Đừng nghĩ rằng bạn đã học biết mọi điều về Chúa!

Dưỡng linh
02:15 20/08/2025

Oneway.vn – Lần đầu tiên được đi máy bay, tôi kinh ngạc khi nhìn xuống những tầng mây bồng bềnh phía dưới. 

Nhưng bây giờ, tôi thường kéo cửa sổ máy bay xuống để tránh bị ánh sáng hắt vào màn hình máy tính. Cảm giác kinh ngạc thuở ban đầu đã dần biến mất.

Đức tin của chúng ta cũng tương tự như vậy. Khi bước đi với Chúa lâu năm, lòng chúng ta rất dễ trở nên chai sạn và nguội lạnh.

Những người mới tin Chúa thường rất hào hứng, đối với họ mỗi lẽ thật đều tươi mới và sống động. Giống như đang bước vào một tòa biệt thự rộng lớn, cứ mở thêm một cánh cửa là lại thấy món quà bất ngờ trong căn phòng mới. Nhưng rồi theo thời gian, chúng ta bắt đầu an phận với tấm lòng dần khô khan. Chúng đã nghe quá nhiều bài giảng, đọc đủ loại sách, tham gia nhiều ban ngành, và biết hết những câu trả lời quen thuộc. Điều từng khiến chúng ta xúc động giờ đây lại trở nên bình thường. Lẽ thật mà chúng ta từng biết không còn lay động tấm lòng như trước nữa. Có một khoảng cách rất lớn giữa tri thức trong trí và cảm xúc trong lòng chúng ta.

Nhưng tình hình không nhất thiết phải như vậy. Những lẽ thật về Đức Chúa Trời từng chạm đến tấm lòng bạn thật ra chỉ mới là khởi đầu. Vẫn còn vô số chân lý để bạn có thể tiếp tục tìm biết Ngài, tin cậy Ngài, và vui hưởng trong Ngài.

Đức Chúa Trời là Đấng Vô Hạn

Đó là lý do Kinh Thánh dạy chúng ta cầu nguyện xin Chúa mở mắt mình (Thi Thiên 119:18; Ê-phê-sô 1:18). Vấn đề không phải vì chúng ta chưa từng thấy lẽ thật về Ngài, mà là luôn luôn còn vô số chân lý mới mẻ để chúng ta chiêm ngưỡng. Dù bạn chỉ vừa mới tin Chúa được một phút hay đã đi với Ngài đến lúc bạc đầu, bạn cũng sẽ không bao giờ khám phá hết tất cả những gì loài người có thể biết về Ngài, và niềm vui nơi Ngài cũng sẽ không bao giờ cạn. 

Đức Chúa Trời là Đấng vô hạn, và mọi điều thuộc về Ngài cũng là vô hạn. Ngài không chỉ yêu thương, mà còn dư dật tình yêu thành tín (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6). Ngài không chỉ ban ân điển, mà còn giàu có trong ân điển (Ê-phê-sô 1:7). Quyền năng của Ngài? Vĩ đại khôn lường (c.19). Sự khôn ngoan của Ngài? Không thể dò xét (Ê-sai 40:28). Ngài không chỉ thánh khiết, mà như chúng ta vẫn vui mừng hát: Ngài thật “thánh thay, thánh thay, thánh thay” (6:3).

Đức Chúa Trời không giống như một chiếc bình rót đầy đến miệng cốc; Ngài là thác nước vô tận, tuôn tràn mãi mãi không bao giờ cạn. Ngài luôn dư dật để chúng ta vui hưởng đến đời đời. Ngài đủ sức mạnh cho mọi gian nan mà bạn đang đối diện. Ngài đủ bình an giữa những căng thẳng, đủ niềm vui giữa sự thờ ơ, và đủ ân điển giữa những giằng xé vì tội lỗi. Ngài cũng có dư dật sự khôn ngoan cho những giai đoạn mới trong cuộc đời, và cho cả những đổi thay mà chúng at không thể nào lường trước được.

Luôn có thêm nhiều điều để học biết và vui hưởng

Hãy bắt đầu với một lẽ thật đơn giản mà bất kỳ em thiếu nhi tin Chúa nào cũng thuộc lòng: “Cứu Chúa Jêsus yêu thương tôi.” Chúng ta dễ lắm nghĩ rằng mình đã biết lẽ thật đó rồi, và không để tâm thêm nữa. Nhưng ngay cả câu nói ngắn gọn ấy cũng chất chứa một chiều sâu vô hạn. Đó chính là lý do vì sao Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu “được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 3:18–19).

Có thể bạn nghĩ rằng: “Tôi đã biết là Cứu Chúa Jêsus yêu thương tôi rồi.” Nhưng Phao-lô khẳng định rằng, cho dù chúng ta biết gì về tình yêu thương của Đấng Christ thì tất cả cũng chỉ mới là bề nổi mà thôi. Chúng ta biết, nhưng biết giống như một đứa trẻ năm tuổi biết về toán học vậy – có thể đếm từ một đến mười, nhưng hoàn toàn chưa hiểu thế nào là giải tích. Có thể chúng ta đã dùng một chiếc thước học trò để đo lường tình yêu thương của Cứu Chúa Jêsus, nhưng tình yêu ấy rộng lớn đến mức vượt ra ngoài điểm tận cùng của các dải ngân hà. Đó là tình yêu thương vượt quá sự hiểu biết.

Sẽ ra sao nếu bạn tưởng rằng mình đã chinh phục được đỉnh núi, nhưng thực ra lại chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình? Sẽ ra sao nếu tình yêu thương, quyền năng, ân điển, sự an ủi và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho bạn theo những cách hoàn toàn mới? Những gì bạn đã nhận lãnh chỉ là khởi đầu mà thôi, vì luôn luôn còn nhiều hơn nữa. Bạn luôn có thể được “đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” (c.19).

Làm sao để biết Đức Chúa Trời sâu sắc hơn

Nếu vẫn còn nhiều điều để học biết về Đức Chúa Trời, thì làm sao chúng ta có thể tiến xa hơn và đi sâu hơn nữa trong những lẽ thật về Ngài? Làm sao để vực dậy một đức tin đã trở nên nguội lạnh?

1. Cầu nguyện

Phao-lô không chỉ giảng dạy những lẽ thật này, ông còn cầu nguyện theo chân lý ấy nữa. Vì vậy, đừng dừng lại ở nơi bạn đang đứng. Nếu thật sự muốn thấy, bạn phải cầu xin Đức Chúa Trời mở mắt mình.

Có những buổi sáng tôi thức dậy sớm, khi mặt trời còn chưa mọc. Tôi vẫn nhìn thấy lờ mờ sân nhà mình: cỏ, cây và khu vườn. Nhưng khi mặt trời chiếu rạng, cảnh vật bỗng bừng sáng: tôi nhìn thấy chiều sâu, hình khối và màu sắc mà trước đó chưa từng thấy. Hãy tha thiết cầu xin Chúa làm điều tương tự trong tấm lòng bạn, khi bạn đọc và học Lời Ngài. Nếu không có sự soi sáng của Ngài, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy cách trọn vẹn được.

2. Suy ngẫm Lời Chúa

Thi Thiên chương 1 chép rằng người được phước là người “suy gẫm luật pháp [của Đức Giê-hô-va] ngày và đêm.” Suy ngẫm có nghĩa là chậm rãi dừng lại, nghiền ngẫm thật kỹ về một điều gì đó. Giống như nướng thịt vậy, hương vị sẽ đậm đà hơn nhiều nếu được “nướng lửa liu riu” thay vì hấp tấp “quay lò vi sóng.” Đời sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy. Hãy thử đọc Kinh Thánh theo từng phân đoạn nhỏ, rồi nghiền ngẫm kỹ từng lời như thể đang thưởng thức một miếng thịt bò hun khói. Hãy từ tốn cảm nhận, suy ngẫm và cầu nguyện qua từng lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn.

3. Đọc Kinh Thánh Với Hội Thánh.

Trong sách Ê-phê-sô, Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu “được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu… sự yêu thương của Đấng Christ.” Điều đó có nghĩa là chúng ta cần nhau, cần cộng đồng Hội Thánh để cùng nhau khám phá tình yêu ấy. C. S. Lewis từng nói rằng một trong những lợi ích của tình bạn Cơ Đốc là: chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời rõ ràng hơn khi ở cùng nhau. Ông viết: “Khi nhìn thấy Ngài theo cách riêng, mỗi linh hồn chắc chắn sẽ truyền đạt cái nhìn độc đáo ấy cho tất cả những linh hồn còn lại.”

Tôi rất thích trò chuyện với anh chị em trong Hội Thánh, hỏi thăm lẫn nhau: “Gần đây Chúa đã dùng đoạn Kinh Thánh nào để chạm đến đời sống bạn? Ngài có bày tỏ với bạn điều gì về chính Ngài không?” Những câu hỏi và lời chia sẻ như thế nuôi dưỡng linh hồn chúng ta bằng sự soi sáng và lòng biết ơn mới mẻ. Như Lewis đã nói: “Càng cùng nhau chia sẻ Bánh Thiêng Liêng, chúng ta sẽ càng có thêm nhiều hơn nữa cho tất cả mọi người.”

Đọc sách Thần học chính thống.

Phao-lô không chỉ hy vọng trong mơ hồ, rằng Hội Thánh sẽ được biết tình yêu của Đức Chúa Trời sâu sắc hơn. Ông cầu nguyện một cách cụ thể, để họ “được hiểu thấu.” Ông mong họ thật sự trải nghiệm chiều sâu của tình yêu ấy bằng cách vận dụng tâm trí. Phao-lô muốn các tín hữu Ê-phê-sô chủ ý hành động, chuyên tâm học hỏi, và không ngừng mở rộng tầm hiểu biết của mình.

Bạn có thể tìm đọc các sách thần học chính thống giúp đào sâu hơn trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Sau khi đọc thêm sách, những gì tôi từng biết về chân lý tiếp tục được thêm vào từng lớp bối cảnh, chiều sâu và màu sắc mới mẻ. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn được nâng đỡ và khích lệ bởi năng quyền từ những gì học được trong sách ấy.  

Hãy thử hình dung một cặp vợ chồng bắt đầu với nhau bằng tình yêu nồng cháy. Nhưng theo năm tháng, ngọn lửa ấy dần nguội lạnh, và họ chỉ sống với nhau như những người bạn chung nhà hay những “cộng sự” cùng nuôi dạy con cái. Đức tin của chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự, mất đi sự hứng khởi ban đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta phải mãi ở trong sự khô cạn ấy.

Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn. Hãy đến xem, và để lòng mình một lần nữa được thắp sáng niềm đam mê. Ngài muốn bạn nhận biết trọn vẹn công việc Ngài, và vui hưởng chính Ngài nữa. Ngài muốn bạn hiểu rằng nơi Ngài luôn luôn có nhiều hơn thế. Nhiều đến vô hạn, không bao giờ cạn kiệt. 

Bài: Caleb Davis; Dịch: Esther Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này