Đừng quên dạy con trẻ về hạnh phúc và niềm vui trong đời sống Cơ Đốc
Oneway.vn – Hạnh phúc và niềm vui là những yếu tố cốt lõi trong mối tương giao với Chúa.

Tuy nhiên, không phải ai cũng gắn hành trình đức tin với sự vui mừng. Chúng ta hãy cùng tìm cách giúp con trẻ hiểu rằng Đức Chúa Trời mong muốn con dân Ngài sống trong hạnh phúc và vui mừng!
Gần đây, tôi có trò chuyện với một thanh niên trẻ, bạn xem đời sống Cơ Đốc là thứ hoàn toàn tẻ nhạt. Bạn ấy biết rằng cần phải đi theo Đấng Christ đấy, nhưng bạn cũng cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc phải hy sinh hạnh phúc của mình.
Bạn ấy lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc và sinh hoạt với Hội Thánh từ nhỏ. Vậy liệu bạn ấy đã tiếp nhận quan niệm “phi Kinh Thánh” này từ đâu? Chúng ta đã làm gì để khiến cho con cái và Hội Thánh mình mang trong lòng những ấn tượng sai lầm như thế? Chúng ta đang bỏ sót điều gì? Tại sao chúng ta lại dè chừng niềm vui trong đời sống theo Chúa, như thể điều đó khiến chúng ta “kém” thiêng liêng hơn – trong khi chính Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Ngài “Hãy vui mừng đi!” (Phi-líp 4:4)

Xuyên suốt lịch sử, niềm vui và sự hân hoan nơi linh hồn luôn là bản sắc Hội Thánh, kể cả Hội Thánh bị bắt bớ. Theo Kinh Thánh, văn hóa của dân sự Chúa là văn hóa của niềm vui và hạnh phước. Cơ Đốc nhân bày tỏ lòng biết ơn, cùng nhau ăn uống, ca hát, nhảy múa và tấu nhạc. Người biết Chúa không hề sống trong buồn khổ, chính những người không biết Ngài mới chẳng có lý do gì để vui mừng.
Nếu trong mắt con trẻ, Hội Thánh là nơi quá đỗi nghiêm khắc và khô khan, thì chắc chắn các em sẽ rời đi để tìm kiếm hạnh phúc ở nơi khác. Ngược lại, những ai tìm được niềm vui trong Hội Thánh, và trong chính Đấng Christ, thì thường sẽ ở lại hoặc quay trở về.
Nếu muốn con cháu mình và các thế hệ sau tìm đến Chúa để được thỏa mãn những khát khao sâu thẳm nhất của họ, thì chúng ta phải dạy cho họ lẽ thật căn bản rằng Ngài vốn là Đấng vui mừng. Họ cần thấy rằng Đức Chúa Trời – Đấng đem đến Tin Lành đến cho họ – thật sự có quyền năng “đổi sầu thảm của chúng thành nỗi vui mừng” (Giê-rê-mi 31:13).
Hạnh phúc và niềm vui trong đời sống Cơ Đốc
Khi chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là Đấng vừa vui mừng, vừa đầy dẫy quyền năng để đắc thắng mọi đau khổ, và ban cho chúng ta lý do để vui hưởng hạnh phước đời đời, thì những luận điệu của Sa-tan chống lại niềm tin nơi Chúa sẽ mất đi sức mạnh.
Đáng tiếc, ít có Hội Thánh nào dạy rằng Đức Chúa Trời là Đấng vui mừng, hay Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta vô tình im lặng trước lẽ thật mà Kinh Thánh vốn bày tỏ, rằng vui mừng là một phần bản tánh của Đức Chúa Trời. Sự thiếu sót đó khiến Hội Thánh, gia đình và từng cá nhân chịu nhiều thiệt hại.
Điều hết sức quan trọng là chúng ta không nên để con cháu và các thế hệ sau tự tìm hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng vui mừng, vì phần lớn họ sẽ không bao giờ nhận ra được điều đó, trừ khi chính gia đình và Hội Thánh dạy dỗ và bày tỏ niềm vui được đặt để Đức Chúa Trời.
Chúng ta cần dạy cho thanh thiếu niên rằng: tội lỗi, đau khổ, xấu hổ và buồn bã chỉ là những tình trạng tạm thời của dân sự Chúa. Một ngày kia, chúng ta sẽ trọn vẹn trong sự công bình, mạnh khỏe, không còn hổ thẹn và tràn đầy niềm vui. Khi ở trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm sự giận dữ, đoán xét hay sửa phạt của Đức Chúa Trời như trong Kinh Thánh (những khía cạnh đó đều đúng đắn và cần thiết, nhưng không thể làm mất đi niềm vui hay tình yêu thương của Ngài, ngay cả trong hiện tại.)
Dạy con trẻ về Đức Chúa Trời
Sẽ ra sao nếu thiếu nhi được dạy ngay từ nhỏ, rằng được biết Đức Chúa Trời chính là được nếm biết cảm giác hạnh phúc? Còn không biết Ngài chính là nỗi khốn khổ, khiến con người phải bôn ba tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi không thể tìm được?
Sẽ ra sao nếu nếu ngay từ nhỏ, các em có thể hiểu điều mà Augustine đã khám phá sau khi được Chúa biến đổi: rằng có một niềm vui thật chỉ dành cho những người yêu mến Đức Chúa Trời vì chính danh Ngài? Ngài chính là nguồn vui của họ. Và những ai tìm kiếm niềm vui ở nơi khác, thật ra chỉ đang theo đuổi thứ gì đó không phải là niềm vui thật.
Các em cần nhìn thấy trong gia đình và Hội Thánh một bức tranh rộng lớn về niềm vui đặt để Đấng Christ, tràn đầy hy vọng và lạc quan. Các em cần được nghe rằng niềm vui ấy bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ thế gian. Như Kinh Thánh chép: “Để thế hệ tương lai, tức là con cháu sẽ được sinh ra, biết những điều đó, và đến lượt họ, họ sẽ truyền lại cho con cháu mình, hầu cho con cháu họ để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, không quên các công việc Ngài, nhưng gìn giữ các điều răn của Ngài.” (Thi Thiên 78:6–7).
Suy ngẫm về niềm vui trong Cứu Chúa
Hãy thử tưởng tượng xem: nếu thế giới biết đến Hội Thánh như một cộng đồng tràn đầy niềm vui trong Cứu Chúa Jêsus thì sẽ ra sao? Nhà thờ, lớp học, hay bất cứ nơi nào chúng ta nhóm lại đều sẽ ngập tràn niềm hạnh phước thánh khiết, bởi chúng ta đang sống trong “Tin Lành – niềm vui lớn cho muôn dân.”
Và rồi khi ra khỏi Hội Thánh để đi học, đi làm, đi chơi hay đến bất cứ đâu, chúng ta vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cùng một Đức Chúa Trời vui mừng mà mình đã thờ phượng.
Hãy hình dung xem điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thật sự hiểu và sống trọn vẹn lẽ thật ấy, rằng Đức Chúa Trời là Đấng vui mừng. Hãy tưởng tượng khi chúng ta tin rằng Tin Lành không chỉ đáp ứng nhu cầu của chúng ta, con cái chúng ta, hay cả thế giới này, mà còn ban cho chúng ta điều sâu thẳm nhất lòng mình khao khát – niềm hạnh phúc!

Và khi hoạn nạn đến, thay vì nản lòng hay quay lưng bỏ đi, chúng ta có thể đối diện với đức tin vững vàng, tuôn trào niềm vui thật và lòng biết ơn sâu sắc. Chính trong niềm hạnh phước ấy, chúng ta có thể mở lòng giúp đỡ những người đói khát, đau yếu, tổn thương, hay bị bách hại, với tấm lòng khiêm nhường và tràn đầy vui mừng.
Nếu Hội Thánh sống như vậy, bạn có nghĩ rằng con cháu chúng ta sẽ ít rời bỏ đức tin hơn không? Các con sẽ không còn xem Hội Thánh như một ký ức buồn, cũng không chạy theo những “niềm vui giả tạo” của thế gian, những điều mà cuối cùng chỉ khiến con người cảm thấy trống rỗng và đau khổ.
Tôi không nói về một thứ “vui vẻ gượng ép” để Hội Thánh phát triển nhanh hơn, mà là niềm vui thật, niềm vui tự nhiên tuôn chảy từ Chúa và từ chính Tin Lành.
Jonathan Edwards từng nói: “Có một điều vô cùng quan trọng: chúng ta phải biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, vì Ngài là nguồn suối duy hạnh phước duy nhất của chúng ta.” Thật đáng buồn khi có người nghĩ rằng bước theo Đấng Christ đồng nghĩa với “khước từ hạnh phúc.”
Nguyện rằng chúng ta sẽ phá bỏ quan niệm sai lầm đó trong gia đình và Hội Thánh mình, bằng nền tảng Kinh Thánh vững chắc về niềm vui – được xây dựng trên chính niềm vui của Đức Chúa Trời.
Nguyện chúng ta dạy dỗ thế hệ tiếp nối rằng: “Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.” (Thi Thiên 16:11).
Bài: Randy Alcorn; dịch: Esther Võ
(Nguồn: churchleaders.com)





bình luận