Tin tức tốt lành! Đức Chúa Trời ghét tội lỗi
Oneway.vn – Một trong những thách thức lớn ngày nay là giúp mọi người hiểu được quan điểm Kinh Thánh về tội lỗi và lý do tại sao Đức Chúa Trời lại lên án mạnh mẽ trước những điều gian ác.

Kinh Thánh không hề né tránh khi mô tả cách Đức Chúa Trời từ khước điều ác bằng những hình ảnh rõ ràng, thẳng thắn và không hề giảm nhẹ.
Hãy lấy ví dụ hình ảnh về xứ Ca-na-an, đất sẽ “mửa” dân của nó ra bởi sự vô đạo và thờ hình tượng của họ — một ẩn dụ thật sự mạnh mẽ. (Lê-vi Ký 18:25)
John Stott bình luận:
“Sự từ khước của Đức Chúa Trời thánh khiết đối với điều ác dứt khoát như phản ứng của cơ thể con người khi bị nhiễm độc phải mửa ra. Nôn mửa có lẽ là phản ứng dữ dội nhất của cơ thể. Đức Chúa Trời không thể dung nạp hay ‘tiêu hóa’ tội lỗi và sự giả hình. Những điều đó không chỉ gây khó chịu cho Ngài, mà còn khiến Ngài ghê tởm. Chúng quá gớm ghiếc đến nỗi Ngài phải loại bỏ khỏi chính mình. Ngài phải nhổ, phải mửa chúng ra.”
Đức Chúa Trời ghét tội lỗi. Chấm hết. Tội lỗi là điều gớm ghiếc đối với Ngài. Nó làm Ngài ghê tởm. Nó khiến Ngài nổi giận.
Nhưng tại sao?
Trong việc truyền giảng và môn đồ hóa, chúng ta thường đi rất nhanh từ chỗ “chúng ta là tội nhân” đến “tiền công của tội lỗi là sự chết” rồi đến “chúng ta cần một Đấng Cứu Rỗi.” Tiến trình đó là hợp lý, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, ngay cả nhiều tín hữu cũng không thật sự cảm nhận được sự gớm ghiếc của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, hay hiểu được vì sao Ngài ghét tội đến mức án phạt là sự chết và địa ngục mới là thích hợp. Có lẽ là vì chúng ta đang sống trong một thế giới đã giảm nhẹ sự nhân từ của Đức Chúa Trời thành sự dung túng, giả định rằng Ngài sẽ dễ dãi bỏ qua mọi vi phạm của chúng ta. Hình ảnh Kinh Thánh về một Đức Chúa Trời oai nghi, ‘mửa’ ra tội lỗi, thật xa lạ với hình ảnh một vị “thần thánh cảm tính” mà văn hóa chúng ta thường tưởng tượng.
Tự nhiên, một số Cơ Đốc nhân cố gắng làm rõ sự nghiêm trọng của tội bằng cách lặp lại: “Tội lỗi là xấu, xấu, xấu.” Nhưng chúng ta cần đi sâu hơn. Tại sao tội lại xấu đến thế? Tại sao Đức Chúa Trời lại phản ứng dữ dội đến vậy?
Cần lời giải thích rõ ràng hơn
Đức Chúa Trời phản ứng thế nào với tội lỗi?
Và đây là câu trả lời:
“Đức Chúa Trời không dễ dãi, ‘nhắm mắt làm ngơ’ trước tội lỗi, nhưng là một Cha hoàn hảo với tình yêu bền vững. Ngài ghét tội lỗi vì nó đi ngược với sự công chính của Ngài, làm gián đoạn mối thông công với Ngài, và làm méo mó chúng ta – những người mang hình ảnh con yêu dấu của Ngài.”
Chúng ta muốn phá vỡ quan niệm phổ biến rằng: “Nhiệm vụ của tôi là phạm tội; nhiệm vụ của Đức Chúa Trời là tha thứ.” Trong thế giới hôm nay, tội lỗi – nếu có được thừa nhận – cũng chỉ được xem như sự thất bại trong việc đạt chuẩn mực cá nhân, chứ không phải là sự xúc phạm đến Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhiều người chấp nhận rằng cần phải chống lại sự ích kỷ, nhưng chỉ để tự hoàn thiện, chứ không phải vì đã chống nghịch Đức Chúa Trời hay thiếu yêu thương người lân cận.
Nhưng Kinh Thánh kể một câu chuyện khác. Đức Chúa Trời không phải là một khán giả thờ ơ trước sự phản loạn của chúng ta. Ngài không phải là một “người dễ dãi” bỏ qua tội lỗi. Ngài cũng không phủi bụi giấu điều ác dưới thảm. Trái lại, Kinh Thánh bày tỏ một Đức Chúa Trời sấm sét chống lại tội lỗi, có tình yêu thánh khiết buộc Ngài phải đối diện và hủy diệt nó.
Sự ghét bỏ tội lỗi của Đức Chúa Trời không mâu thuẫn với tình yêu của Ngài; và đó là cách tình yêu được bày tỏ rõ nhất. Nếu tội lỗi ngăn cách chúng ta với nguồn sự sống, dẫn đến sự chết, thì làm sao một Đức Chúa Trời yêu thương có thể thờ ơ? Cơn thịnh nộ của Ngài không phải là sự giận dữ lạnh lùng, vô cảm, nhưng làm sáng tỏ Đấng Tạo Hóa thánh khiết và yêu thương, Đấng thấy tội lỗi đang làm bại hoại và hủy diệt con dân Ngài. Nếu Đức Chúa Trời chỉ ‘khoanh tay đứng nhìn’ khi tội lỗi làm méo mó những người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài, thì chúng ta mới có lý do để nghi ngờ tình yêu của Ngài.
Hình ảnh “mạng nhện”
Hãy tưởng tượng bạn thức dậy trong một căn phòng đầy nhện. Chúng bò trên tường, chạy khắp sàn. Bạn nhìn xuống, thấy vết cắn trên chân, da nóng rát, nhiễm trùng bắt đầu. Bạn la lên kêu cứu. Bây giờ, nếu cha bạn bước vào, thấy cả một ổ nhện, rồi chỉ nhún vai bỏ qua, bạn sẽ hoang mang. Bạn muốn ai đó giẫm nát lũ nhện, chứ không phải lờ đi.
Tội lỗi cũng giống như thế – nó đầu độc tấm lòng, làm méo mó ước muốn, phá hủy các mối quan hệ. Nó không chỉ làm hại chúng ta, mà còn thách thức sự thánh khiết và tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì Ngài yêu thương và muốn đem điều ích lợi tối thượng cho chúng ta – nên Ngài phải ghét tội lỗi. Không chỉ vì tội lỗi là điều xúc phạm bản tính tốt lành của Chúa, mà còn vì tội lỗi cản trở mọi điều tốt đẹp Ngài muốn dành cho chúng ta. Sự tổn thương, lừa dối và dẫn đến sự chết.
C. S. Lewis nói về lý do Đức Chúa Trời ghét tội lỗi
C. S. Lewis đã đi đến cùng một kết luận trong một lá thư ông viết cho Arthur Greeves sau khi trở lại tin Chúa. Ông nhận ra sự ghét bỏ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi không phải là tùy tiện. Ngài ghét tội lỗi vì nó ngăn cách chúng ta với Ngài. Điều ác chính là rào cản đối với điều mà chúng ta khao khát nhất – chính là Đức Chúa Trời.
Lewis viết:
“Đây là lý do tại sao chúng ta phải chuẩn bị để thấy Đức Chúa Trời một cách kiên định, không lay chuyển, nghiêm cấm những điều có vẻ rất nhỏ nhặt và tầm thường khiến chúng ta phạm tội. Khi bị cám dỗ, chúng ta phải nhớ rằng chỉ vì Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta điều chúng ta thật sự cần, và Ngài biết con đường duy nhất để đạt được, nên Ngài phải, theo nghĩa nào đó, thật khắt khe đối với tội lỗi.”
Đức Chúa Trời không giống như con người có thể nài nỉ cho qua hoặc bị lung lay trong khoảnh khắc mềm lòng. Ngài càng yêu bạn bao nhiêu, Ngài càng quyết tâm kéo bạn ra khỏi con đường hư mất để dẫn bạn đến con đường duy nhất đưa bạn về với chính Ngài.
Tin Lành từ sự ghét bỏ tội lỗi của Đức Chúa Trời
Đây là lý do tại sao chúng ta phải giải thích rõ hơn vì sao Đức Chúa Trời ghét tội lỗi. Không đủ chỉ nói rằng tội là xấu. Chúng ta phải cho thấy tội giống như ký sinh trùng, hút lấy những điều tốt đẹp Đức Chúa Trời đã tạo dựng, làm méo mó tình cảm, lừa dối tấm lòng và dẫn đến hủy diệt. Tội lỗi là thứ giữ chúng ta xa cách Đấng mà chúng ta được dựng nên để thuộc về. Tội lỗi giống như lũ nhện cần phải bị tiêu diệt.
Sự ghét bỏ tội lỗi của Đức Chúa Trời bày tỏ sự nghiêm trọng trong tình yêu của Ngài. Nếu Ngài thờ ơ, chúng ta đã bị mất đi vĩnh viễn. Thực tế rằng Ngài nổi giận dữ dội trước tội, rằng Ngài không dung thứ tội lỗi, rằng Ngài đã chuẩn bị một con đường để đánh bại nó qua thập tự giá của Đấng Christ — tất cả đều là Tin Lành.
Hình ảnh “Chúa nhân từ dễ dãi” mà văn hóa ngày nay thường tưởng tượng không hề khớp với Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Kinh Thánh trình bày một mặt trời rực lửa của sự thánh khiết và thương xót, có cơn thịnh nộ chống lại tội lỗi tuôn trào từ núi lửa tình yêu đời đời của Ngài.
Bởi vì Ngài yêu thương, Ngài sẽ không dung túng điều hủy diệt. Bởi vì Ngài yêu thương, Ngài đã hành động trong Đấng Christ để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Bởi vì Chúa yêu thương, một ngày nào đó, Ngài sẽ tẩy sạch thế giới này khỏi mọi điều ác.
Đó là lý do cuối cùng, việc Đức Chúa Trời ghét tội lỗi chính là Tin Lành.
Bài: Trevin Wax; dịch: Hạ Nắng
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
bình luận