Chúng ta ai cũng mong muốn mọi việc diễn ra một cách tốt đẹp, trọn vẹn. Trong công việc, học tập hay hôn nhân, chúng ta đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Và khi kết quả không như mong đợi, chúng ta dễ trở nên thất vọng. Chính những lúc đó, chúng ta cần được nhắc nhở rằng chỉ duy Chúa mới là Đấng trọn vẹn và hoàn hảo. Mỗi khi vấp ngã trước tội lỗi hay hoàn cảnh trong cuộc sống, Chúa vẫn mời gọi chúng ta đến gần Ngài để nhận lấy sự thương xót và ân điển trong chính sự yếu đuối của mình.

Hôm nay, ngày 14/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kellin Gibson qua chủ đề ÂN ĐIỂN TRONG SỰ YẾU ĐUỐI.

“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” (Hê-bơ-rơ 4:16)

“Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận. Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời.” (Hê-bơ-rơ 4:14-16)

Khi còn nhỏ, tôi luôn thắc mắc về chiếc vòng tay mà mẹ yêu thích nhất. Chiếc vòng được làm ở châu Phi, kết từ những hạt cườm nhiều màu sắc, nào là xanh lá, đỏ, cam rồi trắng. Mỗi dải hạt đều được xâu rất đều và đẹp mắt. Thế nhưng, ở giữa dải hạt màu cam lại xuất hiện một hạt màu đỏ duy nhất, như thể ai đó đã vô tình xâu nhầm. Tôi từng nghĩ người làm chiếc vòng đã mắc lỗi. Nhưng mẹ tôi lại giải thích rằng đó là một chi tiết được tạo ra có chủ ý. Hạt cườm màu đỏ nhắc người đeo rằng chỉ có một Đấng duy nhất là hoàn hảo, chính là Đức Chúa Trời.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng cố gắng trở nên hoàn hảo trong một khía cạnh nào đó của cuộc sống: một chế độ ăn hoàn hảo, một công việc hoàn hảo hoặc một hôn nhân hoàn hảo. Nhưng càng cố gắng trở nên hoàn hảo, chúng ta càng nhận ra mình đầy khuyết điểm. Tôi cũng đã từng như vậy. Có những lúc tôi rất thất vọng về bản thân vì nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ đẹp lòng khi tôi làm mọi việc thật hoàn hảo. Nhưng Lời Chúa cho chúng ta một góc nhìn khác.

Tác giả thư Hê-bơ-rơ khích lệ các tín hữu: “Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng” (Hê-bơ-rơ 4:16). Trước khi tác giả khuyên các tín hữu “vững lòng đến gần ngôi ơn phước”, thì ông đã nhắc họ về Chúa Jêsus, là Thầy Tế Lễ Thượng phẩm có thể cảm thông mọi yếu đuối của con người. Ngài đã từng chịu cám dỗ như chúng ta, nhưng không hề phạm tội. Chính vì vậy, khi chúng ta thất bại hay vấp ngã, chúng ta hãy đến gần với Ngài để nhận được sự thương xót, tha thứ và biến đổi.

Nếu con người có thể tự mình trở nên công chính hoặc đạt đến sự trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta đã không cần đến Chúa Jêsus. Nhưng không ai được xưng công chính nhờ việc làm hay nhờ giữ luật pháp. Chỉ nhờ vào sự chết và sự sống lại của Đấng Christ thì chúng ta mới được xưng công chính. Vì thế mà sứ đồ Phao-lô đã viết: “Vì nếu nhờ luật pháp mà được công chính thì Đấng Christ chịu chết là vô ích.” (Ga-la-ti 2:21b)

Tôi tin Chúa Jêsus rất không hài lòng với những người Pha-ri-si vì họ đòi hỏi người khác phải làm theo luật pháp một cách trọn vẹn nhưng bản thân họ chỉ giữ hình thức mà không có thực chất. Và chúng ta hiểu rằng con người xác thịt này thì không một ai trọn vẹn cả. Duy chỉ Chúa Jêsus là Đấng trọn vẹn duy nhất.
Giờ đây, mỗi khi phạm sai lầm, dù lớn hay nhỏ, tôi lại nghĩ đến “chấm đỏ” trên chiếc vòng tay của mẹ. Không ai vui mừng vì những “chấm đỏ” trong cuộc đời mình, nhưng chúng ta có thể vui mừng vì Đức Chúa Trời không bỏ mặc chúng ta trong sự yếu đuối. Ngài thương xót, tha thứ, tiếp tục hành động để biến đổi chúng ta ngày càng giống như Đấng Christ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì con được đến với Ngài, không phải nhờ vào sự trọn vẹn công chính của con, nhưng bởi ân điển của Ngài. Cảm ơn Chúa vì ngai ân điển của Ngài vẫn luôn rộng mở để con có thể đến gần mỗi khi vấp ngã. Xin giúp con mỗi ngày bước đi trong ân điển Ngài, để giữa những yếu đuối, con càng kinh nghiệm sức mạnh của Ngài và được biến đổi để trở nên giống Ngài hơn. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn có đang né tránh Chúa vì mặc cảm tội lỗi không? Qua sự nhắc nhở của Lời Chúa hôm nay, hãy vững lòng đến gần Chúa để nhận được thương xót và tha thứ. Đồng thời, hãy đáp ứng bằng sự ăn năn thật. Đừng tiếp tục lợi dụng ân điển của Chúa để sống trong nếp sống buông thả, mà xin Ngài hành động để đổi mới cuộc đời bạn. Hãy nhớ rằng Chúa Jêsus đã từng sống trong thân xác con người chúng ta, từng chịu cám dỗ, từng trải qua hoạn nạn, nên Ngài thấu hiểu mọi yếu đuối của chúng ta. Ngài luôn sẵn sàng ban ân điển để nâng đỡ chúng ta trong lúc cần dùng.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này