“Nhân danh tình yêu” là câu nói chúng ta thường nghe khi một người muốn bảo vệ, hy sinh hoặc lựa chọn điều gì đó cho người mình yêu. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi: Điều mình làm nhân danh tình yêu có thật sự đúng không? Có những tình yêu khiến người ta trưởng thành, nhưng cũng có những tình yêu khiến người ta hành động sai lầm, đánh mất chính mình, thậm chí đi ngược lại điều tốt lành mà Chúa muốn dành cho chúng ta.

Hôm nay, ngày 09/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề VÌ YÊU

“Tình yêu thương… không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật.” (1 Cô-rinh-tô 13: 4a,5,6)

“Sau-lơ sai người đến nhà Đa-vít, canh chừng ông để sáng hôm sau giết ông. Nhưng Mi-canh, vợ Đa-vít, cho ông hay và nói: “Nếu đêm nay chàng không trốn thoát được, thì sáng mai chàng sẽ bị giết.” Mi-canh thòng Đa-vít xuống qua cửa sổ và ông trốn thoát.” (1 Sa-mu-ên 19:1-17)

Mỹ Ngọc là một người em thân thiết trong nhóm học Kinh Thánh của tôi. Em được người cậu đứng ra sắp xếp chuyện hôn nhân của mình. Trong suốt quá trình ấy, Mỹ Ngọc tuyệt đối vâng lời và thật lòng mang ơn cậu vì đã giúp em có cơ hội sang một đất nước mới. Sau một đám cưới linh đình, vui vẻ và hòa thuận với họ hàng hai bên gia tộc, em bắt đầu xây đắp gia đình nơi đất khách, trong sự yêu thương và giúp đỡ đầy nhiệt tình của gia đình các cậu và họ hàng bên mẹ.

Nhưng theo thời gian, những bất hòa giữa vợ chồng dần xuất hiện. Những xung đột trong gia đình khiến cuộc sống hôn nhân không còn như những gì em từng mong đợi. Những điều ấy dần không thể giấu được cậu của em. Nếu như trước đây, cậu là người mai mối, vun vén cho hôn nhân của Mỹ Ngọc, thì giờ đây, khi chứng kiến những bất hòa trong gia đình em, lời khuyên của cậu lại là “Con sống không được thì bỏ nó đi.”

Đứng trước những lời khuyên ấy, Mỹ Ngọc đắn đo và im lặng. Bởi giữa những xung đột, tổn thương và thất vọng, em nhận ra một điều mà chính mình cũng không ngờ tới: em vẫn rất yêu thương chồng mình.

Trong thời gian ấy, từ một mối quan hệ đơn thuần trong nhóm học Kinh Thánh, tôi và Mỹ Ngọc dần trở nên thân thiết. Những câu chuyện trong hôn nhân đưa chúng tôi đến với nhau trong sự tìm tòi và học hỏi Lời Chúa. Học và hiểu được chương trình và mục đích Đức Chúa Trời đã thiết lập cho hôn nhân từ thuở ban đầu, Lời Chúa như ánh sáng soi vào tâm hồn em. Nhiều lần, với đôi mắt xa vắng, gương mặt ưu tư, Mỹ Ngọc kể cho tôi nghe, như đang nói với chính mình, những điều kín giấu trong cõi lòng, về tình yêu mà Chúa đặt để trong em dành cho chồng mình. Những suy nghĩ của em từ những ngày chưa biết đến Chúa, hôn nhân là phương tiện đưa em qua xứ sở trù phú, hôn nhân là con đường đưa em ra khỏi khuôn khổ phép tắc đầy ngột ngạt của gia đình, hôn nhân là đôi cánh đem ước mơ của em bay xa, bay cao… Tất cả đã hoàn toàn thay đổi dưới ánh sáng của Lời Chúa.

Tôi trình dâng những nan đề của Mỹ Ngọc lên Chúa trong giờ tĩnh nguyện cầu thay của mình. Và câu chuyện Kinh Thánh được chép trong I Sa-mu-ên 18, tỏ bày thấp thoáng một góc nhỏ cuộc đời của Mi-canh, người con gái hoàng gia trong vương triều vua Sau-lơ, đã khiến tôi suy nghĩ nhiều ngày.

Kinh Thánh cho biết “Mi-canh, con gái của Sau-lơ, yêu Đa-vít” (1 Sa-mu-ên 18:20)
Ngay từ ban đầu của công cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời đã trang bị cho những người con gái xinh đẹp của Ngài để mang lấy trọng trách là người giúp đỡ. Sức mạnh của tình yêu đã chắp cánh cho Mi-canh vượt qua quyền lực của nhà vua và uy quyền của người cha, chấp nhận những rủi ro, cô can đảm chọn lựa và hành động nhanh chóng để cứu mạng Đa-vít: “Mi-canh thòng Đa-vít xuống qua cửa sổ và ông trốn thoát.” (1 Sa-mu-ên 19:12)

Hành động của Mi-canh khiến tôi nghĩ đến Mỹ Ngọc. Tin Chúa và học biết mục tiêu của Đức Chúa Trời khi tạo dựng con người trong các mối quan hệ với Chúa và với nhau, Mỹ Ngọc đã can đảm đưa ra sự lựa chọn. Khởi đầu bằng việc tìm cho mình một công việc, Mỹ Ngọc quyết định rời khỏi căn hộ mà người cậu cho hai vợ chồng thuê với giá rẻ. Em chấp nhận những khó khăn ban đầu để tự lập, dần tách khỏi sự lệ thuộc về kinh tế.

Cũng như Mi-canh âm thầm trái lệnh vua để bảo vệ hôn nhân mình và cứu lấy mạng sống Đa-vít, Mỹ Ngọc âm thầm hạn chế những kết nối với cậu Tám. Em chủ ý lơ đi những lời góp ý bóng gió nhằm đưa em đến chỗ từ bỏ hôn nhân của mình, sẵn sàng chấp nhận những khó khăn từ phía gia đình để bảo vệ hôn nhân theo đúng ý định của Đức Chúa Trời mà em yêu kính và tôn thờ.

Mỹ Ngọc đã chọn làm theo Lời Chúa dạy: “Vợ không được bỏ chồng… Chồng cũng không được ly dị vợ… Vì Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta sống trong hòa bình… Mỗi người phải sống theo ơn Chúa ban, và theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 7:10-17)

Nhưng câu chuyện cuộc đời của Mi-canh sau khi giải cứu Đa-vít lại rẽ sang một chiều hướng khác khiến tôi ưu tư. Kinh Thánh thuật lại nhiều điều Mi-canh đã hành động ngược lại với ý muốn của Đức Chúa Trời (1 Sa-mu-ên 19). Một lần can đảm trong tình yêu không bảo vệ được cuộc đời Mi-canh tiếp tục trôi dạt mất định hướng trong tay của những người đầy quyền lực (1 Sa-mu-ên 25:44 và 2 Sa-mu-ên 6:20-23)

Đây là điểm đã khiến tôi cẩn trọng suốt hành trình cùng Mỹ Ngọc tìm kiếm Chúa. Chị em tôi nhận biết, để thoát khỏi sự điều khiển của thế lực tối tăm, tình yêu thương trong hôn nhân theo ý Chúa, phải liên tục ở trong sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, vì Ngài là sự yêu thương .

Bởi lẽ “Tình yêu thương… không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật.” (1 Cô-rinh-tô 13: 4a,5,6).

Cũng như chính bản thân tôi đã và đang tiếp tục sống học hỏi về tình yêu của Chúa tỏ bày qua cuộc hôn nhân đẫm đầy hương vị của mình, chị em tôi tiếp tục tin cậy Cha cho con đường đầy khó khăn trước mắt trong hôn nhân của em.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài luôn sống động trên cuộc đời của con. Xin Chúa tha thứ cho con vì lắm khi con tự hài lòng với những điều tốt đẹp mình làm, mà đời sống con vẫn chưa thực sự thuộc về Chúa. Chúa ôi! Xin Lời Chúa biến đổi con và giúp con từ suy nghĩ, lời nói, hành động đều bởi tình yêu thật từ nơi Ngài, và bày tỏ rằng con là con của Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, tình yêu thật không chỉ được nhận biết qua những điều chúng ta làm cho người mình yêu, nhưng còn qua việc những điều ấy có phù hợp với Lời Chúa hay không. Có những lúc yêu thương đòi hỏi chúng ta phải can đảm lựa chọn, bước ra khỏi sự lệ thuộc, từ bỏ những ảnh hưởng không lành mạnh và đứng vững trên điều Chúa đẹp lòng. Hôm nay, hãy nhìn lại những mối quan hệ gần gũi nhất của mình. Bạn đang yêu bằng cảm xúc của riêng mình, hay đang học yêu theo cách Chúa dạy? Hãy để Lời Chúa soi sáng từng suy nghĩ, lời nói và quyết định của bạn, để tình yêu không trở thành lý do cho những lựa chọn sai lầm, nhưng trở nên phương tiện bày tỏ tình yêu của Chúa và bày tỏ rằng bạn thật sự thuộc về Chúa.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này