“Tôi bắt đầu cầu nguyện”: Mục sư đối diện kẻ mất kiểm soát chĩa súng vào mình và dẫn dắt 10 người đến với Chúa

Quốc tế
01:22 07/04/2026

Một mục sư tại Detroit đang được gọi là người hùng sau khi đã xử lý thành công một tình huống cực kỳ nguy hiểm, khi một người đàn ông mất kiểm soát rút súng giữa buổi tang lễ và chĩa thẳng vào ông.

Điều đáng kinh ngạc là ngay trong sự kiện đó, 10 người đã cầu nguyện tin nhận Chúa Jêsus.

Mục sư Darthanian Nichols, quản nhiệm Hội Thánh Breaking Chains Outreach Ministries, đang chủ trì một lễ tang vào cuối tháng Ba cho một thiếu niên được cho là đã qua đời vì bạo lực súng đạn.

Khi đó, vào khoảng 11 giờ sáng, một người đàn ông xông vào nhà tang lễ New McFall Brothers, la hét những lời tục tĩu rồi rút súng ra.

“Nếu nói thật lòng,” Nichols chia sẻ trên Facebook, “tôi đã chuẩn bị tinh thần. Tôi nghĩ chắc mình sẽ bị bắn.”

Nhìn lại sự việc, vị mục sư nói rằng Đức Chúa Trời đã ban cho ông “sự bình an giữa cơn hoảng loạn.”

“Trong khi tôi đang chủ trì tang lễ,” ông viết, “tôi yêu cầu mọi người rời khỏi khu vực phía trước phòng trong trường hợp khẩn cấp, chỉ để giữ an toàn cho tất cả. Lúc đó, một người đàn ông bắt đầu la hét, rút súng và chĩa về phía tôi, đe dọa sẽ làm hại tôi nếu tôi không ngừng nói.”

Ông kể lại, cả căn phòng “rơi vào hỗn loạn”. Nhưng ông vẫn giữ được sự bình tĩnh — một cách siêu nhiên.

“Tôi cầm micro và bình tĩnh hướng dẫn mọi người rời đi một cách trật tự,” ông viết. “Tôi đảm bảo tất cả mọi người, vợ và các con mình được đưa đến nơi an toàn. Ngay trong khoảnh khắc đó, với tư cách là một chuyên viên được đào tạo, tôi nhận ra đây không chỉ là cơn giận — mà là nỗi đau đang gào thét. Và tôi bắt đầu cầu nguyện!!!”

Cảnh sát xác nhận không có phát súng nào được bắn ra.
Sau khi Nichols kiểm soát được tình hình và cảnh sát có mặt, người đàn ông đó đã bị bắt giữ. Ngay sau đó, bốn người khác cũng bị bắt vì các vi phạm liên quan đến vũ khí.

Đại úy John Stewart của Sở Cảnh sát Detroit đã khen ngợi cách xử lý bình tĩnh của vị mục sư, gọi ông là “một người hùng.”

Tuy nhiên, Nichols lại quy mọi vinh hiển về cho Đức Chúa Trời.

“Ngài ban cho tôi sự khôn ngoan khi tôi cần, sự bình an khi lẽ ra tôi không thể có, sự sáng suốt giữa hỗn loạn, và sự can đảm khi nỗi sợ hiện diện,” ông viết. “Kinh Thánh chép: ‘Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em, theo sự giàu có vinh hiển của Ngài trong Đấng Christ Jêsus.’ Hôm nay, điều đó không phải là tiền bạc hay vật chất, mà là sức mạnh, sự phân định và ân điển giữa áp lực.”

Sau tất cả, Nichols cho biết ông vẫn có thể tiếp tục chức vụ và đã có 10 cuộc đời dâng đời sống mình cho Đấng Christ.

“Ngay cả sau tất cả những điều đó, Đức Chúa Trời vẫn hành động,” ông viết. “Tôi vẫn có thể phục vụ gia đình và các bạn trẻ… và 10 người đã tin nhận Chúa. Đó chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta phục vụ.”

Bài: TRÉ GOINS-PHILLIPS; dịch: SD
Nguồn: https://cbn.com/news/us/i-began-pray-pastor-talks-down-crazed-man-who-points-gun-directly-him-leads-10-christ

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này