Những 'con nghiện' làm việc lành giữa đại dịch

Coronavirus
06:22 19/04/2020

Oneway.vn - Những ngày qua, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên khắp cả nước đã khiến nhiều gia đình đối mặt với chật vật, thiếu thốn, và cũng trong thời điểm này, tấm lòng 'cho đi' được thể hiện hơn bao giờ hết. Nhiều Hội Thánh, con dân Chúa bằng mọi cách đã hỗ trợ, chung tay cùng Cộng đồng dấy lên tấm lòng yêu thương và chia sẻ.Là một Trung tâm Cai nghiện Cơ Đốc với 7 cơ sở đang hoạt động, bởi tấm lòng biết ơn Chúa những cuộc đời được biến đổi tại Trung tâm Nissi đã cùng nhau tỏ bày tình yêu Ngài qua các việc làm vô cùng ý nghĩa.Với 3.000 khẩu trang, 1.000 chai nước rửa tay và 150 phần quà gồm mì tôm, các nhu yếu phẩm đã được chính anh em Trung tâm trao tận đến những hoàn cảnh khó khăn, cũng như các Uỷ ban tại Khu vực TP.Hồ Chí Minh, Long An...Tinh thần vui vẻ, tận tình của anh em tại Trung tâm là điều khiến những người được nhận quà không khỏi ngạc nhiên, và trong ánh mắt biết cười hiện lên chút gì đó bối rối, sợ hãi. Bởi đó là những con người từng nghiện ngập, từng vào tù ra tội, mà nay cũng với thân hình đầy những vết xăm trổ ấy đang thể hiện tình yêu thương qua các việc lành.
Bên cạnh đó, chính những anh em đang trong thời gian cai nghiện tại Trung tâm cũng tâm tình rằng, “Bản thân họ chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm những điều ý nghĩa như thế này nếu không bởi tình yêu của Chúa dành cho họ”.Mục sư Lê Minh Phương - Giám đốc Trung tâm Nissi cho biết, “Những phần quà trên là sự hỗ trợ, dâng hiến từ Hội Thánh, ân nhân, và đặc biệt cũng là một phần từ chính những anh em cai nghiện, với số tiền anh em tiết kiệm, giảm bớt phần ăn của mình để làm những điều ý nghĩa hơn. Tôi thật sự rất vui và cảm động bởi tình yêu Chúa đánh động vào lòng các em".Hoạt động thiện nguyện của Trung tâm diễn ra thường niên, các anh em khi tiết kiệm được một số tiền nhất định, họ sẽ dùng để mua chứng đạo đơn, thức ăn và trao đến những hoàn cảnh vô gia cư trên khắp con đường Thành phố vào buổi tối, hơn hết họ đem “Món quà vô giá” về tình yêu Chúa Jêsus đến với nhiều cuộc đời bất hạnh.
Mục sư Lê Minh Phương cho biết thêm, sẽ tiếp tục phát thêm 2.000 khẩu trang, nước rửa tay trước các Cơ sở của Trung tâm, để bất cứ ai đi ngang qua họ cũng có thể nhận được.“Cuộc chiến COVID" rồi sẽ qua đi, nhưng những việc lành của người Cơ Đốc sẽ không dừng lại và đó cũng chính là điều mà Chúa đặt để trong lòng mỗi chúng ta, “Ai thương xót người nghèo là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ đáp lại việc lành ấy cho người” (Châm ngôn 19:17).


Bài: Sara Đoàn; Ảnh: Trung tâm Nissi

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này