Người Cơ Đốc cần phải sống giữa đời như thế nào? Qua một hoạt động rất bình thường xoay quanh chuyện cho gà ăn, tác giả đã được Chúa nhắc nhở về sự kêu gọi của mình và muốn chia sẻ cùng quý độc giả.

Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài.” (1 Phi-e-rơ 2:9)

“Mẹ, con đã cho gà ăn xong. Con trả lại dép cho mẹ ạ”! Con gái tôi nói.

“Đôi dép à?” - Tôi cố gắng che giấu sự thất vọng của mình. Mùi hôi bốc lên từ đôi dép khiến tôi não nề.

“Con chỉ mượn nó một lát thôi”.

Tôi liếc nhìn đôi dép mà tôi vô cùng yêu quý. Phải, nó vẫn là đôi dép xinh đẹp của tôi, chỉ có điều giờ đây nó có thêm một mục đích khác nữa. Giờ đây đôi dép mà tôi yêu quý được dùng để đi vào chuồng gà, lấy trứng gà, cho gà ăn. Tôi nghĩ có lẽ nó là đôi dép nạm đá quý giá nhất từng được dùng để đi vào chuồng gà. Giờ thì nó đang bốc mùi, một mùi cực kỳ hôi thối, khó chịu. Tôi quyết định để nó phía ngoài và đóng cửa lại.

Dù không hài lòng chút nào với hành động của con gái nhưng tôi lại được nhắc nhở qua sự việc này. Nó nhắc tôi về đời sống nên thánh của tín đồ Đấng Christ. Sứ đồ Phi-e-rơ viết rằng,

“Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài.” (1 Phi-e-rơ 2:9)
Câu Kinh Thánh này nhắc tôi rằng là dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời, tôi được kêu gọi phải ra khỏi những nơi ô nhơ, xấu xa. Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó …

Vì tôi đã từng ở trong nơi ô nhơ, tội lỗi như vậy, tôi được kêu gọi phải giúp đỡ bạn bè của mình, đưa họ ra khỏi đó. Khi tôi nghĩ về vô số lần mình bị mắc kẹt ở những nơi tội lỗi, thích sống theo ý riêng của mình cho đến khi có ai đó đưa vòng tay thương xót nắm lấy tôi và dắt tôi ra khỏi, thì tôi cảm thấy được thúc giục mạnh mẽ để mở rộng vòng tay thương xót đến với những người xung quanh mình.

1 Phi-e-rơ 2:10 chép, “Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời; trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.”

Đức Chúa Trời đặt để chúng ta trong một cộng đồng thuộc linh để giúp đỡ, khích lệ, cầu thay, hỗ trợ nhau hoặc ít nhất là chỉ cần ở bên cạnh để có thể lắng nghe khi ai đó cần.

Kinh Thánh là chân lý, không có chút gì sai lầm. Chúng ta đến với Kinh Thánh không chỉ là kiến thức nhưng nhờ lời Kinh Thánh, chúng ta được bước vào trong mối liên hệ sống động với Chúa Cứu thế Giê-xu và trở nên giống như Ngài.

Chắc chắn khi còn sống trên đất này, không ai trong chúng ta có thể trở nên thánh khiết một cách hoàn toàn. Nhưng tôi biết rằng mỗi giây phút dành thời gian với Chúa thì Ngài sẽ thanh tẩy tôi. Ngài là Đấng tôi có thể kêu cầu, có thể khiến tôi khát khao trở nên thánh khiết khi tôi yên nghỉ trong sự hiện diện của Ngài, suy ngẫm lời Ngài.

Mỗi khi mang đôi dép đó, tôi lại được nhắc nhở rằng:
Tôi phải ra khỏi những “chuồng gà hôi thối” của thế gian;
Tôi cần phải sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh mình để họ cũng ra khỏi những nơi tội lỗi;
Và tất cả những điều đó chỉ có thể thực hiện được qua mối liên hệ sống động, gần gũi với Chúa mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống cuộc đời làm Ngài vui lòng. Xin làm mới lại trong tấm lòng con sự khao khát để theo đuổi nếp sống thánh khiết và ban năng lực để con cũng có thể giúp đỡ những người xung quanh mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Kính thưa quý thính giả, bài học hôm nay khích lệ bạn hãy dành thời gian với Chúa, cầu nguyện và suy ngẫm Lời Ngài để nếm trải một mối liên hệ ngọt ngào, sống động trong Chúa. Từ đó, bạn sẽ cậy nương nơi Chúa sống cuộc đời nên thánh, và luôn hết lòng giúp đỡ những người xung quanh của mình trong hành trình trở nên giống Chúa càng hơn.

Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này