“Tôi không thể kén chọn như vậy nữa”

Dưỡng linh
01:34 06/01/2022

Oneway.vn - Tôi đã không bao giờ chờ đợi một cách vô ích bởi vì tôi đã trông đợi nơi Chúa.

Cùng nhau lớn lên, tôi và những người bạn trong nhà thờ đã chia sẻ những đặc điểm mà chúng tôi muốn có ở người bạn đời tương lai của mình. Chúng tôi đã có những ước mơ về cách chúng tôi muốn dẫn dắt gia đình của mình, làm những điều tuyệt vời cho Chúa với người phối ngẫu, và thậm chí thảo luận về những yếu tố có thể gây phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi được dạy rằng đừng bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn về người phối ngẫu xuống, nhưng nhiều năm trôi qua, tôi đã chứng kiến nhiều người bạn của mình dần dần chọn cách này. “Tôi không thể kén chọn như vậy nữa”, “những người đàn ông lý tưởng này không tồn tại hoặc đã có chủ”, đó chỉ là một vài lý do của họ.

Thành thật mà nói, đó là một cuộc đấu tranh đối với tôi. Nhiều lần, tôi bắt đầu tự hỏi liệu kỳ vọng quá cao của tôi về một người bạn đời tin kính có quá vô lý hay không. Ý tôi là, tôi có những người bạn tin kính gắn bó với những con người tuyệt vời. Cả hai người chị em của tôi đều gặp chồng tương lai của họ năm 18 tuổi và hiện họ đã kết hôn, sống hạnh phúc được gần 7 năm. Tại sao Chúa không cho phép tôi được giống như họ? Phải chăng Ngài đã quên tôi?

Những cảm giác và thắc mắc này đã nảy sinh đặc biệt mạnh mẽ vào năm ngoái, khi ban thờ phượng trẻ của tôi trải qua một kinh nghiệm động chạm mạnh mẽ của Đức Chúa Trời. Tuần này qua tuần khác, công tác của Đức Thánh Linh đã ở một mức độ mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi nhớ mình đã trở về nhà sau những buổi học đó, choáng ngợp và vui mừng khôn xiết, nhưng sâu thẳm trong lòng lại ước rằng mình có thể chia sẻ niềm vui này với ai đó.

Nhưng sau mỗi làn sóng nghi ngờ và những nỗi buồn, tôi luôn được nhắc nhở về Thi Thiên 37:4: “Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va. Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước”

Một đêm nọ, tôi đang thờ phượng Chúa thì thấy mình nói lời cầu nguyện này: “Chúa ơi, con chỉ muốn có Ngài. Dù có người nào khác đi cùng con hay không, nó không còn quan trọng nữa. Con chỉ muốn phục vụ Ngài và con thực sự yêu Ngài bằng cả tấm lòng con”.

Vài tháng sau, tôi gặp một người cũng đang phục vụ trong mục vụ thờ phượng. Anh ấy không phải là một hoàng tử đầy quyến rũ, nhưng anh ấy chắc chắn là một người đàn ông theo đuổi tấm lòng của Đức Chúa Trời - mau nghe, chậm nói và chậm giận (Gia-cơ 1:19). Anh kiên định trong tình yêu của mình dành cho Chúa Jêsus, vô cùng rộng lượng và đặt mọi người lên trên chính mình. Điều tôi thích nhất là trái tim anh ấy rộn ràng như thế nào vì điều tương tự - sự thờ phượng.

Anh là người trang bị cho các nhạc sĩ và những người lãnh đạo thờ phượng, trong số đó có nhiều người đã vượt trội anh về quy mô chức vụ, nhưng anh vẫn vui mừng về mỗi người và khao khát được thấy sự thờ phượng Đức Chúa Trời phát triển trong thế hệ này và hơn thế nữa.

Chúng tôi đã có những ước mơ và khải tượng từ Chúa, và những người cố vấn của chúng tôi đã khẳng định mối quan hệ của cả hai. Sau đó chúng tôi quyết định theo đuổi sự thờ phượng nhiều hơn nữa. Như đôi bạn cùng tiến, chúng tôi đã cùng cộng tác để phục vụ và đã  thực sự gặt hái được kết quả. Chúng tôi bắt đầu có cơ hội phục vụ cho các nhóm thờ phượng của các hội thánh khác, đó là điều mà lòng chúng tôi rất khao khát.

Khi nhìn lại, tôi chỉ có thể nói rằng Chúa đã thành tín với tôi. Tôi đã không bao giờ chờ đợi một cách vô ích bởi vì tôi đã trông đợi nơi Chúa. Sự chờ đợi luôn là dịp để kinh nghiệm về Chúa, chứ nó không phải chỉ là chịu đựng sự trì hoãn.

Tôi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hạ thấp tiêu chuẩn của mình với khía cạnh quan trọng như vậy của cuộc đời mình - tấm lòng tôi. Bởi vì trong toàn bộ quá trình này, tôi có thể nói rằng tôi đã yêu Chúa Jêsus sâu sắc hơn. Ngài là Valentine -  tình yêu đích thực của tôi.

Hỡi nhưng người bạn cũng đang chờ đợi của tôi, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi đặt kỳ vọng cao. Hãy tập trung vào mối quan hệ của bạn với Chúa và quyết tâm (với cả trái tim) không bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn.

Lời cầu nguyện của tôi cho chúng ta là ai nấy sẽ tách mình ra khỏi thế giới và tiếp tục yêu Chúa hơn bao giờ hết và ngay cả khi đang trong một mối quan hệ đã cam kết. Hãy dành thời gian để trưởng thành hơn trong Chúa, bám rễ sâu vào đức tin và Lời Ngài, và cầu nguyện cho mọi điều ở trong lòng Cha.

Hãy nhớ rằng, bạn luôn được tạo nên để được nhiều hơn và cho những điều lớn hơn thế. Bạn không phải được tạo dựng cho bất kỳ điều gì kém thiếu - là những gì không xứng đáng với địa vị con gái của Đấng Tối Cao. Và bởi vì bạn là người có ý định làm theo ý muốn của Cha trước nhất.

Với Ngài, bạn đang tham gia vào một cuộc phiêu lưu của cuộc đời, dù là điều gì hay là bất cứ ai - Ngài đều đã hoạch định cho bạn.


Bài: Rachel Goh; dịch: Abby
(Nguồn: thirst.sg )

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này