Thái Nguyên: Chương trình hỗ trợ sinh kế cho bà con tín hữu Mỏ Chì sau lũ

Công tác xã hội
11:50 19/12/2025

Oneway.vn – Tại Võ Nhai (Thái Nguyên), sau bão số 11, Mục vụ Oneway phối hợp cùng Ủy Ban Công Tác Xã Hội Tổng Hội đã triển khai chương trình tái thiết sinh kế, giúp người dân vùng cao tự đứng dậy sau lũ, thay vì chỉ cầm cự qua ngày.

Chương trình Hỗ trợ sinh kế tại Nhà thờ Tin Lành Mỏ Chì (xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) vào ngày 16/12

Sau cơn bão 11 (tháng 10 vừa qua), khi các đoàn cứu trợ rút đi, câu hỏi lớn nhất còn lại với người dân Thái Nguyên không phải là “ăn gì hôm nay?” mà là: “Ngày mai sống bằng gì?”. Gạo và mì giúp vượt qua những ngày đầu, nhưng để không rơi vào vòng đói nghèo kéo dài, ruộng đất cần được canh tác, mùa vụ cần được nối tiếp. Tái thiết sinh kế, vì thế, trở thành nhu cầu cấp thiết nhất sau lũ.

Con cái Chúa tại HTTL Mỏ Chì đều là người H’mông, sống dựa vào nương rẫy

Ở Mỏ Chì, toàn bộ cộng đồng là người H’Mông, sống dựa vào nương rẫy. Hội Thánh Tin Lành Mỏ Chì có 240 hộ, thì 55 hộ bị ngập qua cả nóc nhà, 45 hộ mất sạch hoa màu, 3 căn nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 4 căn khác hư hỏng nặng. 

Chị Dương Thị Phấn (46 tuổi, thôn Thần Sa) chia sẻ: “Nhà em không làm lúa, chỉ trồng ngô. Có 5–6 sào, đang lên hạt thì mưa như vậy là nó không lên nữa. Mất trắng hết.”

Sau lũ, khắp nơi đều là bùn hôi tanh

Nhưng trước khi đối diện với mất mùa, họ đã phải đối diện với sinh tử. Mục sư Lý Văn Thanh (Quản nhiệm HTTL Mỏ Chì) nhớ lại những ngày lũ dữ: “Mưa liên tục suốt hai ngày hai đêm. Đêm cuối mưa không dứt, sáng ra nước lên là bắt đầu chạy. Có gia đình chỉ kịp bế con. Có người phải leo lên mái nhà. Có cặp vợ chồng bị nước cuốn, mắc lại trên cành cây – chỉ chậm một tiếng nữa thôi là không chịu nổi.”

Có gia đình phải chạy lên rừng, nhịn đói suốt một ngày một đêm. Trong những ngày đầu ấy, hội thánh tự gom tiền mua gạo, chia cho nhau từng bữa ăn. Giữa mưa lũ, điều họ nắm lấy không phải là lời hứa cứu trợ, mà là sự phó thác nơi Chúa.

Chú Ngô Văn Chú nói chậm rãi: “Lúa, ngô hư hết. Ngô thì nó không lên nữa, còn mấy sào lúa thì sạt lở trên đồi lấp hết, giờ còn chẳng nhìn ra cái ruộng nữa. Nhưng cứ cầu nguyện thôi, tin rằng Chúa sẽ chu cấp đầy đủ. Lúc mưa lũ, thật sự chỉ biết phó thác vào Chúa, tin rằng bàn tay Chúa sẽ giúp đỡ mình”.

Không chỉ ngập lụt, người dân Thái Nguyên còn phải đối mặt với những đợt sạt lở
Có những ngôi nhà bị trôi sạch, con cái Chúa phải dùng bạt che để ở tạm

Đó là điểm thấp nhất của hoạn nạn và cũng là nơi đức tin được bày tỏ rõ nhất. Không có kế hoạch nào đủ chắc, không có sự chuẩn bị nào đủ an toàn, ngoài niềm tin rằng Chúa vẫn đang nắm giữ cuộc đời mình, ngay cả khi mọi thứ trước mắt đều sụp đổ.

Chương trình tái thiết được triển khai trong chính thời điểm ấy. 100 phần hỗ trợ sinh kế được trao tận tay bà con, mỗi phần gồm 1 bao phân bón lót, 2 kg ngô giống đủ trồng cho khoảng 1.000m2 đất và 1 chiếc cuốc. Những vật dụng giản dị, nhưng là điều kiện tối thiểu để một mùa vụ mới có thể hình thành.

100 phần hỗ trợ sinh kế được trao tận tay con cái Chúa tại HTTL Mỏ Chì

Với Oneway, cứu trợ không dừng ở việc vượt qua hôm nay, mà là cùng người dân bắt đầu lại từ chính sinh kế của mình. Trong đổ nát, niềm tin nơi Chúa giúp họ đứng vững và cũng là điều thôi thúc chúng tôi tiếp tục đồng hành. Tạ ơn Chúa, khi con người chọn trông cậy nơi Chúa, sự chu cấp không đến theo cách dễ đoán, nhưng đến đúng lúc, đủ để chúng ta tiếp tục bước đi.

Anna Trần

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này