6 lời dối trá của sa-tan: Gieo vào lòng bạn nỗi sợ đánh mất sự cứu rỗi

Dưỡng linh
02:00 04/02/2026

Oneway.vn – Sự cứu rỗi là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban cho chúng ta. 

Có lẽ khi còn sống trên đất này, chúng ta chưa thể hiểu hết sự cứu rỗi của mình kỳ diệu đến mức nào. Chỉ đến khi được về thiên đàng, chúng ta mới thật sự nhận ra điều Cứu Chúa Jêsus đã làm cho mình trên thập tự giá. Khi ấy, chúng ta sẽ có cả một cõi đời đời để vui hưởng ơn phước diệu kỳ của sự cứu rỗi ấy.

Nhưng cho đến ngày đó, chúng ta vẫn đang sống trên đất này và vẫn phải đối diện với kẻ thù là sa-tan.

Kinh Thánh gọi nó là kẻ nói dối và là cha của sự dối trá. Dối trá chính là bản chất của nó. Một trong những điều sa-tan rất thích gieo vào lòng chúng ta chính là nỗi nghi ngờ về sự cứu rỗi. Nó biết mình không thể cướp mất sự cứu rỗi mà Chúa đã ban, nên nó tấn công lời chứng và đời sống theo Chúa của chúng ta. Nếu nó khiến bạn nghi ngờ sự cứu rỗi của mình, hoặc nghi ngờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ rất khó sống mạnh mẽ và làm chứng cho Cứu Chúa Jêsus trên đất này. Vì vậy, chúng ta cần chống trả lại những lời dối trá của sa-tan, để có thể bước đi trọn vẹn trong sự cứu rỗi kỳ diệu mà Cứu Chúa Jêsus đã bảo đảm cho chúng ta.

6 lời dối trá của sa-tan: Gieo vào lòng bạn nỗi sợ đánh mất sự cứu rỗi

1. Nếu bạn phạm tội, Chúa sẽ không yêu thương bạn nữa

Có một lời dối trá mà sa-tan rất hay gieo vào lòng chúng ta: rằng khi chúng ta phạm tội, Đức Chúa Trời sẽ không còn yêu chúng ta nữa. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Kinh Thánh nói rất rõ về tình yêu thương Chúa dành cho chúng ta:

“Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma 5:8)

Hãy thử nghĩ về câu Kinh Thánh này. Đức Chúa Trời đã yêu thương bạn ngay khi bạn còn là tội nhân, khi đời sống bạn ở trong tình trạng tệ hại nhất. Ngài bày tỏ tình yêu ấy bằng cách sai Đấng Christ đến chịu chết thay cho bạn. Bạn đặt lòng tin nơi Ngài để được cứu rỗi. Rồi sau đó, khi đã được cứu, bạn lại vấp ngã, lại phạm tội – và rồi bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ nói: “Từ nay Ta không còn yêu con nữa.”

Điều đó có hợp lý không? Chắc chắn là không. Làm sao có thể nói rằng: Đức Chúa Trời yêu chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân chưa được cứu, nhưng sau khi đã được cứu rồi, nếu chúng ta còn phạm tội thì Ngài sẽ ngừng yêu chúng ta? Đó là một lời dối trá đến từ sa-tan. Và đó không phải là điều Đức Chúa Trời phán.

Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ ngừng yêu thương bạn. Tình yêu thương Ngài dành cho bạn không thay đổi, không lay chuyển và không bao giờ chấm dứt. Ngài đã chọn yêu bạn khi bạn còn là tội nhân, và Ngài không hề ngừng yêu thương bạn hôm nay. Điều này không phải cái cớ để chúng ta thoải mái phạm tội, nhưng để nhắc nhớ rằng: khi chúng ta vấp ngã, tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta vẫn hằng nguyên vẹn.

2. Sự tha thứ của Chúa có giới hạn, và bạn đã dùng hết rồi

Sa-tan cũng gieo vào lòng bạn một lời dối trá khác: rằng sự tha thứ dành cho bạn đã cạn rồi. Nhưng thử nghĩ xem, trong Kinh Thánh, có chỗ nào Đức Chúa Trời phán rằng: khi bạn phạm quá nhiều tội, Ngài sẽ không tha thứ cho bạn nữa? Nếu điều đó là thật, thì chẳng ai trong chúng ta còn hy vọng. Vì ai trong chúng ta cũng đã từng phạm tội – cả trước khi đến với Đấng Christ, và ngay cả sau khi đã tin Ngài.

Trong Ma-thi-ơ 18, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jêsus rằng một người nên tha thứ cho anh em mình bao nhiêu lần. Phi-e-rơ nghĩ mình rất rộng lượng khi nói bảy lần, bởi vào thời đó có quan niệm cho rằng chỉ cần tha ba lần là đủ. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã làm Phi-e-rơ sững sờ khi Ngài phán: không phải bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy. Ý Ngài rất rõ ràng: đừng bao giờ để sự tha thứ mình cạn đi. Và Đức Chúa Jêsus không chỉ nói điều đó, Ngài cũng sống đúng như vậy. Chính vì thế, luôn có một nguồn tha thứ không bao giờ cạn dành cho bạn, mỗi khi bạn đến với Cứu Chúa Jêsus trong sự ăn năn.

“Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt, lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín Ngài lớn biết bao.” (Ca Thương 3:22–23)

3. Nếu bạn nghi ngờ sự cứu rỗi của mình, nghĩa là bạn chưa thật sự được cứu

Đáng buồn thay, đôi khi chúng ta cho rằng Cơ Đốc nhân không được phép nghi ngờ. Chỉ cần ai đó đặt câu hỏi hay bày tỏ sự băn khoăn, phản ứng đầu tiên của nhiều người là vội vàng đánh giá và nghi ngờ đức tin của họ. Điều đó vô tình lại giúp sa-tan đạt được mục đích. Thực chất, những lúc thắc mắc hay nghi ngờ không phải là điều hiếm gặp, cũng không có gì bất thường. Điều đó không đồng nghĩa với việc bạn đã mất đức tin hay sự cứu rỗi của mình. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rất rõ điều này.

Đức Chúa Jêsus từng phán rằng “trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít” (Ma-thi-ơ 11:11). Ông là người dọn đường cho Cứu Chúa Jêsus. Ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Chính ông là người làm báp-têm cho Đức Chúa Jêsus và công bố cho cả thế gian rằng Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Nhưng rồi, về sau, Giăng bị giam trong ngục. Và trong hoàn cảnh ấy, ông đã đặt ra một câu hỏi khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Trước khi đọc câu hỏi này, hãy nhớ lại Giăng là ai và ông đã từng làm những gì.

“Giăng ở trong tù nghe về các công việc của Đấng Christ, nên sai các môn đồ mình đến thưa với Ngài rằng: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?” (Ma-thi-ơ 11:2–3)

Có phải chính Giăng này là người đã tuyên bố rằng Đức Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời, và đã nói rằng: “Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống” không? Đúng là ông. Vậy mà ở đây, chúng ta thấy rằng ngay cả Giăng cũng có những lúc nghi ngờ. Thật tuyệt vời, Đức Chúa Jêsus không quở trách Giăng, nhưng nhẹ nhàng trấn an ông.

“Đức Chúa Jêsus đáp: “Hãy về, thuật lại cho Giăng những gì các ngươi nghe và thấy: Người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe Tin Lành. Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ Ta!” (Ma-thi-ơ 11:4–6)

Vì vậy, nếu trên linh trình theo Chúa bạn có những lúc nghi ngờ, điều đó không có nghĩa là bạn đã mất sự cứu rỗi. Chỉ là bạn đang có những câu hỏi cần được giải đáp. Đức Chúa Jêsus không hề quay lưng với bạn trong những lúc ấy. Và xin đừng để bất cứ ai nói với bạn điều ngược lại, nhất là sa-tan.

4. Nếu phạm tội, bạn phải tự mình “làm lại từ đầu” để được Chúa đoái thương

Một lời dối trá khác mà sa-tan rất hay gieo vào lòng chúng ta là thế này: nếu bạn đã phạm tội, thì bạn phải tự mình cố gắng để lấy lại ân điển của Đức Chúa Trời. Tội lỗi của bạn đã làm bạn mất đi ân điển ấy, và bây giờ bạn cần phải giành lại. Bạn phải sống tốt hơn, cố gắng hơn, thì Chúa mới yêu thương bạn trở lại.

Đó không chỉ là một lời dối trá, mà còn là điều không thể xảy ra. Bạn không thể làm bất cứ điều gì để giành lại ân điển của Đức Chúa Trời hay khiến Ngài yêu bạn nhiều hơn. Nhưng nếu rơi vào cái bẫy này, bạn sẽ bắt đầu sống theo Chúa dựa vào việc làm của mình – và sự cứu rỗi dựa trên việc làm thì không bao giờ đem lại kết quả.

Chúng ta được cứu hoàn toàn bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Và mọi điều diễn ra trong đời sống chúng ta sau đó cũng vẫn là bởi ân điển ấy. Nếu ngay từ đầu bạn không thể tự mình đạt được sự cứu rỗi, thì điều gì khiến bạn nghĩ rằng mình có thể “giành lại” ân điển? Câu trả lời rất đơn giản: bạn không thể. Vậy nên, hãy thôi cố gắng theo cách đó.

“Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào.” (Ê-phê-sô 2:8–9)

5. Sự cứu rỗi của bạn tùy thuộc vào việc bạn có đủ hoàn hảo hay không

Nếu sự cứu rỗi của chúng ta thật sự phụ thuộc vào việc chúng ta có sống hoàn hảo hay không, thì chẳng ai trong chúng ta được cứu cả. Không phải Phao-lô, không phải Phi-e-rơ, cũng không có bất kỳ người nào được xem là anh hùng đức tin. Tất cả đều sẽ bị hư mất.

Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo, nhưng Ngài kêu gọi chúng ta sống thánh khiết. Hai điều này rất dễ bị nhầm lẫn, nhưng hoàn toàn không giống nhau. Sống hoàn hảo là không còn sai sót, không còn phạm tội nữa. Dù chúng ta có cố gắng tránh tội lỗi đến đâu, vẫn sẽ có lúc chúng ta vấp ngã và thiếu sót.

Còn sống thánh khiết có nghĩa là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, để thuộc về Ngài và được Ngài sử dụng. Điều này là điều chúng ta có thể thực hiện mỗi ngày. Vì vậy, khi bạn không đạt được tiêu chuẩn như mong muốn, đừng để sa-tan lợi dụng điều đó để khiến bạn tin rằng mình không đủ tốt chỉ vì bạn không làm mọi việc cho thật trọn vẹn.

Sự cứu rỗi của bạn không dựa trên sự hoàn hảo của bạn, mà dựa trên sự hoàn hảo của Đức Chúa Jêsus. Ngài đã làm thay cho bạn điều mà bạn không thể tự mình làm được. Vì thế, nếu sa-tan dùng điều này để tấn công bạn, hãy nhớ rằng: bạn không hoàn hảo, nhưng Đức Chúa Jêsus thì hoàn hảo. Và sự cứu rỗi của bạn được đặt trên lẽ thật đó.

6. Bạn phải tự mình giữ lấy sự cứu rỗi

Lời dối trá cuối cùng mà chúng ta cần nhận diện là: bạn phải tự chịu trách nhiệm cho sự cứu rỗi của chính mình. Đúng là trong đời sống theo Chúa, có những điều chúng ta cần làm để giữ mối liên hệ với Đức Chúa Jêsus luôn sống động. Nhưng chúng ta cần rất cẩn thận, đừng nhầm lẫn điều đó với việc cho rằng mình có thể tự giữ lấy sự cứu rỗi cho bản thân. Nếu chúng ta thật sự phải tự giữ lấy, thì nói thật là… chẳng ai trong chúng ta làm nổi.

Vì vậy, hôm nay bạn hãy cứ vui mừng! Bởi vì có một Đấng đang giữ bạn, và Đấng ấy đang ở trên thiên đàng. Điều tuyệt vời hơn nữa là chính Ngài đã hứa sẽ làm điều đó. Khi suy nghĩ về sự cứu rỗi, tôi mong bạn đặt trọn niềm hy vọng đời đời nơi lời phán của Cứu Chúa Jêsus, và quyền năng của Ngài hằng gìn giữ bạn. Cuối cùng, đây là điều tôi muốn bạn ghi nhớ, bởi đó chính là điều bạn có thể nương cậy và tin chắc cho đến đời đời.

“Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta.” (Giăng 10:27–28)

Bạn thân mến, bản thân bạn không thể chi phối sự sống đời đời hay của sự cứu rỗi mình. Cứu Chúa Jêsus mới là Đấng ban điều đó. Và bạn có thể yên tâm khi biết rằng: nếu Ngài đã ban cho bạn sự sống đời đời, thì Ngài cũng sẽ gìn giữ bạn cho đến ngày bạn nhận lãnh sự sống ấy. Đừng để sa-tan khiến bạn quay nhìn vào chính mình như thể bạn là nguồn gốc của sự cứu rỗi. Hãy luôn hướng mắt về Cứu Chúa Jêsus, vì chính Ngài là Đấng sẽ giữ trọn và ban cho sự sống đời đời mà Ngài đã hứa.

Và khi nhận biết rằng Chúa yêu bạn không bởi những gì bạn làm, không phải để chúng ta chai lì trong ân điển Ngài nhưng để mỗi người càng thêm biết ơn, càng trở nên mới hơn mỗi ngày, kết ước sống cho Chúa nhiều hơn mỗi ngày và vững tin theo Ngài đến cuối linh trình.

“Cầu xin Đấng có quyền năng giữ anh em khỏi vấp ngã và khiến anh em đứng trước vinh quang Ngài một cách không tì vết và vui mừng, là Đức Chúa Trời duy nhất, Cứu Chúa chúng ta, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, được tôn vinh, uy nghiêm, năng lực và thẩm quyền từ muôn đời trước, hiện nay và cho đến đời đời! A-men.” (Giu-đe 1:24-25)

Bài: Clarence L. Haynes Jr.; dịch: Esther Võ

(Nguồn: crosswalk.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này