Gửi mục sư tương lai

Dưỡng linh
11:08 02/01/2026

Kính gửi mục sư tương lai!

(Ảnh: Life, Hope & Truth)

Chức vụ hầu việc Chúa là một sự kêu gọi cao quý. Tôi vui mừng khi biết bạn chọn bước vào con đường này – học Lời Chúa, chăm sóc bầy chiên và giảng dạy để gây dựng dân sự của Ngài. Đây thật sự là một đặc ân đầy vinh hạnh. 

Nhưng đi cùng vinh dự ấy là nhiều va vấp. Bạn sẽ phải đối diện với chính tội lỗi, sự yếu đuối, nỗi sợ hãi và cả những thất bại của mình. Bạn phục vụ những con người cũng đầy giới hạn. Đôi lúc họ sẽ trút nỗi bực dọc lên bạn. Bạn sẽ phạm lỗi với người khác, và người khác cũng sẽ phạm lỗi với bạn.

Như mục sư Paul Tripp từng nói, chức vụ mục sư là một lời kêu gọi đầy thử thách. Nếu không tỉnh thức, bạn có thể quen thuộc với lẽ thật mình giảng đến mức “chai lì” và tự làm hại chính linh hồn mình. Bạn cũng có thể đánh mất tư cách chỉ vì những thói quen tội lỗi. Tiêu chuẩn của một mục sư luôn cao hơn nhiều ngành nghề khác. Bạn không thể giả vờ yêu Chúa và chăn bầy của Ngài quá lâu. Gieo gì thì sẽ gặt nấy (Ga-la-ti 6:7).

Tôi chưa dám nhận mình là người dày dạn, nhưng cũng không còn là người trẻ đầy lý tưởng như thuở ban đầu. Tôi đã trải qua giông tố, xung đột và nhiều thời kỳ chao đảo. Nếu có thể quay lại để khuyên chính mình ngày trước – hoặc khuyên một người trẻ như bạn hôm nay – tôi muốn gửi gắm vài lời khuyên sau.

Đừng chạy theo danh tiếng

Có lẽ bạn sẽ không trở thành một diễn giả danh tiếng. Và thật ra, bạn cũng không cần phải như vậy.

Điều quan trọng hơn là sống một đời trung tín lâu dài, như cách mục sư Eugene Peterson gọi là “vâng phục bền bỉ”. Liệu bạn có tấm lòng như Giăng Báp-tít: “Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống” (Giăng 3:30) hay không? Hãy trở thành người làm công không chỗ trách được, biết giảng dạy lẽ thật cách ngay thẳng (2 Ti-mô-thê 2:15). Hãy yêu thương những con người Chúa đặt để ngay trước mặt bạn. Vì đến cuối cùng, điều Chủ khen thưởng là lòng trung tín, chứ không phải danh tiếng của bạn (Ma-thi-ơ 25:21).

Hội Thánh bạn không cần một người khởi xướng phong trào hay một nhà lãnh đạo với tầm nhìn lớn lao. Họ cũng không cần một “kiến trúc sư văn hóa” hay chuyên gia biến đổi cộng đồng. Điều họ cần là một người trung tín bước theo Cứu Chúa Jêsus, thực hành điều Ngài dạy dỗ và dẫn dắt họ theo Ngài.

Tiến bộ một cách ổn định

Nếu bạn chưa giảng hay ngay từ đầu, chưa rành nguyên ngữ Kinh Thánh, hay chưa khả năng cố vấn thật vững, thì cũng không sao cả. Ai cũng cần thời gian để lớn lên. Đức Chúa Trời sẽ rèn bạn qua kinh nghiệm, thử thách và năm tháng, để bạn mạnh mẽ và khôn ngoan hơn.

Hãy làm như lời Phao-lô dặn Ti-mô-thê: “Hãy thực hành và chú tâm vào những việc nầy, để mọi người thấy sự tiến bộ của con” (1 Ti-mô-thê 4:15). Hãy yêu thương bầy chiên bằng những việc cụ thể: thăm bệnh, tư vấn tiền hôn nhân, lo tang lễ. Học Lời Chúa cách nghiêm túc. Xin lời khuyên, đón nhận góp ý, tiếp tục đọc và học. Cứ thế mà tăng trưởng trong việc chăn bầy và giảng dạy.

Nhờ ân điển Chúa, bạn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn trong sự tin cậy Ngài, và hầu việc bằng nguồn sức mới Ngài ban. Hãy kiên trì và tránh lười biếng hay trì hoãn.

Hạ thấp cái tôi

Khi bạn có tiến bộ, Hội Thánh sẽ nhận ra và khích lệ bạn. Nhưng chỉ một lời khen cũng đủ làm cái tôi bị thổi phồng. Vì vậy, khi được khen, đừng để lòng kiêu ngạo nảy nở. Hãy đáp lại bằng lòng biết ơn hướng về Chúa.

Sau buổi nhóm, hãy biến lời khen thành lời cầu nguyện: “Nguyện vinh quang không thuộc về con, nhưng đáng thuộc về danh Ngài!” (Thi Thiên 115:1). “Cảm tạ Chúa đã dùng chiếc bình đất như con để bày tỏ quyền năng tối thượng của Ngài” (2 Cô-rinh-tô 4:7). “Cảm tạ Chúa vì khiến Lời Ngài không trở về luống công nhưng sinh ra kết quả” (Ê-sai 55:11).

Khi dâng lời tạ ơn như vậy, sự kiêu ngạo sẽ yếu đi, và vinh hiển được đặt ở đúng chỗ. Lòng biết ơn sẽ kìm nén cái tôi bị thổi phồng. 

Đừng để ý tưởng lấn át tình yêu thương

Bạn có thể đọc nhiều sách về Hội Thánh, có quan điểm rõ ràng về sự thờ phượng, nhóm nhỏ, thiếu nhi, môn đồ hóa hay kỷ luật. Bạn muốn lập nên một hệ thống quản trị tốt và có nhiều ý tưởng để cải thiện mọi thứ.

Nhưng đừng để ý tưởng trở nên quan trọng hơn con người. Hãy nhớ bạn được kêu gọi để yêu thương và chăn bầy chiên đang ở trước mặt mình. Có sự xác quyết là tốt, nhưng đừng áp dụng cứng nhắc đến mức làm người khác tổn thương. 

Mỗi nhóm tín hữu, mỗi hoàn cảnh đều khác nhau. Cách lãnh đạo của bạn nên linh hoạt. Hãy giữ vững điều bạn tin tưởng, nhưng hãy hành động một cách khôn ngoan và yêu thương.

Đừng phân tích quá mức những thiếu sót của chính mình

Có lúc bạn sẽ cảm thấy mình không đủ khả năng cho chức vụ này. Trường lớp không thể dạy hết mọi điều, và bạn sẽ thấy mình thiếu sót ở nhiều mặt. Nhưng đừng cố tỏ ra mạnh mẽ hay giả vờ “ổn”. Hãy nhớ đến Môi-se. Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 4, ông liên tục từ chối lời kêu gọi: ông sợ dân sự không nghe (c.1), ông than mình “không có tài ăn nói” (c.10), và cuối cùng cầu xin: “Lạy Chúa, xin Chúa sai người khác” (c.13).

Đức Chúa Trời đã đáp lại bằng dấu lạ (c.2–9) để xác nhận Ngài ở cùng ông. Và khi Môi-se than phiền về khả năng ăn nói, Chúa nhắc nhở rằng chính Ngài dựng nên miệng, lưỡi và môi của ông (c.11). Quyền năng của Ngài luôn đồng hành với người Ngài sai phái.

Quyền năng của Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi sự yếu đuối của chúng ta. Nếu Ngài có thể dùng một con lừa biết nói, Ngài hoàn toàn có thể dùng một người ăn nói vụng về để giảng rao Tin Lành. Vì vậy, đừng mãi soi xét những thiếu sót của mình. Hãy hướng mắt lên Đấng vui lòng bày tỏ sức mạnh Ngài qua sự yếu đuối của chúng ta.

Hãy nương cậy nơi Lời Chúa

Cuối cùng, hãy nhớ: Lời Đức Chúa Trời là đủ để chăn bầy Ngài. Khi Kinh Thánh nằm trong tay một người mục sư đầy đẫy đức tin, vô số ích lợi sẽ được mang tới. Chúa không cần những ý tưởng mới mẻ, chiến lược tăng trưởng hay bài giảng do trí tuệ nhân tạo soạn ra. Ngài vui thích dùng “hai con cá và năm cái bánh” của bạn – những điều nhỏ bé nhất – để bày tỏ quyền năng Thánh Linh Ngài qua Lời Hằng Sống vốn đã đủ đáp ứng mọi nhu cầu.

Bạn được kêu gọi bước vào chức vụ vĩ đại nhất trên đời: trở nên người mang ân điển Chúa vào đời sống người khác. Hãy nhìn xem Ngài làm việc, hãy hết lòng phục vụ, giữ mắt mình hướng về Đấng Christ và tiếp tục tiến bước. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời và đáp lại sự kêu gọi ấy.

Bài: Steven Lee; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này