Thưa chuyện với Chúa bằng chính Lời Ngài
Oneway.vn – “Tôi đã học cách… “nêm thêm” Lời Chúa vào trong chính lời cầu nguyện của mình. Đó là cách để trò chuyện với Chúa bằng chính ngôn ngữ của Ngài: dùng từ ngữ, vần điệu và lối diễn đạt như chính Ngài vẫn dùng trong Kinh Thánh.” – Joni Eareckson Tada

Khi Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, Ngài khiến chúng ta kêu lên: “A-ba! Cha ơi!” (Rô-ma 8:15; Ga-la-ti 4:6). Thánh Linh khơi dậy trong mỗi tín hữu một tấm lòng hướng về trời, hướng về Cha. Nói cách khác, tất cả những ai được Thánh Linh ngự vào lòng đều thật sự khao khát cầu nguyện với Chúa.
Qua năm tháng, phần lớn tín hữu sẽ dần hình thành những khuôn mẫu cầu nguyện khác nhau. Điều này là hoàn toàn bình thường, nhưng trong đó có những khuôn mẫu hữu ích và cũng có những khuôn mẫu không hữu ích.
Vấn đề: Lời cầu nguyện khô khan
Một trong những thói quen cầu nguyện phổ biến nhưng cũng gây nhiều vấn đề nhất, đó là khuynh hướng lặp đi lặp lại “những điều cũ kỹ”. Đối với nhiều người, điều này gây nhàm chán trong việc cầu nguyện. Những lời nói không có gì thay đổi rất dễ trở thành những lời nói thiếu ý nghĩa. Chính Đức Chúa Jêsus đã cảnh báo về vấn đề “dùng những lời sáo rỗng” khi cầu nguyện (Ma-thi-ơ 6:7). Khi làm vậy, chúng ta sẽ rơi vào cảnh tâm trí lang thang, tấm lòng nguội lạnh, hơn là thật sự tương giao với Đức Chúa Trời.
Vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta cứ cầu nguyện lặp đi lặp lại. Thực tế là, mỗi ngày chúng ta sống hầu như đều xoay quanh những điều quen thuộc: gia đình, tương lai, tài chính, công việc, chuyện học hành và những sinh hoạt thường nhật khác, rồi việc Hội Thánh hoặc chức vụ. Thỉnh thoảng thì có một vài bước ngoặt, hoặc một chút thử thách. Cũng may là cuộc sống của chúng ta không thay đổi liên miên mỗi ngày!
Vì thế, chẳng có gì lạ khi chúng ta trình dâng lên Chúa những vấn đề quen thuộc trong đời sống thường nhật. Nhưng vấn đề là ở chỗ chúng ta cứ lặp đi lặp lại cùng một cách diễn đạt về cùng một nội dung. Chẳng mấy chốc, những lời cầu nguyện này có thể trở nên cứng nhắc như một “bản nháp thuộc lòng” trong đầu, khiến đời sống cầu nguyện trở nên khô khan và vô vị. Chúng ta biết rằng mình không nên lặp đi lặp lại những câu từ cứng nhắc trong khi cầu nguyện. Thế nhưng, có thể chúng ta không đủ thời gian hay sức lực để tìm cách diễn đạt mới, hoặc đơn giản là chúng ta không biết phải bắt đầu thay đổi từ đâu.
Tôi tin rằng đây là trải nghiệm mà tín hữu nào cũng từng gặp phải. Nhưng hãy vững lòng: nếu bạn có Đức Thánh Linh ngự trị, thì vẫn có một giải pháp đơn giản, dựa trên Kinh Thánh, và hữu ích đến đời đời.
Giải pháp đơn giản
Vì Đức Thánh Linh thúc giục mỗi tín hữu cầu nguyện, nên sự cầu nguyện vừa phải đơn giản vừa phải đầy ý nghĩa. Dân sự của Chúa trải dài khắp mọi độ tuổi, trình độ học vấn, khả năng trí tuệ, và mức độ trưởng thành thuộc linh khác nhau. Nên nếu mỗi người đều được kêu gọi để cầu nguyện, thì cầu nguyện chắc chắn phải là điều căn bản mà ai cũng có thể làm được. Và liệu có ai nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài cầu nguyện trong sự nhàm chán không? Chắc chắn là không. Cầu nguyện là trò chuyện với chính Đức Chúa Trời, nên đó phải là điều thật sâu nhiệm và ý nghĩa.
Vì vậy, tôi mong bạn tin rằng: đời sống cầu nguyện của mỗi Cơ Đốc nhân – bao gồm chính bạn – có thể phát triển phong phú và thỏa nguyện tràn đầy. Đây chính là giải pháp: Khi cầu nguyện, hãy cầu nguyện theo Kinh Thánh. Hãy biến Lời Chúa thành lời cầu nguyện của chính bạn.
Cầu nguyện bằng chính Lời Chúa
Điểm khởi đầu dễ dàng nhất chính là sách Thi Thiên. Để tôi lấy Thi Thiên 23 làm ví dụ cho bạn. Hãy đọc câu đầu tiên: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi,” rồi dựa vào đó bạn có thể cầu nguyện như thế này:
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài là Đấng chăn giữ con. Ngài là Người Chăn Nhân Lành đã dẫn dắt con suốt cả cuộc đời. Hôm nay, xin Ngài cũng chăn giữ gia đình con như bầy chiên yêu dấu của Ngài. Xin hướng dẫn chúng con bước đi trong đường lối của Ngài, và khiến lòng chúng con yêu mến Ngài là Đấng chăn giữ chúng con. Xin cũng chăn dắt con trong những quyết định về tương lai mà con đang đối diện, để con bước đi theo ý muốn Ngài. Xin Ngài cũng chăn giữ những người chăn bầy tại Hội Thánh con, để dẫn dắt chúng con theo thánh ý Ngài.
Rồi bạn cứ tiếp tục cầu nguyện dựa trên những ý tưởng từ câu “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi.” Khi không còn nghĩ ra điều gì nữa, hãy chuyển sang câu tiếp theo: “Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.”
Cảm tạ ơn Ngài là Người Chăn Nhân Lành của con, vì Ngài chưa bao giờ để con thiếu thốn. Con có đủ thức ăn mỗi ngày, và mọi điều con đang sở hữu đều đến từ Ngài. Nhưng con biết có những người đang thật sự thiếu thốn. Xin Ngài chu cấp cho họ, và dùng con để góp phần đáp ứng những nhu cầu của họ.
Khi không còn gì để cầu nguyện nữa, hãy đọc sang câu tiếp theo. Nếu bạn không hiểu câu đó, không sao cả, cứ bỏ qua. Nếu bạn hiểu rõ nhưng câu đó không gợi ra ý gì để cầu nguyện, thì cũng không sao, tiếp tục sang câu khác. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi bạn hết thời gian hoặc đi hết cả chương. Nếu đã hết chương mà vẫn còn thời gian, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo.
Thấy không, thật đơn giản! Ai cũng có thể làm được, ngay cả một đứa trẻ. Dù bạn hiểu biết Kinh Thánh nhiều hay ít, bạn vẫn có thể áp dụng cách này.
Cuộc ‘trò chuyện’ sống động
Để cầu nguyện theo cách này, bạn không cần phải nhớ một phương pháp hay một chữ viết tắt nào. Cũng không cần thuộc lòng bất kỳ ghi chú nào. Tất cả những gì bạn cần làm là mở Kinh Thánh ra và trò chuyện với Chúa về điều bạn vừa đọc.
Điều tuyệt vời nhất là khi cầu nguyện theo Kinh Thánh, bạn sẽ không còn phải lặp lại “những điều cũ kỹ” nữa. Bạn cũng không cần cố gắng nghĩ ra điều mới để nói, hay tìm chủ đề khác để cầu thay. Bạn vẫn sẽ cầu nguyện về những điều mình thường dâng lên Chúa mỗi ngày, nhưng theo một cách mới mẻ hơn. Chẳng hạn, thay vì ngày nào cũng nói: “Xin ban phước cho gia đình con,” thì khi cầu nguyện qua Thi Thiên 23, bạn sẽ nói: “Xin chăn giữ gia đình con.” Hoặc khi cầu nguyện qua Thi Thiên 139, bạn có thể thưa với Chúa: “Hôm nay, xin giúp gia đình con kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài ở bất cứ nơi đâu.” Và không chỉ mang đến những lời cầu nguyện mới mẻ mỗi ngày, cầu nguyện bằng những lời sống động của Kinh Thánh còn giúp tấm lòng bạn được thức tỉnh, thúc giục bạn sốt sắng cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình, và mọi vấn đề khác mỗi ngày.
Hơn nữa, cầu nguyện theo Kinh Thánh không chỉ giúp bạn có cách cầu nguyện mới mẻ cho những điều quen thuộc, mà còn mở ra cho bạn những lời cầu nguyện về những điều trước đây bạn chưa từng nghĩ tới, vì chính Lời Chúa sẽ gợi ý giúp bạn cầu nguyện như vậy.
Khi thưa chuyện với Chúa theo cách này, bạn sẽ tập trung hơn và ít bị phân tâm hơn. Lời cầu nguyện sẽ đặt trọng tâm vào chính Đức Chúa Trời. Bạn sẽ được khích lệ, nhắc nhở, được gây dựng và dạy dỗ, vì bạn đang cầu nguyện bằng chính Lời của Ngài. Đây là những trải nghiệm hiếm khi có được nếu chúng ta chỉ lặp lại “những điều cũ kỹ”.
Bạn cũng sẽ nhận ra mình đang kinh nghiệm sự cầu nguyện một cách đúng nghĩa: bạn đang thưa chuyện với Đức Chúa Trời chân thật. Khi ấy, cầu nguyện không còn là “đọc lại” những điều bạn muốn thưa với Chúa, mà là thật sự trò chuyện cùng Ngài. Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, là tiếng Ngài phán. Ngài phán với bạn qua Kinh Thánh, và bạn đáp lại những gì Ngài đã phán, y như cách bạn đối thoại mặt đối mặt.
Trọng Tâm Của Sự Cầu Nguyện
George Mueller (1805–1898) nổi tiếng với đời sống cầu nguyện và đức tin vĩ đại trong lịch sử Cơ Đốc giáo. Ông kể rằng trong 10 năm đầu theo Chúa, khi bắt đầu cầu nguyện mỗi buổi sáng, tâm trí ông hay bị xao lãng đến mức phải mất gần một giờ mới có thể bước vào “trọng tâm của sự cầu nguyện.” Chỉ khi đó, Mueller mới thật sự bắt đầu cầu nguyện. Nhưng khi đã học được cách cầu nguyện theo Kinh Thánh, ông nói rằng mình “hầu như không bao giờ” gặp lại vấn đề này nữa.
Vậy còn các tín hữu thời Tân Ước thì sao? Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:24–30, khi cầu nguyện để đáp lại sự bắt bớ, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã lồng ghép lời trong Thi Thiên 2:1–2 vào lời cầu nguyện của họ. “Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:31).
Còn Cứu Chúa Jêsus thì sao? Trên thập tự giá, Ngài đã kêu lên tổng cộng bảy lần. Khi Ngài cầu khẩn: “Đức Chúa Trời của Con, Đức Chúa Trời của Con, sao Ngài lìa bỏ Con?” (Mác 15:34) và khi thốt ra lời cuối cùng: “Lạy Cha, Con xin giao linh hồn lại trong tay Cha!” (Lu-ca 23:46), Ngài đã thưa với Cha những lời trong sách Thi Thiên (22:1 và 31:5).
George Mueller – một trong những Cơ Đốc nhân có đời sống cầu nguyện nổi bật nhất – đã cầu nguyện theo Kinh Thánh. Các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên đã cầu nguyện theo Kinh Thánh. Chính Đức Chúa Jêsus cũng cầu nguyện theo Kinh Thánh. Vậy còn bạn thì sao?
Tại sao ngay bây giờ bạn không mở Kinh Thánh ra, hoặc nhớ lại một câu Kinh Thánh mà bạn đã thuộc lòng, và bắt đầu thưa chuyện với Chúa bằng chính Lời Ngài?
Bài: Don Whitney; Dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)
bình luận