Chúa Giê-xu không hề quở trách người Pha-ri-si vì họ cố gắng làm trọn luật pháp, nhưng Ngài quở trách vì họ sống giả hình và nhờ cậy vào việc làm theo luật pháp để khoe mình, tỏ ra mình là công chính và xem thường người khác. Nếu bạn nhìn nhận lại đời sống đức tin của mình một cách thành thực, bạn có đang tỏ ra quá công chính hay không?


"Nguyện ai đang theo sau chúng ta nhìn đời sống tín trung. Nguyện đời ta luôn như đuốc soi dẫn bao người sau." Tôi vẫn nhớ những lời của bài hát “Thấy chúng ta luôn trung thành" mà chúng tôi thường hát tôn vinh Chúa trong giờ nhóm hàng ngày của chúng tôi ở trường Kinh Thánh. Từ môi trường này, những đoàn quân trẻ đang được trang bị đầy đủ để trở thành thế hệ của những Billy Graham tiếp theo. Nhưng đôi khi tôi phải dừng lại và tự hỏi, liệu đó có phải là sự công chính thật.

Bạn có biết có một điều mà Kinh Thánh gọi là “quá công chính" hay không?

Truyền đạo 7:16 dạy rằng: “Đừng tỏ ra quá công chính, cũng đừng tỏ ra quá khôn ngoan; sao lại hủy hoại chính mình?”

Quá công chính nghĩa là gì? Theo Kinh Thánh, sự công chính thực chỉ có được bởi sự ban cho của Đức Thánh Linh. Còn “mọi việc công chính của chúng con như miếng giẻ bẩn thỉu” (Ê-sai 64:6). Chúng ta nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời ngay tại thời điểm chúng ta thật sự tin Chúa và nhận được sự cứu rỗi. Và từ đó, bất kỳ sự công bình thật nào chảy ra từ chúng ta không phải từ chúng ta, mà là từ Chúa Thánh Linh.

George Whitefield, một trong những nhà truyền giáo vĩ đại của thời kỳ Khai sáng đã nói:

"Gió thổi vào nơi mà nó được lắng nghe, và chúng ta nghe thấy âm thanh của nó, nhưng không thể biết được nó đến từ đâu, cũng không biết nó đi đâu. Vậy thì, hỡi anh em yêu dấu của tôi, cho đến khi linh hồn bạn cảm biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời như thể gió thổi trên cơ thể bạn, bạn sẽ không quan tâm gì đến Ngài: niềm tin không phải là các hoạt động bên ngoài, nó phải ở trong tim, nếu không thì đó chỉ là một cái tên tôn giáo mà thôi."

Nhiều lần, chúng ta thực hiện những nỗ lực bên ngoài cho Chúa. Chúng ta bận rộn với công tác của vương quốc Đức Chúa Trời. Bên ngoài, chúng ta dán trên khuôn mặt mình một nụ cười, nhưng bên trong chúng ta là những viên đạn. Chúng ta biết sự luyện tập thuộc linh, chẳng hạn như thức dậy 5, 6 giờ sáng mỗi ngày đến nhà thờ cầu nguyện, rồi sau đó đi thăm viếng. Thật khó để có thể tuân giữ nếp sống Cơ Đốc như vậy. Chúng ta không chắc phải sửa chữa chỗ nào. Nhưng chúng ta biết là nếu không cố gắng thì chúng ta sẽ được người khác thăm viếng.

Thực tế là tất cả các công việc của chúng ta đều vô ích. Việc tỏ ra quá công chính huỷ hoại chính chúng ta và cả những người xung quanh chúng ta. Ở đâu đó trong sự hầu việc Chúa của chúng ta, ao ước phải làm gì đó thật vĩ đại cho Chúa lại ngăn trở chúng ta lắng nghe tiếng Ngài. Những bức tường của sự kiêu ngạo có thể được xây dựng nhiều đến mức thật khó để chúng ta nhìn thấy những thảm họa sắp tới.

Chúng ta cần DỪNG LẠI! Chúng ta không phải là đấng cứu rỗi thế giới. Chúng ta cần phải ngừng việc cố gắng bỏ tiền đầy con heo đất và phô trương sự công chính của bản thân. Chúa Giê-xu đến để cứu lấy những người như bạn và tôi.

Khi Chúa Giê-xu đến thế giới này, dường như Ngài đối xử bất công với những lãnh đạo tôn giáo. Ngài phá vỡ những quy tắc mà các lãnh đạo tôn giáo thiết lập về việc giữ ngày Sa-bát. Ngài tuyên bố mình ngang bằng với Đức Chúa Trời. Ngài dành hầu hết thời gian ở với những người có tội và dạy môn đệ đừng cầu nguyện một cách công khai như những kẻ giả hình. Có lẽ chúng ta cần học theo tấm gương của Ngài. Ngài luôn hoà theo chương trình của Đức Chúa Cha dù những công tác đó là lớn, hay nhỏ, dù việc đó có tạo nên tên tuổi của Ngài hay chỉ là công việc của bất kỳ một người bình thường nào trên đất.

"Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Lương thực của Ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và hoàn tất công việc của Ngài." (Giăng 4:34)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con cố tỏ ra công chính bởi sức riêng của mình. Con đã xa cách, không lắng nghe tiếng của Chúa phán với linh hồn mình. Xin đem con lại gần Ngài và cho con biết hạ mình, tìm kiếm ý muốn Chúa mỗi ngày. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Bạn thân mến, nếu bạn nghĩ rằng có thể bạn đang khổ sở với việc cố tỏ ra công chính, hãy ăn năn và xem xét lại sự đói khát của linh hồn mình. Hãy dành thời gian ở riêng với Chúa và mở lòng để nhận biết ý muốn Ngài. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng bí quyết để phát triển vương quốc Đức Chúa Trời ngay trong tầm tay của mình. Nếu bạn hạ mình, bạn sẽ thấy rằng những điều nhỏ bé, ít quý giá lại là những điều vĩ đại nhất. Vì trong nước Đức Chúa Trời, “người cuối sẽ nên đầu, còn người đầu sẽ nên cuối”

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này