Quyết không dùng đại từ chuyển giới, một giáo viên Cơ Đốc bị tống giam

Quốc tế
11:32 12/09/2022

Oneway.vn - Một giáo viên Cơ Đốc bị tống giam vì chống lại tòa án khi từ chối xưng hô bằng đại từ chỉ giới tính trung lập

Một giáo viên Cơ Đốc bị kết án tù sau khi tranh cãi với trường học về việc sử dụng đại từ chuyển giới.

Trường Bệnh viện Wilson - trường nội trú do Nhà thờ Ireland điều hành ở County Westmeath, Ireland đình chỉ công việc của anh Enoch Bruke sau vụ việc không dùng từ xưng hô ưa thích với một học sinh chuyển giới. 

Với sự ủng hộ từ phía phụ huynh và nhà trường, vào tháng Năm học sinh đó đã yêu cầu từ ‘they’ (họ) sẽ được gọi thay cho từ ‘he’ (anh ấy). 

Báo Daily Mail đưa tin anh Bruke bị nhà trường kỷ luật và đình chỉ công việc vì không đồng ý làm theo yêu cầu đó.

Tòa án sau khi biết mặc dù đã bị đình chỉ nhưng Bruke vẫn tiếp tục đến trường, ngồi trong phòng học trống và tuyên bố rằng anh đến để làm việc.

Và tuần vừa qua tòa đã ban hành lệnh cấm anh không được dạy học cũng như xuất hiện ở trường. 

Vào thứ hai Bruke bị bắt và đưa đến nhà tù Mountjoy vì không tuân theo lệnh tòa.

Anh tuyên bố việc bỏ tù anh quả là một việc làm ‘điên rồ’ và không thể thay đổi lập trường của anh.

Báo Daily Mail cho biết, anh đã nói: “Tôi sẽ không chối bỏ niềm tin Cơ Đốc”.  

“Tôi yêu trường học với phương châm Res Non Verba, đừng chỉ nói hãy hành động. Nhưng tôi phải ngồi tù vì tôi đã nói tôi sẽ không gọi một cậu bé là cô bé”.

Chủ nghĩa chuyển đổi giới tính đi ngược lại với niềm tin Cơ Đốc và lẽ ra Bruke không bị buộc phải làm trái với lương tâm của mình.

“Điều này trái với Kinh Thánh, trái với đạo lý của Nhà thờ Ireland và trái với trường học của tôi”, anh nói. 

Bruke tiếp tục quả quyết tất cả giáo viên ở Ireland đang bị “buộc” phải dùng đại từ chỉ giới tính trung lập. 

“Niềm tin tôn giáo của một người về vấn đề này lại bị cáo buộc là hành vi sai trái thì thật là vô lý và đáng bị lên án. 

“Niềm tin tôn giáo của tôi không phải và không bao giờ là điều sai trái. 

“Niềm tin rất quý giá với tôi. Tôi không bao giờ phủ nhận hay làm trái với niềm tin của mình, cũng không cúi đầu trước bất kì lệnh nào yêu cầu làm vậy. Tôi không thể làm như vậy”. 

Rosemary Mallon BL, đại diện cho ban giám hiệu nhà trường nói với tòa rằng họ muốn anh Bruke chấp hành theo lệnh tòa. 

Bà cho rằng “...Anh Bruke cố ý vi phạm lệnh này vì coi thường tòa án, cũng như tự cho rằng mình có thể không phải ngồi tù và sẽ đến trường giảng dạy (ngày hôm nay), bên cạnh đó thì các học sinh vẫn còn lo ngại sự việc vẫn sẽ tiếp diễn”.

Thẩm phán Michael Quinn nói với Bruke rằng nếu anh đồng ý tuân theo lệnh tòa thì có thể được thả. 

Trường Bệnh viện Wilson đã được liên hệ để đưa ra ý kiến. 

 

Bài: Staff writer; dịch: Quỳnh Hương

(Nguồn: christiantoday.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này