Tấm lòng thành dâng Chúa vừa sinh

Văn Phẩm
03:48 15/12/2019

Trên đồi xa,
mục đồng, lưa thưa vài gã
nhận tin mừng Cứu Chúa đã hạ sinh
lòng rộn ràng, tin quả quyết, đinh ninh
bỏ chiên lại, ngay trong đêm tìm Chúa

Gặp Con Trẻ im lìm trong máng cỏ
cúi xuống tôn thờ
với lòng thành đơn sơ, bé nhỏ
được lưu dấu ngàn đời
bởi Vua Trời
có cần chi bạc vàng
của cải, giang san.

Vua Hê-rốt
cao sang quyền quý
cũng dốc lòng
tìm Đấng mới vừa sinh
nhưng vua vì tham, quyết sát hại sinh linh
chứ nào bằng lòng nhường vinh hiển.
Tức điên
chẳng thể kiếm được Ngài.

Tận miền xa,
xứ Đông phương
các nhà thông thái
vượt dặm trường
đem của lễ tìm vua
hiểm hoạ khôn lường
gian nan nào quản
được đáp đền xứng đáng
gặp Con Trời hạ giáng tại chuồng chiên.

***

Chúa Giáng Sinh
mấy ngàn năm vẫn thế
Ngài đâu cần chi của lễ
cất công tìm.
Dâng lên Chúa tấm lòng sẵn có,
Ngài vui...

 

Tú Ngọc

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này