Điều gì trong cuộc sống làm bạn vui nhất? Cuộc sống hiện tại của bạn có phải là “cuộc sống trong mơ” mà lúc nhỏ bạn thường hay nghĩ đến? Chương trình hôm nay muốn chia sẻ với bạn rằng tất cả những niềm vui thích trong cuộc sống này, dù tuyệt vời như thế nào đi nữa, đều không bao giờ có thể ví sánh với những gì Chúa dành sẵn cho người thuộc về Ngài trên Thiên đàng.
“Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài.” (1 Cô-rinh-tô 2:9)
Điều tôi khiến mẹ chán nản nhất có lẽ là sở thích mặc quần jean và trèo cây. Chỉ thoáng một cái tôi đã ngồi trên thân của cây thông đại thụ mà cho dù là người lớn, nếu đứng dưới đất cũng không thể với tới. Tôi xem những cái cây to lớn này như là pháo đài, là thành trì vững chắc để tôi trú ngụ và mộng mơ.
Giờ đây tay chân của tôi đã không còn khéo léo để có thể leo trèo, và trọng lượng cơ thể hiện tại cũng không cho phép tôi chuyền từ cành cây này sang nhánh cây kia. Nhưng mỗi khi đứng dưới những tán cây rộng lớn, cảm giác diệu kỳ đầy thú vị đó vẫn còn y nguyên với tôi như ngày nào.
Xung quanh nhà bếp của tôi trồng đủ các loại dây leo. Hoa lá của chúng vươn ra, ôm trọn lấy cửa sổ. Từ trong bếp hướng mắt nhìn ra, tôi cảm thấy thật thư thái, yên bình. Tôi đang sống trong một ngôi nhà có điều hòa nhiệt độ rất tự nhiên bởi cây lá.
Thực ra khi lên kế hoạch xây dựng ngôi nhà này, hay ngay cả việc quyết định trồng một số loại dây leo xung quanh nhà bếp, tôi cũng chưa hề hình dung được khung cảnh tuyệt vời của ngày hôm nay. Nhưng tất cả đều nằm trong chương trình và sự dẫn dắt của Chúa. Ngài biết tôi yêu thiên nhiên như thế nào và Ngài đã đãi tôi vượt qua cả mọi điều mà tâm trí có thể suy tưởng.
Trong Giăng 14:2-4, Chúa Giê-xu nói,
“Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta,để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó”.
Khi tôi nhận ra cách Chúa phục hồi những sự vui thích từ thuở nhỏ của mình mà tưởng như đã không còn, tôi cảm thấy rất hào hứng. Nếu vậy thì những gì ở trên Thiên đàng sẽ còn tuyệt vời hơn biết bao nhiêu?
Suy nghĩ này không chỉ giúp chúng ta đối diện với cái chết một cách nhẹ nhàng, mà nó còn yên ủi chúng ta khi có một người thân yêu nào đó qua đời, giúp chúng ta vẫn lạc quan và vững lòng dù cuộc sống hiện tại có khó khăn đến đâu.
Khi con gái tôi tốt nghiệp đại học, nó bảo rằng nó muốn đến sống và làm việc ở Thụy sĩ. Khi con được chính thức nhận vào làm việc cho một công ty ở đó, cảm xúc trong tôi trở nên lẫn lộn. Tôi vui vì ước mơ của con đã thành hiện thực. Nhưng nước mắt tôi cứ không ngừng rơi, đặc biệt là sau cái ôm từ biệt, tôi nhìn con đi qua cổng an ninh ở sân bay rồi từ từ mất hút. Tôi không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại con.
Khi xa cách một người thân yêu, chúng ta đau buồn. Chúng ta biết rằng mình sẽ nhớ người đó rất nhiều. Nhưng khi nhận ra người thân yêu của mình đang sống tốt, đúng với ước mơ, hoài bão thì chúng ta có thể vui mừng với người ấy.
Thiên đàng là nơi tốt hơn nhiều so với tất cả những giấc mơ từ thời thơ ấu của chúng ta. Sự tuyệt vời ở nơi đó là điều mà chưa hề có một người nào có thể thấu hiểu hết. Trong 1 Cô-rinh-tô 2:9, Phao-lô cho biết, ““Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài.”
Bạn có đang sống trong niềm vui mỗi ngày vì những ơn phước Chúa ban cho hay không? Bạn có đang đặt để niềm hy vọng của mình nơi Thiên đàng tuyệt vời không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết rằng mọi niềm vui trên trần gian này không bao giờ có thể sánh bằng Thiên đàng mà Chúa dành sẵn cho những ai tin nhận Ngài. Xin giúp con sống với niềm hy vọng về cõi đời đời để không bi quan, nản lòng dù hoàn cảnh hiện tại có ra sao. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Kính thưa quý thính giả, cuộc sống hiện tại của bạn có phải là “cuộc sống trong mơ” mà từ hồi bé bạn vẫn thường hay nghĩ đến? Hãy biết rằng Thiên đàng là nơi bạn đi đến sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều so với “cuộc sống trong mơ” trên đất này. Vì vậy, thay vì cứ mãi chán nản, phiền muộn vì những khó khăn của hiện tại, bạn hãy sống lạc quan, vui vẻ và hướng đến nhà đời đời của mình.
Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận