Tính Dục: Một người nam – một người nữ – trong hôn nhân

Lời chứng
03:28 17/01/2026

Oneway.vn – Các tín hữu cần được nhắc nhớ rằng chuẩn mực đạo đức tính dục theo Kinh Thánh có sức kéo chúng ta ra khỏi sự xấu hổ và dẫn chúng ta bước vào niềm vui trong Chúa.

Chúng ta đều biết rằng các chuẩn mực đạo đức tính dục của văn hóa ngày nay hoàn toàn không phù hợp với Kinh Thánh. Những nguồn tin thế tục như Fox News, Human Rights Campaign và USA Today cho biết có khoảng 20–30% người Mỹ thuộc thế hệ Gen Z tự nhận mình là LGBT+.

Nhưng còn giới trẻ Cơ Đốc thì sao? Phải chăng sự tan vỡ trong lĩnh vực tính dục chỉ tồn tại nơi những người không tin Chúa trong thế hệ của tôi? Không phải vậy. Baptist News Global đưa tin rằng 76% thanh niên Cơ Đốc trong độ tuổi 18–24 chủ động tìm kiếm nội dung khiêu dâm.

Đáng buồn thay, tôi không hề ngạc nhiên trước kết luận này. Con số ảm đạm ấy đã phản chiếu ngay trong chính đời sống tôi, cũng như trong hàng chục cuộc trò chuyện tôi từng có với các bạn nữ xoay quanh chủ đề này. Giữa bóng tối ấy, các tín hữu cần được nhắc nhớ rằng chuẩn mực đạo đức tính dục theo Kinh Thánh có sức kéo chúng ta ra khỏi sự xấu hổ và dẫn chúng ta bước vào niềm vui trong Chúa.

“Không bất ngờ, nhưng đau lòng”

Khi còn là một thiếu niên, tôi đã tiếp xúc với những nội dung khiêu dâm thông qua các nền tảng Internet được gắn mác là “phù hợp với lứa tuổi”. Từ đó, tôi trượt dài sâu hơn vào tội lỗi. Nhiều người bạn đã chia sẻ nỗi vỡ mộng khi những tội lỗi kín giấu của bạn trai, vị hôn phu hoặc chồng – những người họ từng tin cậy – bị phơi bày. Những người khác thì thú nhận sự tan vỡ cá nhân của chính mình trong nhiều khía cạnh khác nhau liên quan đến tính dục.

Các tín hữu cần được nhắc nhớ rằng chuẩn mực đạo đức tính dục theo Kinh Thánh có sức kéo chúng ta ra khỏi sự xấu hổ và dẫn chúng ta bước vào niềm vui trong Chúa.

Sự thân mật tính dục được dành riêng cho một người nam và một người nữ trong khuôn khổ hôn nhân. Chấm hết. Hậu quả của việc không đạt đến chuẩn mực này là sự chết – tức là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính. Đối với những người đã bị xúc phạm, công lý sẽ được thực thi. Và đối với những người đã phạm tội, công lý cũng sẽ được thực thi.

Sứ đồ Phao-lô viết: “Anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời sao? Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ mại dâm nam, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật, sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:9–10).

Tôi đã chứng kiến thế hệ của mình mắc phải hai sai lầm lớn khi đối diện với những phân đoạn Kinh Thánh như thế này.

Hai cách nhìn sai lệch

Vài năm trước, trong một cuộc trò chuyện với các bạn học tại trường trung học công lập của tôi, chủ đề xoay sang vấn đề đạo đức Cơ Đốc. Tôi vẫn còn nhớ rõ điều một người bạn đã nói:

“Ừ, đôi khi tôi có phạm [một tội nào đó]. Nhưng chẳng có gì to tát cả. Tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời lại thực sự đày tôi xuống địa ngục chỉ vì chuyện đó đâu. Đó không phải là Đức Chúa Trời mà tôi tin.”

Người bạn ấy đã bỏ lỡ cả hai thực tại: sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và ân điển dư dật của Ngài được bày tỏ trong Đấng Christ. Đây chính là nền tảng của Phúc Âm. Tôi đã nghe đi nghe lại sự hiểu lầm này rất nhiều lần nơi những người đồng trang lứa với mình.

Những người trẻ khác thường là những người thật lòng muốn theo đuổi Đấng Christ – cũng đang sống như thể sự hiểu biết của họ về Phúc Âm vẫn còn thiếu trọn vẹn. Họ xem 1 Cô-rinh-tô 6:9–10 như bức tranh đầy đủ và mang tính kết án về chuẩn mực đạo đức tính dục theo Kinh Thánh. Trái với người bạn học của tôi, người đã tự hợp lý hóa tội lỗi của mình, họ lại đối xử với tội lỗi tình dục như thể đó là tội không thể tha thứ, nằm ngoài tầm với của công tác cứu chuộc trong Đấng Christ. Kết luận này vô tình mở cửa cho sự xấu hổ làm tê liệt đời sống Cơ Đốc nhân, giữ người đó ở lại trong bóng tối cùng với tội lỗi của mình.
Thế hệ Gen Z cần đọc tiếp điều Phao-lô nói ở câu kế tiếp: “Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ, và nhờ Thánh-Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công-bình rồi.” (c.11).

Phúc Âm chân thật

Giai đoạn u tối, ngập trong xấu hổ của tuổi thiếu niên – như đã nhắc ở trên – lại trở thành chất xúc tác đầy bất ngờ, dẫn tôi đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về Phúc Âm của ân điển. Trong khoảng thời gian bị tội lỗi kìm giữ ấy, tôi nhìn thấy sự bại hoại của mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi không hề thích điều mình thấy. Tôi ý thức cách tuyệt vọng rằng mình cần được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

Cũng giống như nhiều người cùng thế hệ với tôi – những người vẫn đang vật lộn trong tội lỗi tình dục – tôi hoàn toàn tin rằng mình đã đi quá xa. Nhưng rồi, có lẽ lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng mình thật sự cần Đấng Cứu Rỗi. Tôi đồng cảm sâu sắc với trải nghiệm của John Newton trong thánh ca Amazing Grace:

“Chính ân điển dạy lòng tôi biết sợ,và cũng chính ân điển cất đi nỗi sợ ấy.”
Hỡi Cơ Đốc nhân, hãy nghe cho rõ lẽ thật này: Phúc Âm của ân điển bao phủ quá khứ, hiện tại và tương lai trong đời sống tính dục của bạn. Đời sống của Đấng Christ là thánh khiết ở nơi bạn không thể. Ngài đã chịu chết một cách không đáng chịu và sống lại sau ba ngày để bạn được sự sống. Huyết của Đấng Christ đủ quyền năng để che phủ sự tan vỡ sâu kín nhất của bạn. Anh em ơi, chị em ơi, hãy đem bóng tối ra ánh sáng! Hãy nhớ lời sứ đồ Giăng: “Ví bằng chúng ta nói mình được giao-thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối-tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.” (1 Giăng 1:6).

Bước ra ánh sáng sáng

Sự sợ hãi sẽ thì thầm rằng việc phơi bày tội lỗi là không cần thiết, quá đắt giá, thậm chí nguy hiểm.

Nhưng sự sợ hãi là kẻ nói dối. Cha yêu thương của bạn muốn dịu dàng chữa lành những vết thương và dẫn bạn vào sự phục hồi. Như các mục sư trong Hội Thánh của tôi vẫn thường công bố cách trung tín: “Nếu Phúc Âm là thật, thì bạn chẳng có gì phải che giấu.”

Những Cơ Đốc nhân trưởng thành cũng đừng bỏ qua một hàm ý quan trọng khác của 1 Cô-rinh-tô 6:11: những người trẻ cần được khích lệ từ chính lời chứng của anh chị em – rằng anh chị em đã được sạch, đã được thánh hóa, đã được xưng công chính. Chúng ta cần nhau. Khi bạn khiêm nhường bước vào sự dễ tổn thương vì lợi ích của các tín hữu khác, hãy học cầu nguyện như các nhà Thanh Giáo xưa: “Xin cho con tìm thấy ánh sáng của Ngài trong tối tăm của con, ân điển của Ngài trong tội lỗi của con, vinh hiển của Ngài trong thung lũng của con.”

Sự sợ hãi sẽ nói rằng việc phơi bày tội lỗi là không cần thiết, quá đắt giá, thậm chí nguy hiểm. Nhưng sự sợ hãi là kẻ nói dối.

Tạ ơn Chúa, vì “…sức-mạnh của ta nên trọn-vẹn trong sự yếu-đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu-đuối tôi, hầu cho sức-mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” (2 Cô-rinh-tô 12:9), và vì những lời chứng của chúng ta nói nhiều hơn về Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, hơn là về chúng ta là ai.

Văn hóa chung quanh chúng ta nói rằng việc chạy theo những ham muốn tính dục sẽ khiến chúng ta hạnh phúc. Nhưng chỉ có chuẩn mực đạo đức tính dục theo Kinh Thánh mới dẫn chúng ta đến niềm vui chân thật và bền lâu. Thật là một đặc ân khi được hiệp một với Đức Chúa Trời thánh khiết – Đấng biết rõ điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Tôi vô cùng biết ơn vì nhờ huyết ấy, chúng ta được tự do để tôn vinh Đức Chúa Trời và tận hưởng Ngài cho đến đời đời.

Bài: Chaya Mauk; dịch: SD

(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này