Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 49: Hội Thánh được kêu gọi “dấy lên, chiếu sáng Tin Lành” trong những ngày sau rốt

Tin Tức
06:52 14/07/2026

Oneway.vn – Chiều 14/7, trong khuôn khổ Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 49 – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN), hơn 3.000 đại biểu tiếp tục hiệp lại trong sự Thờ phượng, Bồi linh và Khai trình công việc Chúa.

Quang cảnh Đại hội đồng trong thì giờ Thờ phượng, Bồi linh chiều 14/07
Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – Uỷ viên TTLH cầu nguyện khai lễ

Sau phần thờ phượng và đọc Lời Chúa trong Ê-sai 61:1–3, Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) – đã chia sẻ sứ điệp bồi linh xoay quanh chủ đề Đại hội đồng “Dấy Lên & Sáng Lòe Ra”, nhấn mạnh hành trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, lời cảnh báo về thời kỳ sau rốt và sự kêu gọi Hội Thánh sống tỉnh thức, chiếu sáng Tin Lành.

Hội chúng và các ca đoàn hoà lòng thờ phượng Chúa

Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi để Con Một chịu thương khó

Từ Ê-sai 53, Mục sư Phan Vĩnh Cự nhắc lại sự hy sinh của Đấng Christ, điều vượt quá sự hiểu biết của con người.

“Chìa khóa để giải quyết nan đề cho nhân loại chính là sự sáng của Tin Lành.”

“Chúa Jêsus chịu đau đớn cả về thể xác với những mũi đinh, mũi giáo; cả về tinh thần khi người ta nhạo cợt, sỉ vả và xúc phạm Ngài; cả về phương diện tâm linh khi Đức Chúa Trời ngoảnh mặt khỏi Ngài. Đến nỗi trên thập tự giá, Chúa phải kêu lên: ‘Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?’ Và đó là đỉnh điểm của sự thương khó.”

Mục sư khẳng định quyền năng phục sinh của Đấng Christ: “Âm phủ không thể giữ Chúa chúng ta trong sự chết, thì con người làm sao giữ Chúa trong phần mộ được? Ngài đã phục sinh vinh quang.”

Qua sách Ê-sai, chúng ta thấy rõ hành trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời được bày tỏ từng giai đoạn. Tiên tri Ê-sai có 66 chương, tương ứng với 66 sách của Kinh Thánh. Kinh Thánh được chia thành hai phần: Cựu Ước gồm 39 sách và Tân Ước gồm 27 sách; sách Ê-sai cũng được chia thành hai phần tương ứng với 39 chương đầu và 27 chương sau (từ chương 40 đến chương 66).

Khi đọc phần sau sách Ê-sai, chúng ta thấy trọng tâm là Đấng Mết-si-a được sai đến để phục vụ, chịu chết và mở con đường cứu rỗi cho nhân loại. Chúng ta đã lần lượt nhìn thấy những sự kiện lớn trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời: Chúa giáng sinh, Chúa phục vụ, Chúa chịu chết và Chúa phục sinh. Nhưng phía trước vẫn còn một sự kiện trọng đại hơn cả, chính là sự kiện do Chúa Jêsus phán báo về ngày Ngài trở lại.

“Tối tăm vây phủ đất”, Hội Thánh phải chiếu sáng Tin Lành

Liên hệ với Ê-sai 60, Mục sư Phan Vĩnh Cự cho rằng nhân loại hôm nay đang sống đúng trong bức tranh mà Kinh Thánh đã tiên báo. Ông dẫn lời trong Ê-sai 1:3:

“Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ; song Y-sơ-ra-ên chẳng hiểu-biết, dân ta chẳng suy-nghĩ.”

Con người ngày nay vẫn vô ơn và vô tín đối với Đức Chúa Trời, dù hằng ngày thụ hưởng biết bao ơn phước Ngài ban. Cùng với đó là sự vô cảm, suy đồi đạo đức và tình trạng con người ngày càng xa cách Chúa.

Trong bối cảnh ấy, giải pháp cho nhân loại không phải nằm ở giáo dục, kinh tế hay kỹ thuật, mà chính là ánh sáng của Tin Lành: “Chìa khóa để giải quyết nan đề cho nhân loại là sự sáng của Tin Lành.”

Ông kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân sống đúng với sứ mạng Chúa giao:

“Trong những ngày sau rốt, xin Chúa giúp chúng ta chiếu rạng danh Ngài, trở nên những Cơ Đốc nhân soi được sự sáng, chứ không phải đem Tin Lành giấu đi trong một cái thùng nào đó. Xin Chúa thương xót và thêm sức để chúng ta có thể chiếu rạng danh Ngài. Hãy dấy lên, hãy chiếu rạng Tin Lành của Chúa, để sự sáng của Ngài được bày tỏ.”

Hướng về ‘trời mới, đất mới’

Sẵn sàng cho ngày trọng đại Chúa trở lại không phải bằng những hình thức bên ngoài, mà bằng sự ăn năn chân thật. Dẫn lời kêu gọi trong Giô-ên 2:12–13, Mục sư nhấn mạnh: “Ngày trọng đại đang đến. Việc của chúng ta cần làm không phải là xé áo, không phải là hình thức màu mè… Không, hãy xé lòng của chúng ta trước mặt Chúa, tan vỡ từ chính tấm lòng mình.”

Nương trên Lời Chúa trong 1 Phi-e-rơ 4:17, Mục sư kêu gọi sự tỉnh thức và chiếu sáng Tin Lành phải bắt đầu từ chính Hội Thánh: “Sự cứu rỗi từ nhà Chúa, sự phán xét từ nhà Chúa, thì chiếu sáng Tin Lành cũng phải bắt đầu từ nhà của Chúa.” Theo ông, Hội Thánh không được sống trong sợ hãi, nhưng phải mạnh dạn công bố Tin Lành và chuẩn bị đời sống cho ngày Đấng Christ trở lại.

Khép lại bài giảng, Mục sư hướng Hội Thánh đến lời hứa về trời mới, đất mới trong Ê-sai 65:17 và 66:22. Ông nhắc rằng Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cơ nghiệp đời đời cho dân Ngài, vì vậy mỗi tín hữu cũng cần sửa soạn đời sống để bước vào phần thưởng ấy.

Trong lời kết, Mục sư bày tỏ ước nguyện: “Tôi cũng ước ao rằng khi rời hội đồng này, quý đại biểu đừng có ai hẹn hò rằng: ‘Mỹ nhé, Úc nhé, Châu Âu nhé.’ Xin Chúa cho chúng ta cũng được hẹn hò với nhau rằng: ‘Trời mới, đất mới nhé!’ Đó là nơi Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta. Muốn như vậy thì ngay bây giờ, đời sống chúng ta phải sửa soạn, phải chiếu sáng Tin Lành của Chúa.”

Sau chương trình bồi linh chiều 14/7, Đại hội đồng tiếp tục với các nội dung bầu cử Ban Trị sự Tổng Liên hội và khai trình công việc Chúa của các Ủy ban Tổng Liên hội.

Trong hai ngày 15 và 16/7, Đại hội đồng sẽ tiếp tục chương trình bầu cử Ban Trị sự Tổng Liên hội và thảo luận các nội dung liên quan. Nguyện Chúa ban ơn, soi dẫn để mọi công việc được tiến hành trong sự hiệp một, khôn ngoan trong ý muốn của Đức Chúa Trời.

*Một số hình ảnh khác trong ngày 14/07 do Trang Sông Nước Hằng Sống ghi lại.

📌 THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG TỔNG LIÊN HỘI LẦN THỨ 49

Thời gian: 13–17/7/2026
Địa điểm: Viện Thánh Kinh Thần học, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đề: “DẤY LÊN & SÁNG LÒE RA” (Ê-sai 60:1)
Chủ tọa Đại hội: Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam)
Trưởng Ban Tổ chức: Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I

Chương trình chính:
13/7: Hội đồng Trù bị.
14/7: Khai mạc Đại hội, bồi linh, bầu cử Chủ tọa đoàn và khai trình công việc Chúa.
15/7: Bầu cử Ban Trị sự Tổng Liên hội nhiệm kỳ mới và khai trình công việc Chúa.
16/7: Tiếp tục bầu cử Ban Trị sự Tổng Liên hội và thảo luận các nội dung của Đại hội.


Bài: Sarah Doan
(Ảnh: Truyền Thông Tin Lành, Sông Nước Hằng Sống)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này