“Phải làm sao khi tôi thấy trong Hội Thánh toàn những người giả hình?”

Dưỡng linh
10:38 18/07/2026

Oneway.vn – Hội Thánh trong Công vụ 4:32–37 đầy dẫy lòng rộng rãi, vị tha và yêu thương. Những Cơ Đốc nhân đầu tiên được biết đến là những người hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương nhau. Nhưng chỉ sang đến Công vụ chương 5, chúng ta đã thấy Sa-tan bắt đầu phá hoại Hội Thánh.

Thưa Mục sư,

Tôi đang thật sự rất khó khăn với Hội Thánh của mình. Có quá nhiều người sống giả hình. Những gì họ nói vào ngày Chúa nhật hoàn toàn không giống với cách họ sống trong những ngày còn lại của tuần. Tôi nên làm gì?

Bạn thân mến,

Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ giả hình là gì.

Từ hypocrisy (giả hình) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp. Trong các vở kịch cổ, diễn viên sẽ thay đổi giữa chiếc mặt nạ hài và chiếc mặt nạ bi để thể hiện những vai diễn khác nhau. Họ không được gọi là “diễn viên” như ngày nay, mà được gọi là hypocritos, nghĩa là “người ẩn mình sau một chiếc mặt nạ.”

Theo nghĩa đó, giả hình là khi một người che giấu con người thật của mình sau một “chiếc mặt nạ”.

Ai cũng từng mang mặt nạ

Thực ra, ai trong chúng ta cũng từng mang một vài chiếc mặt nạ.

Julie và tôi từng có một chiếc mặt nạ mà chúng tôi gọi vui là “gương mặt Hội Thánh.” 

Có lần cả gia đình chúng tôi đi nghỉ ở San Diego cùng các con và bố mẹ Julie. Đưa cả ông bà lẫn cháu nhỏ đến Sea World quả thật không dễ chút nào. Chúng tôi bước ra sau một bụi cây để tranh luận khá gay gắt xem tiếp theo nên làm gì.

Đúng lúc đó, một cặp vợ chồng trong Hội Thánh tình cờ đi ngang.

Ngay lập tức, cuộc cãi vã dừng lại.

Tất cả chúng tôi đồng loạt khoác lên “gương mặt Hội Thánh.”

Sau khi họ rời đi, cả nhà đều bật cười vì mình có thể chuyển từ một gia đình đang tranh cãi sang những Cơ Đốc nhân vui vẻ nhanh đến như vậy. Chúng tôi đã quá quen với việc sử dụng chiếc mặt nạ ấy. 

Tạ ơn Chúa, khi trưởng thành hơn trong Đấng Christ, chiếc mặt nạ đó dường như đã bị cất đâu đó tận cuối tủ đồ. Giờ đây chúng tôi hiếm khi còn cảm thấy cần phải dùng đến nó.

Đeo mặt nạ không phải lúc nào cũng là giả hình

Ai cũng muốn thể hiện hình ảnh tốt nhất của mình. Không ai muốn phơi bày những khía cạnh chưa đẹp trong tính cách. 

Vấn đề chỉ xuất hiện khi chúng ta sống hai cuộc đời khác nhau. 

Cần phân biệt giữa việc đôi lúc cư xử phù hợp trong những hoàn cảnh xã hội và sống giả hình.

Giả hình là khi chúng ta tự nhận mình là một con người mà thực chất mình không phải, và gần như lúc nào cũng sống sau một chiếc mặt nạ giả tạo. 

Lối sống giả hình kéo theo rất nhiều hành vi lệch lạc, và cuối cùng cũng phá hủy đời sống thuộc linh của chúng ta.

Khi trưởng thành, chúng ta cần bỏ dần những chiếc mặt nạ

Ở tuổi thiếu niên, mỗi người thường có bốn hoặc năm “chiếc mặt nạ” khác nhau tùy theo mình đang ở với ai. 

Chúng ta cư xử khác với bạn bè, khác với cha mẹ, khác với thầy cô, khác với người quen và cũng khác với những người bạn thân. 

Điều đó xảy ra vì trong tiềm thức, chúng ta đang dần khám phá mình thật sự là ai khi bước vào tuổi trưởng thành. 

Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ quyết định mình là người như thế nào và bỏ đi những chiếc mặt nạ còn lại. 

Đáng tiếc là có nhiều người không bao giờ làm được điều đó. Họ giữ lại nhiều chiếc mặt nạ suốt cuộc đời mà vẫn không biết con người thật của mình là ai.

Là Cơ Đốc nhân, ngay từ những ngày đầu theo Chúa, chúng ta cần quyết định rằng mình sẽ sống đúng với điều mình tin. 

Nói cách khác: “Tôi là một Cơ Đốc nhân, và con người bạn nhìn thấy chính là con người thật của tôi.” 

Dĩ nhiên, rất ít người có thể bỏ hết mọi chiếc mặt nạ chỉ trong một ngày. 

Khi trưởng thành thuộc linh, chúng ta sẽ dần dần bỏ đi từng chiếc một, cho đến khi chỉ còn lại một gương mặt duy nhất. 

Lúc ấy, khi người khác nghĩ đến chúng ta, họ sẽ nghĩ đến chính Chúa Jêsus. 

Sứ đồ Phao-lô mô tả tiến trình ấy như sau:

“Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh.” (II Cô-rinh-tô 3:18)

Người khác đang nhìn vào đời sống chúng ta

Đặc biệt là những người chưa tin Chúa.

Xin đừng khiến họ vấp phạm.

Giả hình là tội lỗi đầu tiên được ghi lại trong Hội Thánh Tân Ước

Hội Thánh đầu tiên khởi đầu thật đẹp. 

Hội Thánh trong Công vụ 4:32–37 đầy dẫy sự rộng rãi, vị tha và yêu thương. Những Cơ Đốc nhân đầu tiên được biết đến là những người hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương nhau.

Nhưng chỉ sang đến Công vụ chương 5, chúng ta đã thấy Sa-tan bắt đầu phá hoại Hội Thánh. 

Đây cũng là lần đầu tiên Kinh Thánh ghi lại tội lỗi xuất hiện trong Hội Thánh Tân Ước. 

Mọi chuyện bắt đầu khi A-na-nia và Sa-phi-ra bán một mảnh đất với giá 2.000 đô-la nhưng giữ lại 500 đô-la cho riêng mình. 

Việc giữ lại một phần số tiền không phải là vấn đề. 

Điều sai trật là họ nói dối Phi-e-rơ, mạnh miệng rằng mình đã dâng toàn bộ số tiền cho Hội Thánh, trong khi thực tế họ không hề có ý định làm như vậy. 

Kết quả là Đức Chúa Trời lập tức đoán phạt cả hai vợ chồng bằng sự chết.

Cho đến hôm nay, Đức Chúa Trời vẫn xem tội giả hình là điều vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt đối với những người chăn bầy và giảng dạy Hội Thánh của Ngài.

Khi còn học chủng viện, tôi từng phục vụ dưới quyền một vị mục sư rất nổi tiếng và thành công. 

Rồi một ngày, ông bị bắt quả tang đang ngoại tình với vợ của một người đàn ông khác. 

Người chồng vốn đã nghi ngờ từ lâu nên hôm đó bất ngờ về nhà sớm. Khi mở cửa, ông bắt gặp cả hai ngay trên giường. Chiếc xe của vị mục sư còn được giấu trong gara. 

Tất cả chúng tôi đều bàng hoàng khi tội lỗi ấy bị phơi bày.

Sự giả dốiCuộc sống hai mặt của ông kéo theo sự kinh ngạc, tức giận, xấu hổ, nhục nhã và mất lòng tin của tất cả những người từng biết ông.

Hội Thánh bị tổn thương nặng nề, đặc biệt khi sau đó người ta phát hiện ông đã sống trong tội lỗi tình dục từ thời còn học đại học. Ông luôn bị cuốn hút bởi những phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. 

Thật là một bi kịch. 

Trong khi đó, chính người vợ của ông lại là một người phụ nữ tuyệt vời, hết lòng yêu thương chồng mình. 

Vài tháng sau, khi đang đi bộ trên một con phố ở trung tâm thành phố Dallas, vị mục sư ấy bất ngờ bị vỡ mạch máu não.

Ông qua đời trong bệnh viện chỉ vài giờ sau đó.

Không có Hội Thánh nào hoàn hảo

Hội Thánh là một bệnh viện dành cho những tội nhân, chứ không phải một bảo tàng của những người hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều là những con người sa ngã và đầy tội lỗi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể lột bỏ những chiếc mặt nạ của chúng ta.

Nhiều người thường nói: 

“Tôi chỉ muốn trở về Hội Thánh thế kỷ thứ nhất. Đó mới là Hội Thánh đúng nghĩa.”

Tôi thường hỏi lại: 

“Bạn muốn trở về Hội Thánh nào trong thế kỷ thứ nhất?”

Hội Thánh tại Rô-ma sao?

Sứ đồ Phao-lô phải viết: “Thưa anh em, tôi khuyên anh em hãy coi chừng những kẻ lập bè đảng và gây vấp phạm, chống lại sự dạy dỗ mà anh em đã học. Hãy tránh xa họ đi.” (Rô-ma 16:17)

Hay Hội Thánh tại Cô-rinh-tô?

Phao-lô nói: “Tôi đã nuôi anh em bằng sữa chứ không bằng thức ăn cứng, vì anh em chưa thích ứng được. Ngay đến bây giờ anh em vẫn chưa thích ứng được, 3vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt. Bởi trong anh em vẫn có sự ganh tị, tranh chấp; như vậy, chẳng phải anh em thuộc về xác thịt và cư xử như người đời sao?.” (I Cô-rinh-tô 3:2–3)

Hội Thánh tại Ga-la-ti?

Phao-lô quở trách: “Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã mê hoặc anh em là những người mà hình ảnh Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được bày tỏ ra trước mắt?” (Ga-la-ti 3:1)

Hay Hội Thánh tại Ê-phê-sô?

Họ đã đánh mất tình yêu ban đầu dành cho Chúa Jêsus (Khải Huyền 2:4).

Hay Hội Thánh tại Phi-líp?

Hai chị em Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ liên tục bất hòa, làm tổn hại đến sự hiệp một của Hội Thánh (Phi-líp 4:2).

Hội Thánh tại Cô-lô-se?

Sau khi nhắc đến nhiều phước hạnh mà họ có trong Đấng Christ, Phao-lô vẫn phải cảnh báo: “Lúc trước, anh em đã từng sống trong những điều nầy và cư xử như vậy. Nhưng bây giờ, hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng, và lời nói tục tĩu từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó.” (Cô-lô-se 3:7–9)

Không có Hội Thánh nào hoàn hảo. Ngay từ thời các sứ đồ, các Hội Thánh cũng đã phải đối diện với chia rẽ, tội lỗi và sự yếu đuối của con người.

Muốn chữa lành sự giả hình trong Hội Thánh, trước hết hãy xét lòng mình

Trước khi chỉ ra sự giả hình của người khác, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:

  • Bạn đã bao giờ khiến người khác nghĩ rằng mình giỏi hơn thực tế chưa?
  • Bạn đã bao giờ hạ thấp người khác để cảm thấy bản thân mình tốt hơn chưa?
  • Bạn đã bao giờ nói “Tôi yêu bạn” khi trong lòng mình không thật sự như vậy chưa?
  • Bạn đã bao giờ nói mình quý mến một người trong khi thật ra lại ghét họ chưa?
  • Bạn có thường khoe khoang để người khác đánh giá mình cao hơn thực tế không?
  • Bạn đã bao giờ tạo cho người khác cảm giác rằng cuộc sống của mình rất ổn, còn họ thì không?
  • Bạn có từng cố ý hạ thấp người khác để bản thân nổi bật hơn không?
  • Bạn đã bao giờ chỉ trích lỗi lầm của người khác trong khi chính mình cũng mắc những lỗi tương tự chưa?
  • Bạn có chỉ kể cho người khác nghe những điều mình muốn họ biết, thay vì nói đúng sự thật về bản thân không?
  • Bạn đã bao giờ nói dối để che giấu những việc mình đã làm chưa?
  • Bạn đã bao giờ nói dối chỉ để được người khác chấp nhận chưa?
  • Bạn đã bao giờ dâng hiến chỉ để nhận được lời khen của con người chưa?
  • Bạn có từng cố gây ấn tượng với người khác về đời sống thuộc linh của mình không?
  • Bạn đã bao giờ tỏ ra sốt sắng phục vụ Chúa trong khi thật ra chỉ làm vì bổn phận?
  • Bạn có từng giả vờ mình rất thuộc linh trong khi biết rõ mình không phải như vậy?
  • Bạn có giả vờ mình có những suy nghĩ trong sạch trong khi vẫn nuôi dưỡng những ham muốn và tưởng tượng tội lỗi?
  • Bạn có tỏ ra mình rất gần gũi với Đức Chúa Trời trong khi thật ra không hề khao khát hay vui hưởng mối tương giao với Ngài?
  • Bạn có từng cầu nguyện chỉ để người khác thấy mình thuộc linh?
  • Bạn đã bao giờ phạm tội rồi tiếp tục sống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra?

(Danh sách được phỏng theo tài liệu của Freedom In Christ Ministries do Tiến sĩ Neil Anderson biên soạn.)

Làm thế nào để giải phóng khỏi tội giả hình?

Thỉnh thoảng tất cả chúng ta đều phải vật lộn với sự giả hình. Nhưng khi thật lòng mong muốn sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban cho chúng ta năng lực để thay đổi.

Hãy bắt đầu từ những điều sau:

  • Chủ động quyết định cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình.
  • Cầu xin Đức Thánh Linh chỉ cho bạn những lĩnh vực mà bạn đang sống giả hình, để bạn có thể sống ngay thẳng và chân thật.
  • Ăn năn tội lỗi và cầu xin Chúa Jêsus tha thứ để có một khởi đầu mới.
  • Để Đức Thánh Linh cáo trách bạn về tội giả hình mỗi khi nó xuất hiện.
  • Lắng nghe những người biết lắng nghe Đức Chúa Trời. Nói cách khác, hãy mời những người trưởng thành thuộc linh và khôn ngoan, những người hiểu bạn, góp ý và chỉ ra những điều bạn có thể chưa nhận thấy về chính mình.

Tôi hy vọng những điều này sẽ giúp ích cho bạn.

Thân mến,

Bài: Roger Barrier; biên tập: SD
(Nguồn: crosswalk.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này