Bạn đã bao giờ trải qua một ngày “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” hay chưa? Đôi khi sự u sầu, ảm đạm, buồn bã xen vào và chiếm hữu cuộc sống của bạn một cách không lý do. Trong ân điển và tình yêu của Chúa, Ngài có cách để khiến bạn chuyển từ tâm trạng ảm đạm sang thái độ hân hoan, tích cực.

Hôm nay, ngày 12/05/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kathy Schultz qua chủ đề TỪ ẢM ĐẠM ĐẾN HÂN HOAN

“Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta?” (Thi Thiên 42:5).

Cách đây không lâu, tôi sống với một tâm trạng khá là ảm đạm. Thực ra cũng không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ đơn giản là tôi không còn cảm thấy vui vẻ, hào hứng được nữa. Cũng có thể vấn đề nằm ở những thay đổi xung quanh tôi. Các con tôi giờ đã trưởng thành và sống tự lập, còn những đứa cháu thì đang lớn lên khá nhanh. Mùa hè sắp kết thúc và một năm học mới lại bắt đầu. Đây là những điều vốn dĩ rất bình thường với tất cả chúng ta. Tất nhiên đó không phải là lý do chính để tôi cảm thấy u ám. Tôi không biết giải thích thế nào nhưng có lẽ bạn hình dung được nếu đã từng trải qua những thời gian như vậy.

Kinh Thánh cũng có đầy những người cảm thấy chán nản. Khi biết những người đi trước chúng ta cũng từng trải qua tâm trạng giống mình thì có thể đây là một niềm an ủi lớn. Vua Đa-vít đã viết rất nhiều Thi thiên bày tỏ cảm xúc buồn bã.

“Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta?” (Thi Thiên 42:5).

“Xin lắng nghe và đáp lời con; con bối rối, thở than và quẫn trí.” (Thi Thiên 55:2).

Tôi đã làm tất cả những gì có thể: đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, uống cà phê, ăn sáng và đi làm. Tôi không cầu xin Chúa cất đi cảm giác u ám, nhưng Ngài biết tôi cảm thấy thế nào. Vì chính Chúa là Đấng dựng nên tôi, Ngài biết tôi thậm chí còn rõ hơn tôi biết mình.

“Chúa biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy; từ xa Chúa biết rõ tư tưởng con. Chúa xem xét lối con đi và chỗ con nằm nghỉ, quen biết các đường lối con. Khi lời chưa ở trên lưỡi con, lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết hết rồi. Chúa bao phủ con phía sau và phía trước” (Thi Thiên 139: 2-4).

Từ bãi đậu xe, tôi cúi đầu đi chậm rãi, không nghĩ ngợi gì, chỉ cảm thấy chán nản. Tôi nghe thấy một âm thanh vang lên từ phía chiếc ô tô: “Này nhiệt huyết, này bước đi nhún nhảy, này khúc hát trên môi miệng đâu mất rồi?” Tôi đang tiến về phía văn phòng làm việc và đó là lời nói đùa của người đồng nghiệp. Nhưng tôi nhận thấy những sự nhắc nhở dành cho mình trong câu nói ấy. Tôi tự hỏi mình đang thất vọng về điều gì? Tôi bắt đầu mỉm cười và nhìn thấy bản thân mình thật ủ rũ, uể oải và thiếu sức sống. Lẽ ra mình phải hát lên chứ! Lẽ ra mình phải lan tỏa niềm vui mừng và sự biết ơn chứ! Tôi nhận ra những gì mình có thật nhiều: công việc yêu thích, một gia đình yêu thương, sức khỏe tốt và đồ ăn thức uống mỗi ngày. Danh sách những phước hạnh tôi có còn dài lắm. Vậy thì đâu là lý do gì để tôi sống với thái độ buồn chán như vậy?

Chúng ta, những người thuộc về Chúa có mọi lý do để sống vui mừng và biết ơn. Chúa yêu thương tất cả chúng ta. Ngài yêu cả cái dáng vẻ chán nản, buồn tẻ này của tôi. Ngài chết trên thập tự giá và sống lại để tôi có được sự sống đời đời.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).

Đức Chúa Trời đã sử dụng người đồng nghiệp này để biến tôi từ ảm đạm trở nên hân hoan. Thật là một ngày tuyệt vời! Tôi bắt đầu ngân nga bài hát trên môi và bước đi cách nhún nhảy. Sự nhiệt huyết và niềm vui đã trở lại. Tôi không biết khi nào mình sẽ quay lại điệu bộ ảm đạm nhưng điều tôi biết là khi sống với những gì Chúa đã làm cho tôi thì tôi sẽ có thể vui mừng và sống hăng hái mỗi ngày.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa Giê-xu vì tình yêu vĩ đại dành cho con. Ở trong Ngài, mọi ảm đạm, u sầu sẽ tan biến và cuộc đời con sẽ tràn ngập niềm vui, lòng biết ơn và tinh thần hăng hái để sống và kết quả cho Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, khi bạn nhận ra mình đang sống với tâm trạng nặng nề, u ám, ảm đạm không lý do, hãy hướng tâm trí và tấm lòng bạn về những gì Chúa đã làm cho bạn và những ơn phước mà bạn đang nhận lãnh mỗi ngày. Hãy thử đếm xem những phước hạnh bạn nhận được nhiều như thế nào! Khi nhận ra điều đó, bạn có thể cất tiếng hân hoan ngợi ca Chúa và sống vui vẻ, tích cực.

Tạ ơn Chúa vì lời Ngài hôm nay đến với chúng ta. Ao ước rằng đời sống của chúng ta mỗi ngày sẽ trở nên giống Chúa hơn và kết quả nhiều hơn cho Ngài, để lan toả Phúc Âm ra cho nhiều người.

Trong tâm tình này, chúng tôi, những người thực hiện chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày rất mong sự cầu thay và đồng hành của quý vị để có thể phát triển ngày một tốt hơn. Nếu quý vị quan tâm và được khích lệ qua chương trình, hay có thắc mắc, góp ý nào, xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên Website, YouTube, Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ [email protected]. Quý vị cũng có thể dự phần dâng hiến cho chương trình này thông qua các phương cách trên hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0898189819.

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này