Thời kỳ cuối: Lòng người băng hoại, tình yêu nguội lạnh, nhiều gia đình trở thành nơi…đau thương!
Oneway.vn – Có những đứa trẻ trút hơi thở cuối cùng bởi sự tàn ác của người gọi là cha, là mẹ. Có những cuộc đời nằm xuống bởi chính bàn tay người từng cùng mình đầu ấp, tay gối.
Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, xã hội liên tục bị rúng động bởi những dòng tít xót xa.
Từ vụ án một bé gái 4 tuổi tại Hà Nội qua đời với cơ thể chằng chịt thương tích sau một tháng bị bạo hành, đến vụ chồng sát hại vợ và con nhỏ 2 tháng tuổi đầy ám ảnh tại Tây Ninh. Theo thông tin từ cơ quan chức năng Hưng Yên, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, địa phương đã xảy ra 13 vụ giết người và phần lớn xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, gia đình.
Tại Cần Thơ, dư luận tiếp tục bàng hoàng khi một người đàn ông ra tay sát hại người yêu của mình – cô gái mới đôi mươi và đang mang thai. Sau khi gây án, người này còn nói dối gia đình nạn nhân rằng cô đã rời khỏi phòng trọ, trong khi thi thể vẫn nằm tại đó suốt nhiều ngày trước khi bị phát hiện.
Điều khiến người ta chua xót không chỉ là mức độ tàn nhẫn của tội ác, mà là việc nạn nhân thường chết dưới tay người mình tin tưởng nhất. Có những đứa trẻ trút hơi thở cuối cùng bởi sự tàn ác của người gọi là cha, là mẹ. Có những cuộc đời nằm xuống bởi chính bàn tay người từng cùng mình đầu ấp, tay gối.
Điều gì đang xảy ra với con người hôm nay?
Kinh Thánh thật ra đã nói rất rõ về bức tranh của những ngày sau rốt. Đây không đơn thuần là sự xuống cấp của xã hội hay áp lực kinh tế, nhưng là sự băng hoại sâu xa trong lòng người. Kinh Thánh không mô tả nhân loại sẽ ngày càng tốt đẹp hơn trước thời kỳ cuối cùng, trái lại, tội lỗi và sự gian ác sẽ gia tăng.
“Thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Jêsus đều sẽ bị bắt bớ. Còn những kẻ hung ác, kẻ lừa đảo thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn, lừa dối người rồi bị người lừa dối lại.” (2 Ti-mô-thê 3:12–13). Điều đó đang hiện ra rất rõ trước mắt chúng ta. Không chỉ ngoài xã hội, mà ngay trong gia đình, nơi lẽ ra phải an toàn nhất cũng đang trở thành nơi đầy tổn thương và đầy bạo lực.
Kinh Thánh từng mô tả thế giới trước cơn đại hồng thủy: “Đức Giê-hô-va thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất và chúng chỉ luôn toan tính những mưu đồ xấu xa.” (Sáng Thế Ký 6:5). Ngày hôm nay, con người có thể văn minh hơn về công nghệ, nhưng lòng người vẫn vậy, thậm chí còn lạnh lùng hơn. Tội lỗi không chỉ xuất hiện qua chiến tranh hay những băng nhóm tội phạm, mà len lỏi trong từng gia đình, từng cuộc hôn nhân, từng mối quan hệ gần gũi nhất.
Tiên tri Giê-rê-mi đã nói: “Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, Và rất là xấu xa. Ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9). Đó là lý do một người cha có thể tàn ác với chính con mình. Một người chồng có thể xuống tay với vợ. Một người có thể giết người từng đầu gối tay ấp với mình mà trước đó nạn nhân không mảy may nghi ngờ.
Sứ đồ Phao-lô trong Rô-ma 1:18–32 cũng cảnh báo rằng khi con người từ chối Đức Chúa Trời, họ sẽ bị phó mặc cho những dục vọng, cơn giận và sự tối tăm trong chính lòng mình. Tội lỗi nếu không được kiểm soát sẽ không đứng yên. Nó ngày càng lớn lên, chai lì hơn và kéo con người đi xa hơn nữa.
Kinh Thánh ghi lại vụ án mạng đầu tiên của nhân loại khi Ca-in giết em mình là A-bên chỉ vì lòng ganh tị. Từ đó đến nay, bản chất tội lỗi của con người chưa từng thay đổi.
“Và vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần.” (Ma-thi-ơ 24:12). Không chỉ tình yêu đối với Đức Chúa Trời nguội lạnh, mà tình yêu giữa người với người cũng dần biến mất. Người ta dễ nổi nóng hơn, dễ vô cảm hơn, dễ tổn thương nhau hơn.
‘Người yếu thế’ trong cái nhìn của Đức Chúa Trời
Theo báo cáo của Bộ Công an và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 2.000 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em nghiêm trọng. Đáng báo động, hơn 70% số vụ có hung thủ là cha mẹ hoặc người thân.
Có những em bé mới năm, sáu tuổi đã biết nhìn sắc mặt người lớn để đoán hôm nay trong nhà có “yên” hay không. Có những đứa trẻ nghe tiếng chân ngoài cửa liền im bặt. Có những em quá ngoan không phải vì được dạy dỗ tốt, mà vì đã quen sống trong sợ hãi. Thế nhưng, dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời, trẻ em không phải gánh nặng hay vật sở hữu của người lớn. Lời Chúa khẳng định: “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra.” (Thi thiên 127:3)
Ngược đãi trẻ em không chỉ là vi phạm pháp luật của đời này. Đó là điều gớm ghiếc, tội lỗi trước mặt Chúa – Đấng tạo dựng, yêu thương, tôn trọng sự quý giá của con trẻ.
Trong khi thế giới thường chú ý đến những điều lớn lao, mạnh mẽ và thành công, thì Đức Chúa Trời lại đặc biệt quan tâm đến những con người nhỏ bé, yếu đuối, dễ bị tổn thương và thường bị bỏ quên. Chúa yêu trẻ em, yêu những người đang đau khổ, yêu những gia đình tan vỡ và luôn để mắt đến những người mà xã hội dễ xem nhẹ.
Chúa Jêsus phán: “Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy.” (Ma-thi-ơ 19:14). Và khi các môn đồ còn tranh cãi ai là lớn hơn hết, Chúa Jêsus đã “đem một đứa trẻ đặt giữa các môn đồ; Ngài ẵm em bé trong tay và nói: ‘Người nào vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như thế nầy tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta, thì không phải tiếp Ta, nhưng tiếp Đấng đã sai Ta.’” (Mác 9:36-37)
Điều đó cho thấy trẻ em không hề “bé nhỏ” hay kém quan trọng, các em là điều quý giá trước mặt Chúa và Ngài đã cảnh báo rất nghiêm khắc: “Nhưng ai gây cho một trong những đứa trẻ đã tin Ta sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy, mà ném xuống biển sâu còn hơn.” (Ma-thi-ơ 18:6).
Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị và Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống khác biệt
Giữa một thế giới ngày càng băng hoại, đầy bạo lực, thù ghét và chống nghịch Đức Chúa Trời, Kinh Thánh cho biết Chúa không hề mất kiểm soát. Ma quỷ và những kẻ thuộc về chúng là nguồn gây ra tội lỗi và hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều ác mình làm, nhưng trên tất cả, Đức Chúa Trời vẫn là Đấng tể trị và công chính. Sẽ đến ngày Ngài phán xét mọi sự gian ác, mọi tội lỗi và mọi điều con người cố tình chống nghịch lẽ thật.
Kinh Thánh cảnh báo rằng thế gian sẽ còn tối tăm hơn nữa trước ngày Chúa Jêsus tái lâm. Tội lỗi sẽ dần được bình thường hóa, thậm chí được ca ngợi. Nhiều điều từng khiến con người xấu hổ giờ đây lại được xem là “tự do” hay “quyền cá nhân”. Sự ích kỷ, vô cảm, bạo lực và phản nghịch sẽ len lỏi vào từng thành phố, từng mái nhà và từng mối quan hệ. Nhưng giữa thời kỳ đó, dân sự Chúa không được sống trong hoang mang hay tuyệt vọng.
Cơ Đốc nhân được kêu gọi trở thành ánh sáng trong bóng tối: Hãy cầu nguyện cho đất nước, cho người lân cận, yêu thương gia đình mình, bảo vệ trẻ nhỏ, sống thánh khiết giữa một thế hệ gian tà, yêu cả những người chống đối mình và tiếp tục rao giảng Tin Lành khi vẫn còn cơ hội, vì chỉ duy Phúc Âm mới có thể đưa con người từ tội lỗi trở về địa vị làm con Chúa, từ bóng tối của sự gian ác, vô cảm trở nên những tấm lòng mềm mại, yêu thương. Chúng ta không đáp lại sự ác bằng sự cay đắng, nhưng bằng lẽ thật, lòng thương xót và đời sống phản chiếu Chúa Jêsus.
Và hơn hết, người tin Chúa sống với hy vọng rằng Vua Jêsus sẽ trở lại. Ngài sẽ chấm dứt mọi bất công, tiêu diệt điều ác, đoán xét tội lỗi và thiết lập Vương quốc công chính đời đời của Ngài. Giữa một thế giới ngày càng hỗn loạn, Cơ Đốc nhân vẫn có thể đứng vững, vì biết rằng tương lai và sự phán xét cuối cùng vốn thuộc về Đức Chúa Trời.
(Bài: Anna Trần, biên tập: SD)






bình luận