‘Chúa muốn người chồng tương lai của tôi là người thế nào?’

10:22 20/01/2026

Oneway.vn – Nguyện anh ấy vui lòng kể câu chuyện: “Đấng Christ sống trong tôi – niềm hy vọng vinh quang!”

Becky, một người bạn thân của gia đình tôi từ khi cô và mẹ tôi còn học chung trường, đã gửi cho tôi bài thơ này vào năm 1998. Cô viết nó sáu năm trước khi kết hôn, và hai năm trước khi gặp người đàn ông mà cô đã cầu nguyện cho. Becky chia sẻ:

“Tôi nghĩ chính Betty Stam (Nhà truyền giáo tử đạo tại Trung Quốc) đã truyền cảm hứng để tôi viết bài thơ này. Và tôi không dám nói rằng bài thơ này được soi dẫn, nó không hoàn hảo, cũng như không có người chồng hay người vợ nào hoàn hảo! Betty đã viết một bài thơ tuyệt đẹp mang tên ‘My Ideal’ (Lý Tưởng Của Tôi), được in trong sách The Triumph of John and Betty Stam.”

Becky và chồng cô, Wayne, đã phục vụ như những giáo sĩ của tổ chức New Tribes Mission tại Colombia, Nam Mỹ, gần ba mươi năm – ban đầu họ đến đó với tư cách là những người độc thân, thậm chí chưa từng nghe nói đến nhau, rồi sau đó trở về cùng nhau như một cặp vợ chồng mới cưới.

Hiện tại, Wayne và Becky đang phục vụ tại quê nhà, trong khi bốn người con của họ đang học trung học và đại học. Becky tâm sự:

“Khi đọc lại bài thơ này, tôi phải nói rằng chồng tôi, dù không hoàn hảo, đã bày tỏ nhiều trong số những phẩm chất và đặc điểm này vào những thời điểm khác nhau. Điều đó làm tôi kinh ngạc và là một minh chứng cho ân điển của Đức Chúa Trời.”

‘Chúa muốn người chồng tương lai của tôi là người thế nào?’

Nếu một ngày nào đó, trong kế hoạch hoàn hảo của Đức Chúa Trời,
Ngài ban cho tôi đúng người đàn ông dành cho mình,
Thì người chồng tương lai của tôi sẽ là ai?
Người ấy phải là người như thế nào đối với tôi?

Tôi ước mong anh ấy làm đẹp lòng Đức Chúa Trời như A-bên,
Bước đi với Đức Chúa Trời như Hê-nóc thuở xưa.
Ước mong anh ấy vâng phục như Nô-ê,
Và theo Chúa như Áp-ra-ham, dù chẳng biết mình sẽ đi đâu.

Nguyện anh ấy, như Y-sác, sẵn sàng chết
Hoặc sẵn sàng gặp Chúa khi Ngài trở lại trên mây trời.
Nhu mì như Môi-se, không vui hưởng tội lỗi,
Bền lòng như người luôn chăm chú nhìn lên Ngài.

Nguyện anh ấy như Giô-sép, trong sạch và hay tha thứ,
Giữa cám dỗ thì biết chạy trốn, không phạm tội.
Nguyện anh ấy quản trị khôn ngoan, trung tín và chân thật,
Biết chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời.

Nguyện anh ấy như Gióp, nhẫn nại khi bị thử thách,
Chống trả Sa-tan khi bị quấy phá.
Nguyện anh ấy như Đa-ni-ên, khôn ngoan theo ý muốn Chúa,
Hiểu biết trong mọi tri thức và kỹ năng.

Như ba thiếu niên Do Thái, nguyện anh ấy đứng vững,
Không nao núng khi tiếng nhạc vang lên.
Hoặc như Giô-suê, không sợ giao chiến
Khi kẻ thù hiện ra trước mắt.

Nguyện anh ấy như Ê-li, một lòng với Đức Chúa Trời,
Tin rằng lửa từ trời có thể thiêu đốt của lễ.
Không như Giô-na, người từng trốn khỏi Chúa,
Nhưng như Ê-sai, thưa rằng: “Con đây, xin sai con!”

Nguyện anh ấy như Sa-mu-ên, làm theo điều được giao,
Vâng lời cách vui lòng khi Đức Chúa Trời sai khiến.
Tấm lòng dịu dàng như Đa-vít được yêu dấu,
Biết hát ngợi khen Đấng Chăn Chiên trên trời.

Như Giăng Báp-tít, dọn đường cho Chúa,
Cẩn trọng không làm người khác lạc lối.
Như Phi-e-rơ, có lúc sẽ sa ngã,
Xin Chúa nâng anh dậy và khiến anh đứng vững.

Nguyện anh ấy mang tấm lòng truyền giáo như Phao-lô,
Được Chúa bảo vệ khi phải thả qua vách tường.
Biết tiếp đãi như A-qui-la, đầy hiếu khách và yêu thương,
Tiếp rước bạn bè và cả thiên sứ mà không hay biết.

Được dạy dỗ như Ti-mô-thê, biết gây dựng người khác,
Tha thứ như Phi-lê-môn cho kẻ phản bội mình.
Như Giăng, gần gũi bên Đấng Christ,
Nguyện anh ấy giữ Chúa thật gần trong lòng mình.

Trên hết mọi điều, nguyện anh ấy giống như Đấng Christ,
Nhân từ, thương xót, dịu dàng và tự do.
Mạnh mẽ, trong sạch, công chính, biết yêu thương người khác,
Chân thật, nhu mì, hay tha thứ và công chính trọn vẹn.

Hiền lành, đáng tin, yêu Lời Đức Chúa Trời,
Quan tâm đến thiên nhiên và từng cánh chim nhỏ bé.
Nguyện anh ấy vui lòng kể câu chuyện:
“Đấng Christ sống trong tôi – niềm hy vọng vinh quang!”

Hình ảnh Wayne và Becky kỷ niệm 25 năm ngày cưới

Rebecca (Adamson) Smith, tháng 6 năm 1980
Được sử dụng với sự cho phép trong The P31 #13, tháng 3/4 năm 1998

(Nguồn: kindredgrace.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này