Ai trong chúng ta cũng có những điều mình tha thiết kêu xin Chúa. Có khi chúng ta mong Ngài mở một cơ hội, thay đổi một hoàn cảnh hay cất đi một gánh nặng. Thế nhưng, câu trả lời của Chúa không phải lúc nào cũng giống với điều chúng ta mong đợi. Điều đó có thể khiến chúng ta nản lòng và nghi ngờ sự tốt lành của Ngài. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa là Người Chăn Nhân Lành, Đấng luôn yêu thương và biết rõ điều gì là tốt nhất cho con cái Ngài.

Hôm nay, ngày 08/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gene Markland qua chủ đề CHÚA BIẾT ĐIỀU TỐT HƠN.

“Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.” (Giăng 10:10)

“Ta là cái cửa, nếu ai do Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Ta là người chăn nhân lành, người chăn nhân lành vì bầy chiên hi sinh mạng sống mình.” (Giăng 10:9-11)

Nếu đã từng nằm viện, hẳn bạn sẽ đồng ý rằng vào những ngày cuối của quá trình điều trị, mọi thứ thường khá nhàm chán. Bạn chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh, nhìn bốn bức tường, xem tivi, rồi chờ đến bữa ăn tiếp theo.

Tôi cũng từng trải qua khoảng thời gian như vậy. Buổi sáng hôm đó, đồ ăn sáng được đem đến. Tôi ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng và háo hức mở khay thức ăn ra. Nhưng khi nhìn vào, tôi khựng lại. Trên khay chỉ có bánh mì và hai quả trứng luộc. Nhưng phần xúc xích, món tôi mong chờ nhất lại không thấy đâu. Tôi gọi y tá đến và nói rằng có vẻ nhà bếp đã quên mất phần xúc xích của tôi.

Tôi quyết định ăn trước, rồi khi nào xúc xích được mang đến, tôi sẽ ăn sau. Sau ít phút, có tiếng gõ cửa. Tôi thầm nghĩ: “Ồ, nhân viên mang thức ăn đến rồi.” Nhưng người bước vào lại là cô y tá, đẩy theo một xe đầy thuốc men và dụng cụ y tế. Vì trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến phần xúc xích còn thiếu, nên tôi buột miệng nói: “Ơ, cô không phải là người mang xúc xích đến à?” Cô y tá nhìn tôi sững vài giây rồi bật cười: “Không, nhưng tôi có đem cho anh thêm thuốc kháng sinh.” Cả hai chúng tôi đều cười. Rồi tôi nhận ra điều mình mong đợi không phải lúc nào cũng là điều mình thật sự cần. Phần xúc xích ấy có thể khiến bữa sáng ngon hơn, nhưng thuốc mới là thứ giúp tôi được hồi phục. Các bác sĩ và nhân viên y tế biết điều nào là tốt hơn cho tôi.

Chúa Jêsus phán: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.” (Giăng 10:10)

Chúa Jêsus tự bày tỏ mình là Người Chăn Nhân Lành, là Đấng yêu thương và hy sinh mạng sống mình vì bầy chiên. Khi nói đến “sự sống sung mãn”, Ngài không hứa rằng cuộc đời người theo Ngài sẽ luôn thuận lợi hay mọi mong muốn đều được đáp ứng. “Sự sống sung mãn” trước hết là sự sống trong Đấng Christ: là được tha thứ, được ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời và từng ngày được biến đổi theo hình ảnh Ngài. Điều Chúa ban cho chúng ta không phải lúc nào cũng là điều chúng ta mong đợi. Nhưng chúng ta có thể tin chắc rằng Ngài luôn hành động theo mục đích của Ngài, để làm ích lợi cho đời sống chúng ta (Rô-ma 8:28).
Tôi nhớ đến hình ảnh người què trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3. Tại đền thờ Giê-ru-sa-lem, có một người què bẩm sinh ngồi đó để xin tiền. Khi anh ta thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp vào đền thờ thì xin hai ông bố thí. Nhưng Phi-e-rơ nói với người què: “Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ người Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi!” Sau đó, phép lạ xảy ra, người què được chữa lành. Anh “vừa đi vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10)

Người què ấy chỉ mong nhận được vài đồng để sống qua ngày, nhưng vượt xa hơn điều mong đợi, anh được chữa lành. Phép lạ ấy không hứa rằng ai cũng được chữa lành, nhưng để làm chứng rằng Chúa Jêsus Christ mà chúng ta tin vẫn đang sống và hành động theo chương trình tốt lành của Ngài. Ngay cả nếu hôm ấy người què không được chữa lành, thì Ngài vẫn là Đức Chúa Trời tốt lành và thành tín. Vì thế, đức tin của chúng ta không đặt nơi việc Chúa luôn làm phép lạ theo ý mình, nhưng đặt trên chính bản tính tốt lành của Ngài.

Có lẽ lâu nay bạn cũng đang xin Chúa đáp lời một nhu cầu hay giải quyết một nan đề nào đó. Chúng ta được tự do dâng lên Chúa mọi điều, nhưng chúng ta cũng cần mang lấy tấm lòng đầu phục ý muốn Ngài, rằng Ngài sẽ luôn ban điều tốt nhất vào đúng thời điểm và mục đích của Ngài, chứ không phải theo ý muốn của chúng ta. Được đáp lời cầu xin là điều rất tuyệt vời, nhưng đôi khi điều tốt hơn là lúc tấm lòng chúng ta được kéo gần với tấm lòng của Ngài giữa những mùa chờ đợi.

Vì vậy, đừng chỉ cố tìm kiếm ơn phước của Chúa, nhưng hãy tìm kiếm chính Ngài. Trong Đấng Christ, chúng ta có mọi sự. Đấng Chăn Nhân Lành biết điều gì đem lại ích lợi đời đời cho bầy chiên của Ngài.

À, cuối cùng thì bữa sáng của tôi cũng có thêm thịt xông khói. Đúng là, nhiều khi chúng ta chỉ nhìn thấy điều mình muốn trước mắt, nhưng chỉ có Chúa mới biết điều gì chúng ta cần.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết tạ ơn Ngài khi những mong muốn của con được đáp lời, lẫn cả khi không được đáp lời. Vì con tin rằng Ngài có một chương trình tốt đẹp cho cuộc đời con. Xin Chúa giúp con vững vàng bước đi trong ý muốn của Ngài, và mỗi ngày kinh nghiệm sự sống sung mãn và đầy trọn từ nơi Ngài – Đấng chăn dắt cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hôm nay, hãy dành thời gian nhìn lại những điều bạn đang cầu xin Chúa. Có điều gì bạn đang mong Ngài đáp ứng theo đúng ý mình không? Hãy mạnh dạn trình dâng mọi nhu cầu lên cho Ngài, nhưng cũng cầu xin Ngài ban cho bạn một tấm lòng biết đầu phục ý muốn Ngài. Xin Chúa giúp bạn tin cậy rằng, dù câu trả lời của Ngài là “có”, “chưa” hay thậm chí là “không”, thì Ngài vẫn luôn yêu thương bạn và đang hành động theo sự khôn ngoan của Ngài. Hãy tìm kiếm chính Chúa hơn là chỉ tìm kiếm những phước hạnh từ Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này