Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên-bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
(Hê-bơ-rơ 10:25)

Linh An nhìn chằm chằm vào tủ kem. Lúc đầu cô muốn vị dâu, nhưng sau đó lại đổi ý:
Cho con vị kẹo cao su bong bóng nha!
Người phụ nữ phía sau quầy thả hai viên kem vào bánh ốc quế. Linh An cảm ơn cô và theo mẹ tới bàn ngồi.
Chúng ta hãy ngồi ngay chỗ cửa sổ nha con! Ủa, đó chẳng phải là Mai bạn của con sao?
Linh An ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ:
Dạ đúng rồi, nhưng bạn ấy không học chung lớp với con năm nay nữa. Nên con chỉ gặp bạn ấy vào giờ ra chơi thôi.
Mẹ đặt ví lên bàn và ngồi xuống:
Tuần rồi mẹ không có thấy bạn ấy đi nhà thờ.
Linh An liếm một miếng kem:
Họ không đi nhà thờ nữa. Mai nói là họ chỉ nhóm chung với nhau tại nhà riêng của mình thôi.
Vậy bạn ấy có nói với con vì sao không?
Không hẳn là nói cho con nghe nhưng hình như mẹ bạn ấy nói gì đó về những người ở nhà thờ cũng tệ như những người không đi nhà thờ á mẹ.
Kem của Linh An nhỏ giọt xuống bàn:
Ùm, cô ấy đúng vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Những người ở nhà thờ không hoàn hảo bởi vì con người thì không hoàn hảo. Đó là lý do chúng ta cần Chúa Giê-xu. Hội Thánh là nơi mà chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa và nhắc nhở nhau về tình yêu và sự tha thứ của Ngài.
Con nhớ cô giáo trường Chúa nhật của con nói rằng hội thánh giống như một thân thể. Linh An lấy một cái khăn và lau kem chảy dính trên tay: Người thì giống như một bàn tay, người khác thì giống như một bàn chân. Còn Chúa Giê-xu chính là đầu.
Chính xác. Đôi khi, rất khó để hoà hợp với các thành viên khác trong cơ thể, nhưng chúng ta vẫn cần họ.
Linh An cố gắng lắng nghe, nhưng kem tan chảy vượt khỏi tầm kiểm soát. Mẹ liếc nhìn cây kem ốc quế đang nhỏ giọt và mỉm cười:
Có thể con cho rằng tất cả những gì con cần để ăn cây kem này là miệng của con, nhưng con sẽ gặp nhiều rắc rối ngay bây giờ nếu con không có đôi bàn tay, phải không?
Linh An mỉm cười: Chắc chắn rồi mẹ. Cây kem này hơi dơ bẩn mẹ nhỉ!
Chà, đôi khi trong Hội Thánh cũng sẽ có những con người không hoàn hảo, ngay bản thân mẹ và con cũng vậy. Cho nên chúng ta cần giúp đỡ và khuyến khích lẫn nhau thường xuyên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Mai để bạn ấy và gia đình bạn ấy sẽ quay trở lại nhà thờ để thờ phượng Chúa với chúng ta, từ đó chúng ta có thể nhắc nhở nhau về tình yêu của Chúa Giê-xu.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này