần được uốn nắn để hướng về Ngài và bước theo Ngài.

Ngược lại, khi chúng ta nắm chặt một điều gì đó, chính điều ấy dễ trở thành nơi chúng ta giữ lại sự thờ phượng của mình. Nó âm thầm dựng lên một khoảng cách trong mối liên hệ giữa chúng ta và Cha trên trời. Việc dâng một phần mười giúp phá bỏ khoảng cách ấy, tạo nên một nhịp sống đều đặn mỗi tuần hay mỗi tháng, để tấm lòng chúng ta luôn mềm mại và rộng mở trước mặt Ngài.

3. Dâng lại một phần cho Đức Chúa Trời (Bắt đầu từ nơi chính bạn đang đứng)

Vậy thì chúng ta bắt đầu thế nào cho thực tế? Chúng ta không cần phải chờ đến khi cảm thấy sẵn sàng, hay đợi tình hình tài chính trở nên hoàn hảo. Chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay, ngay tại chỗ mình đang đứng. Đức Chúa Jêsus khen ngợi sự trung tín trong việc nhỏ: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn.” (Lu-ca 16:10). Bởi vì Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng, chứ không phải con số chúng ta dâng.

Dưới đây là một kế hoạch đơn giản, từng bước để bắt đầu:

– Cam kết tỷ lệ phần trăm. Nếu 10% hiện tại quá áp lực, đừng để điều đó ngăn trở bạn. Hãy bắt đầu với một tỷ lệ thể hiện từng bước đi của đức tin: có thể là 3%, 5%, hay 7%. Quan trọng là bạn phải bắt đầu. Bạn có thể cam kết tăng dần theo thời gian khi đức tin của bạn lớn lên.

– Dâng trước tiên, không phải dâng phần còn lại. Đây là điểm then chốt. Đừng đợi xem cuối tháng còn dư bao nhiêu rồi mới dâng. Hãy xem sự dâng hiến cho Đức Chúa Trời là “hóa đơn” đầu tiên bạn cần trả khi nhận được thu nhập. Hành động này bày tỏ rằng Ngài là ưu tiên hàng đầu của bạn.

– Tự động hóa việc dâng hiến. Nhiều Hội Thánh có hình thức dâng hiến trực tuyến. Hãy thiết lập khoản dâng tự động định kỳ. Điều này giúp chúng ta không còn phải băn khoăn “nên hay không nên” mỗi lần nhận lương, và biến việc dâng hiến trở thành một thói quen thờ phượng có kỷ luật, thay vì một quyết định dựa trên cảm xúc nhất thời.

Tin cậy phó thác phần còn lại cho Chúa. Sau khi đã dâng phần bạn cam kết, hãy tin cậy Chúa sẽ khiến 90% còn lại đi xa hơn 100% nếu bạn tự xoay xở một mình. Đây là phần của đức tin, và cũng là lúc bạn sẽ thấy Ngài hành động cách kỳ diệu.

Lời mời gọi hãy mở rộng tấm lòng, đôi tay

Tôi thường nghĩ đến hình ảnh mình đưa tay xin vài miếng khoai tây chiên của các con. Điều làm tôi vui không phải là mấy miếng khoai ấy, mà là khi các con sẵn lòng chia sẻ, tin rằng cha mình sẽ luôn lo liệu để các con có đủ mọi điều cần thiết. Cũng như vậy, Cha thiên thượng của chúng ta vui lòng khi chúng ta mở tay ra và dâng phần đầu tiên mình có lên cho Ngài, tin rằng Ngài là Chúa của muôn vật và Ngài luôn làm điều tốt nhất cho đời sống chúng ta.

Nếu bạn đang đứng ở lằn ranh ấy: muốn dâng một phần mười nhưng lòng vẫn còn bất an, tôi muốn mời bạn thực hiện một bước nhỏ đức tin ngay trong tuần này. Đừng đợi đến khi nỗi sợ hoàn toàn biến mất. Hãy bước đi dù vẫn còn run rẩy. Hãy chọn cho mình một con số khởi đầu, lên kế hoạch cho lần dâng hiến đầu tiên, rồi lặng lẽ chờ xem Chúa sẽ hành động như thế nào. Khi mở tay ra, bạn sẽ dần nhận thấy rằng tấm lòng mình cũng đang được mở ra theo.

Bạn có thể làm được điều này!


Bài: Jeff Love; dịch: Esther Võ
(Nguồn: crosswalk.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này